Viết thư thăm hỏi người thân và chia sẻ về cuộc sống gia đình em - Dàn ý & 10 mẫu văn lớp 4 đặc sắc
Viết thư thăm hỏi người thân và chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của gia đình em với 10 mẫu văn xuất sắc, giúp các em nâng cao kỹ năng viết thư để hỏi thăm ông bà, chú bác, cô dì... một cách chân thành và sâu sắc.

Thông qua bài tập này, các em sẽ mở rộng vốn từ vựng và hoàn thiện kỹ năng viết thư trong chương trình học của cả ba bộ sách: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, và Cánh diều. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm các bài viết thư chúc mừng sinh nhật, năm mới để trau dồi thêm kỹ năng viết thư của mình.
Đề bài: Đã lâu chưa có dịp về quê thăm ông bà (hoặc chú bác, cô dì...), em hãy viết thư thăm hỏi và kể về cuộc sống hàng ngày của gia đình mình.
Gợi ý viết thư chia sẻ tình hình gia đình với người thân ở xa
* Phần đầu thư:
- Địa điểm và thời gian viết thư
- Lời thưa gửi chân thành
* Phần chính
- Nêu rõ mục đích và lý do viết thư
- Hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống của người nhận thư
- Chia sẻ về tình hình hiện tại của gia đình em
- Trao đổi ý kiến hoặc bày tỏ tình cảm sâu sắc với người nhận thư
* Phần cuối thư:
- Gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn và hứa hẹn gặp lại
- Ký tên và ghi rõ họ tên
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 1
Thị xã ………, ngày... tháng... năm…
Dì kính yêu của cháu!
Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày mẹ cháu lên Huế học cao học, chúng cháu chưa có dịp về thăm dì và ông ngoại. Nỗi nhớ dì và ngoại cứ đong đầy trong lòng, nhưng khoảng cách xa xôi khiến chúng cháu chẳng thể làm gì hơn.
Khi nhận được điện thoại của dì báo tin ngoại ốm, cả nhà cháu đều lo lắng. Mẹ cháu đang bận ôn thi nên bố quyết định chưa báo tin cho mẹ. Bố nói rằng chờ mẹ thi xong sẽ thông báo để mẹ sắp xếp về thăm ngoại. Dì cũng nhắn rằng ngoại tuy không ăn uống được nhiều nhưng sức khỏe vẫn ổn, chỉ là do tuổi cao sức yếu nên thời tiết thay đổi khiến ngoại mệt mỏi. Dì đừng buồn vì bố cháu chưa báo tin cho mẹ nhé!
Đêm nay, sau khi học bài xong, dù đã khuya, cháu vẫn cầm bút viết thư gửi thăm ngoại và dì. Dì ơi, ngoại đã đỡ hơn chưa? Dì có đỡ vất vả không? Cháu thương dì phải một mình chăm sóc ngoại, giá mà chúng cháu ở gần để giúp đỡ dì phần nào. Nhưng khoảng cách hơn bốn trăm cây số khiến cháu chỉ biết gửi gắm tình cảm qua trang thư này. Dì đừng buồn nhé, mẹ cháu sắp học xong rồi, cuối năm nay mẹ sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cả nhà cháu đều mong ngày được về thăm ngoại và dì.
Bố cháu vẫn khỏe, nhưng cháu thấy bố gầy và già đi nhiều. Ngày làm việc cơ quan, tối lại thức khuya kiếm thêm thu nhập để nuôi chúng cháu ăn học. Bố thường nói: “Dù vất vả đến đâu, bố cũng không ngại. Mười năm trong quân ngũ, bố đã vượt qua bao khó khăn, giờ đây chẳng gì làm bố gục ngã.” Cháu và bé Thảo đều kén ăn, nên bố thường đưa chúng cháu ra tiệm phở. Bé Thảo rất thích ăn ở đó, mỗi lần đều ăn hết một tô lớn. Nhờ vậy, bé vẫn khỏe mạnh và tự lập hơn. Bố cháu rất mừng vì điều đó.
Đã khuya rồi, cháu xin phép dừng bút tại đây. Cháu chúc ngoại và dì luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
Cháu yêu của dì
(Kí tên)
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 2
Thành phố…, ngày …tháng .. năm ..
Chú Tư kính mến!
Mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày cháu về quê thăm ông bà nội, chú thím và các em dịp Tết. Giờ đây, khi việc học đã ổn định, cháu tranh thủ viết thư thăm hỏi sức khỏe ông bà, chú thím và hai em.
Chú ơi, dạo này ông bà nội có khỏe không ạ? Bệnh nhức đầu của bà đã đỡ hơn chưa? Chú có nhắc bà uống thuốc đều đặn không? Ông nội vẫn duy trì thói quen tập thể dục dưỡng sinh vào mỗi sáng chứ ạ?
Chú và thím chắc vẫn bận rộn với công việc giảng dạy ở trường? Em Giang và em Thanh vẫn chăm ngoan, học hành tiến bộ chứ ạ?
Gia đình cháu vẫn ổn định. Ba má cháu đều khỏe. Ngoài giờ dạy, ba cháu còn dịch sách và viết báo. Má cháu vừa đi làm vừa tranh thủ may đồ gia công để tăng thu nhập. Chị em cháu luôn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng ba má. Cháu cũng muốn báo tin vui là từ đầu học kì II đến nay, cháu đã đạt nhiều điểm mười môn Toán và điểm khá ở các môn khác. Nhờ lời khuyên của chú thím, cháu đã bớt ham chơi và biết giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Ba má cháu rất vui vì điều đó.
Chú Tư ơi, cháu mong hè đến thật nhanh để cả nhà cháu lại được về quê sum họp với ông bà, chú thím và các em. Cuối thư, cháu kính chúc ông bà, chú thím luôn mạnh khỏe, các em chăm ngoan! Nhận được thư này, chú nhớ viết thư cho cháu nhé!
Kính thư
Cháu của chú
(Ký tên)
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 3
Hà Nội, ngày…. tháng ….năm …………
Bà yêu quý của cháu! Đã lâu cháu chưa có dịp về quê thăm ông bà, nên cháu rất nhớ ông bà, cô chú và các em. Cháu viết thư này để hỏi thăm tình hình của mọi người.
Bà ơi! Chắc nét chữ của cháu vẫn vậy phải không ạ? Dạo này ông bà có khỏe không? Trời lạnh nên cháu đã xin bố mẹ mua cho ông bà mỗi người một bộ quần áo ấm. Ông bà vẫn ăn uống được chứ? Còn ra đồng làm việc được không? Nếu thấy mệt, ông bà nhớ viết thư để cháu xin bố mẹ mua thuốc nhé. Bà ơi, khi nào có dịp, ông bà ra Hà Nội chơi nhé, sinh nhật cháu sắp đến rồi đấy. Công việc của cô chú và việc học của các em vẫn ổn chứ? À, vườn cây nhà mình chắc đã sai quả rồi nhỉ? Cháu nhớ năm ngoái, quả khế bà cho cháu ăn ngọt lịm, ngon lắm bà ạ. Bà nhắn lời hỏi thăm của cháu tới các ông bà trong làng nhé. Giờ cháu kể cho bà nghe về cuộc sống của gia đình cháu. Bố mẹ cháu vẫn khỏe, cuộc sống ổn định. Cháu cũng có tin vui báo với bà: học kỳ vừa rồi cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đấy. Năm nay là năm cuối cấp nên cháu không thể lơ là việc học. Nhưng bà ơi, cháu rất buồn vì ông đã mất. Nhà thiếu vắng ông, cháu cảm thấy trống trải lắm. Tết năm nay, dù buồn vì không có ông, nhưng cháu được bố mẹ cho đi chơi nhiều nơi, cũng vui lắm bà ạ.
Thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu chúc ông bà, cô chú và các em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đón Tết thật ấm áp. Cháu hứa sẽ học thật giỏi, nghe lời bố mẹ và thầy cô để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Cháu yêu của bà
(Kí tên)
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 4
Huế, ngày 6 tháng 11 năm 2020
Chị gái yêu của em!
Đã lâu rồi chị chưa về nhà chơi. Chị đang bận ôn thi học kỳ phải không? Mẹ dặn chị cố gắng học hành, đừng đi làm thêm nhiều quá mà không có thời gian ôn bài nhé. Chị cũng đừng thức khuya quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi nào chị thi xong thì về hè luôn nhé? Mẹ nói hè này cả nhà mình sẽ về thăm nội, em mong lắm đấy. À, chị ơi, tóc em dài và mượt hơn nhờ mẹ mua dầu dừa dưỡng tóc. Sinh nhật vừa rồi, dì Mai tặng em chiếc váy rất đẹp, chị về em sẽ mặc cho chị xem. Em cũng đang ôn bài để thi học kỳ, giá mà chị về sớm để dạy em học thì tốt biết bao. Chị nhớ mua cho em chiếc kẹp tóc nhé, em thích lắm. Em hứa sẽ học chăm chỉ để đạt kết quả tốt. Giờ em phải đi giúp mẹ nhặt rau nên tạm dừng bút. Chị nhớ viết thư cho em nhé! Yêu chị nhiều!
Em gái
Mai
Trần Thanh Mai
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 5
Đà Nẵng, ngày 2 tháng 11 năm 2020
Anh hai yêu quý!
Dạo này không thấy anh gọi về, mẹ nhớ anh nhiều lắm. Anh có khỏe không? Công việc của anh có vất vả không? Em nghe nói kỹ sư máy tính thường làm việc nhiều và áp lực lắm phải không? Anh nhớ chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Mẹ bảo Hà Nội đang vào đông, lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm kẻo bị cảm đấy. Tết dương lịch này anh có về nhà không? Cả nhà ai cũng nhớ và mong anh về lắm. Gia đình mình ở nhà đều khỏe, bố vừa đi công tác ở Sài Gòn, chỉ còn em và mẹ ở nhà. Đợt vừa rồi ngoại có lên chơi, ngoại mua cho em nhiều bánh trái, có cả bánh gai mà anh thích nữa đấy. Ngoại bảo khi nào anh về, ngoại sẽ lên chơi tiếp.
Em kể anh nghe vài chuyện vậy thôi, khi nào về nhớ mua quà cho em như lời hứa nhé. Mong anh làm việc thật tốt để kiếm nhiều tiền, chở em đi mua sách. Em hứa sẽ chăm ngoan và nghe lời ba mẹ. Thương anh nhiều!
Em gái cưng của anh
Nguyệt Thu
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 6
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2020
Bà nội kính yêu của cháu!
Đã lâu rồi hai bà cháu mình chưa được gặp nhau, cháu nhớ bà nhiều lắm. Dạo này bà có đỡ đau chân không ạ? Bà ăn uống có ngon miệng không? Cháu nghe nói anh Huy nhà bác Sơn vừa đỗ đại học, cháu mừng lắm. Bố bảo nếu cháu đạt học sinh xuất sắc hè này, bố sẽ đưa cháu về thăm bà. Bà có nhớ cháu không ạ? Chắc chắn bà vẫn yêu thương cháu như ngày nào. Gia đình cháu trên này đều khỏe, bà đừng lo nhé. Em Bông giờ ngoan lắm, không còn nhõng nhẽo như trước nữa. Bố mẹ vẫn thay nhau đi làm và đón em. Còn cháu, học kỳ vừa rồi đạt học sinh giỏi, được cô khen trước lớp. Cháu cũng giúp mẹ rửa bát, lau nhà nữa đấy bà ạ. Bà thấy cháu có giỏi không?
Cháu viết thư hỏi thăm bà vậy, lần sau cháu sẽ kể thêm nhiều chuyện vui nữa. Cháu hứa sẽ học thật giỏi để hè này về thăm bà. Bà nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu bà nhiều!
Cháu gái của bà
Linh
Cao Mỹ Linh
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 7
Hà Nội, ngày... tháng... năm ...
Chú Hai kính mến!
Đã gần một tháng kể từ ngày cháu về quê thăm gia đình. Hôm nay, cháu tranh thủ viết thư thăm hỏi chú và mọi người.
Chú Hai vẫn khỏe chứ ạ? Ông bà dạo này thế nào rồi? Bệnh nhức đầu của bà nội đã đỡ hơn chưa? Chú nhớ nhắc ông bà uống thuốc đều và tập thể dục nhé. Các em con chú vẫn khỏe và học hành tốt chứ?
Gia đình cháu vẫn ổn định. Mẹ cháu ngày đi làm, tối may đồ gia công, còn ba cháu vẫn bận rộn với công việc. Chị em cháu đều cố gắng học tập, đạt nhiều điểm tốt để không phụ lòng ba mẹ. Em cháu đã bỏ tính ham chơi, giờ rất chăm chỉ học hành.
Chú Hai ơi, cháu mong hè đến thật nhanh để cả nhà cháu được về quê sum họp với ông bà, cô chú và các em.
Thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu kính chúc ông bà, cô chú mạnh khỏe, các em chăm ngoan! Nhận được thư, chú nhớ viết lại cho cháu nhé.
Cháu của chú
Hoàng Mai Quyên
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 8
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Ông bà nội kính yêu của cháu!
Đã lâu kể từ dịp hè vừa rồi cháu về quê thăm ông bà. Hôm nay, cháu viết thư hỏi thăm sức khỏe ông bà để ông bà đỡ nhớ cháu.
Ông bà dạo này có khỏe không ạ? Chú thím và các em vẫn khỏe mạnh chứ? Cuộc sống hàng ngày của ông bà thế nào rồi? Ông nội ơi, ông có đi tập dưỡng sinh đều đặn không? Cháu nghe nói tập dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh cao huyết áp của ông. Còn bà ơi, trời đã bắt đầu lạnh, bệnh đau khớp của bà đã đỡ hơn chưa? Bà nhớ ngâm chân nước nóng trước khi ngủ nhé, nó rất tốt cho giấc ngủ của bà đấy.
Mấy gốc táo ông trồng chắc đã ra hoa rồi phải không ạ? Con lợn nái nhà mình đã đẻ con chưa? Ông bà chắc vẫn bận rộn với công việc vườn tược lắm nhỉ?
Ở Hà Nội, bố mẹ và hai anh em cháu đều khỏe. Bố mẹ cháu rất bận rộn, tuần trước bố còn phải trực ở cơ quan mấy ngày liền. Năm học mới đã bắt đầu, cháu và em Vũ đều chăm chỉ học hành. Đợt trước, trường cháu tổ chức cho học sinh đi tham quan vườn Quốc gia Ba Vì. Bố mẹ và hai anh em cháu rất nhớ ông bà.
Đã đến giờ đi học, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe. Ông bà cho cháu gửi lời hỏi thăm tới gia đình chú Nam thím Anh nhé. À, bà nhắn với em Đức là khi nào cháu về quê sẽ cùng em đi thả diều trên đê nhé!
Tết dương lịch sắp tới, bố mẹ đã hứa cho hai anh em cháu về thăm ông bà rồi. Cháu mong ông bà lắm!
Cháu trai của ông bà
Lâm
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 9
Hà Nội, ngày... tháng... năm....
Bà nội kính mến!
Những ngày gần đây, gió mùa Đông Bắc tràn về, thời tiết trở nên lạnh giá. Cả nhà cháu đều lo lắng cho bà, nên cháu viết thư này để hỏi thăm sức khỏe của bà. Ở quê, trời chắc cũng đã rét lắm rồi phải không bà? Những ngày trái gió trở trời như thế này, lưng và đầu gối của bà có đau nhức nhiều không? Mẹ cháu có gửi kèm vài lọ dầu xoa bóp, bà nhớ dùng để giảm đau nhé. Mọi người trong nhà mình vẫn khỏe và đi học, đi làm bình thường chứ ạ? Tháng trước về quê, giàn gấc sau vườn đã có trái. Giờ chắc đã chín đỏ rồi phải không bà?
Ở Hà Nội, gia đình cháu vẫn khỏe mạnh. Cu Tí đã biết tự xúc cơm ăn rồi đấy bà ạ. Bố mẹ cháu cuối năm bận rộn hơn, nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe như lời bà dặn. Cuối tháng 12, khi cháu thi học kỳ 1 xong, cháu sẽ về thăm bà. Bà nhớ dẫn cháu đi chợ phiên như năm ngoái nhé!
Cháu yêu của bà
Trịnh Thị Khánh Hồng
Viết thư cho người thân ở xa chia sẻ tình hình gia đình - Mẫu 10
Đồng Hới, ngày... tháng... năm....
Anh trai thân mến của em!
Đã ba tháng kể từ ngày anh lên Hà Nội học đại học. Chắc anh đã quen với cuộc sống nơi đây rồi nhỉ? Mấy ngày nay, dự báo thời tiết cho biết miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, anh có thấy lạnh quá không? Áo quần ấm của anh vẫn đủ dùng chứ? Không khí khô hanh có làm anh bị nẻ da không? Mẹ đã gửi thêm cho anh một ít quần áo ấm và kem dưỡng da để bảo vệ tay chân đấy.
Ở nhà, bố mẹ và em đều khỏe mạnh. Cả nhà nhớ anh nhiều lắm. Mỗi bữa cơm, bố mẹ đều nhắc đến anh. Em không biết cuộc sống học tập và sinh hoạt của anh ở Hà Nội thế nào. Dạo này, em đã nhận nhiệm vụ quét dọn nhà cửa, nấu cơm, gấp quần áo và tưới cây thay anh. Lúc đầu còn lóng ngóng, nhưng giờ em đã quen rồi. Tết này anh về, chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Việc học của em vẫn chưa tiến bộ nhiều, nhưng em đã nghe lời anh, tích cực phát biểu hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để có thành tích tốt khoe với anh.
Thư đã dài, em xin dừng bút tại đây. Cuối thư, em chúc anh sức khỏe, học tập tốt và nhớ sớm viết thư hồi âm cho em nhé!
Em trai của anh
Mạnh
Đinh Tuấn Mạnh
- Tóm tắt truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng: 24 mẫu tóm tắt ngắn gọn và sơ đồ tư duy chi tiết
- Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 67 - Chân trời sáng tạo 6: Tài liệu Ngữ văn lớp 6 tập 1 chi tiết và sáng tạo
- Thảo luận về xu hướng sống đơn giản - Một vấn đề xã hội với nhiều góc nhìn đa chiều và ý kiến khác biệt
- Văn mẫu lớp 7: Đoạn văn phân tích và chứng minh ý nghĩa sâu sắc của bài ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng (3 mẫu) - Tài liệu học tập hữu ích
- Soạn bài Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát - Ngữ văn lớp 6 trang 78 sách Chân trời sáng tạo tập 1