Kể lại truyện Em bé thông minh bằng lời văn sinh động và sáng tạo (8 mẫu) - Văn mẫu lớp 6
Truyện Em bé thông minh là một câu chuyện dân gian quen thuộc, gần gũi với nhiều thế hệ. EduTOPS mang đến tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Kể lại truyện Em bé thông minh bằng lời văn sáng tạo của em, giúp học sinh tiếp cận và cảm nhận câu chuyện một cách mới mẻ.

Tài liệu bao gồm 8 đoạn văn mẫu độc đáo, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong việc xây dựng bài văn của riêng mình một cách hiệu quả và ấn tượng.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 1
Ngày xưa, có một vị vua sai viên quan đi khắp nơi tìm người tài giúp nước. Viên quan này đi đến đâu cũng đặt ra những câu đố hóc búa.
Khi đến một ngôi làng nọ, viên quan thấy hai cha con đang cần mẫn cày ruộng. Ông liền hỏi người cha:
- Này, lão kia! Trâu của lão một ngày cày được mấy đường?
Người cha còn đang bối rối chưa kịp đáp, đứa con đã nhanh nhảu hỏi lại:
- Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường.
Viên quan vui mừng vì đã tìm được người tài, liền về báo với nhà vua. Vua bèn ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi cho chúng đẻ thành chín con, nếu không cả làng sẽ bị trị tội. Cậu bé bảo dân làng giết trâu ăn thịt và đồ hai thúng gạo nếp, còn mình cùng cha lên kinh đô gặp vua. Đến hoàng cung, cậu bé khóc lóc ầm ĩ khiến vua phải cho gọi vào.
- Thằng bé kia, sao lại đến đây khóc lóc?
- Tâu bệ hạ, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua và các quan đều bật cười. Vua nói:
- Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ cha mày là giống đực sao mà đẻ được?
Cậu bé nhanh trí đáp lại:
- Vậy sao làng chúng con lại nhận lệnh nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp cho ngài? Giống đực thì làm sao đẻ được ạ!
Vua cười lớn, bảo:
- Ta chỉ thử thôi mà! Sao làng chúng mày không biết giết trâu ăn thịt với nhau đi?
- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đó là ân lộc của ngài, nên đã cùng nhau làm cỗ ăn mừng.
Một hôm, hai cha con đang dùng bữa tại quán, vua sai người mang đến một con chim sẻ, yêu cầu làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé lấy một chiếc kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo họ mang về rèn thành con dao để xẻ thịt chim.
Lúc bấy giờ, nước láng giềng muốn xâm chiếm nước ta, bèn sai sứ giả mang đến một vỏ ốc xoắn hai đầu với lời thách đố xuyên sợi chỉ qua. Vua và triều thần thử đủ cách nhưng đều thất bại. Nhớ đến cậu bé, vua liền sai quan đến hỏi ý kiến. Nghe xong, cậu bé hát lên:
Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến vàng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang…
Rồi cậu nói:
- Cứ làm theo cách đó là xâu được ngay!
Câu đố được giải quyết một cách tài tình, khiến sứ thần nước láng giềng vô cùng thán phục. Sau đó, cậu bé được phong làm trạng nguyên. Vua còn cho xây một dinh thự gần hoàng cung để cậu tiện bề hỏi han việc nước.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 2
Một vị vua muốn tìm người tài giúp nước, liền sai viên quan đi khắp nơi thử tài mọi người. Viên quan đã đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa nhưng chưa ai giải được.
Một hôm, khi dừng chân bên cánh đồng, viên quan thấy hai cha con đang cày ruộng. Ông hỏi người cha về số đường cày trong ngày của con trâu. Người cha chưa kịp trả lời, cậu con trai đã nhanh trí hỏi ngược lại: 'Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được bao nhiêu bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày được mấy đường.' Viên quan biết mình đã gặp người tài, liền về báo với nhà vua.
Để thử tài cậu bé, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, yêu cầu một năm sau phải có chín con trâu. Dân làng lo lắng, nhưng cậu bé bảo mọi người giết trâu, ăn thịt và dùng gạo làm lộ phí để cậu cùng cha vào cung gặp vua. Đến nơi, cậu bé khóc lóc ầm ĩ khiến vua phải cho gọi vào hỏi nguyên do.
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua và các quan đều bật cười. Vua nói:
- Muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ cha mày là giống đực sao mà đẻ được?
Cậu bé liền đáp:
- Vậy sao làng chúng con lại nhận lệnh nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp cho ngài? Giống đực thì làm sao đẻ được ạ!
Vua cười lớn, bảo:
- Ta chỉ thử thôi mà! Sao làng chúng mày không biết giết trâu ăn thịt với nhau đi?
Cậu bé đáp:
- Dân làng con biết đó là lộc vua ban nên đã cùng nhau ăn mừng rồi ạ.
Thấy cậu bé thông minh, vua lại thử thách cậu xẻ thịt một con chim sẻ làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé yêu cầu vua rèn một cây kim thành con dao để xẻ thịt. Vua càng thêm tin tưởng vào tài trí của cậu.
Lúc ấy, nước láng giềng muốn xâm lược, sai sứ giả mang đến một vỏ ốc xoắn, thách đố xuyên sợi chỉ qua. Cậu bé buộc chỉ vào kiến, thoa mỡ một đầu vỏ ốc để kiến bò sang. Thử thách được giải quyết, sứ giả nước ngoài vô cùng thán phục. Cậu bé được vua phong làm trạng nguyên và cho ở gần hoàng cung để tiện hỏi han việc nước.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 3
Ngày xưa, có một vị vua muốn tìm người tài giúp nước. Ông sai viên quan đi khắp nơi thử tài mọi người. Đến đâu, viên quan cũng đặt ra những câu hỏi hóc búa.
Một lần, viên quan đến một ngôi làng, thấy hai cha con đang cày ruộng. Quan dừng lại hỏi người cha:
- Này, lão kia! Trâu của lão một ngày cày được mấy đường?
Người cha chưa kịp trả lời, cậu con trai đã nhanh nhảu đáp:
- Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày được mấy đường.
Viên quan vui mừng vì đã tìm được người tài, liền về báo với nhà vua.
Vua nghe xong, liền ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, yêu cầu nuôi chúng đẻ thành chín con, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Dân làng lo lắng, nhưng cậu bé vui vẻ bảo cha:
- Mấy khi được lộc vua ban, cha cứ bảo dân làng giết hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn mừng. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làm lộ phí để cha con ta vào kinh lo liệu việc này.
Người cha nói với dân làng. Họ yêu cầu cha con cậu viết giấy chịu tội rồi mới dám giết trâu.
Hôm sau, hai cha con lên đường. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đợi ở ngoài, còn mình lẻn vào sân khóc lóc om sòm. Vua nghe tiếng khóc, liền cho gọi vào hỏi:
- Thằng bé kia, sao lại đến đây khóc lóc?
- Tâu bệ hạ, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua và các quan đều bật cười. Vua nói:
- Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ cha mày là giống đực sao mà đẻ được?
Cậu bé nhanh trí đáp lại:
- Vậy sao làng chúng con lại nhận lệnh nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp cho ngài? Giống đực thì làm sao đẻ được ạ!
Vua cười lớn, bảo:
- Ta chỉ thử thôi mà! Sao làng chúng mày không biết giết trâu ăn thịt với nhau đi?
- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đó là ân lộc của ngài, nên đã cùng nhau làm cỗ ăn mừng.
Hôm sau, vua lại sai người mang đến một con chim sẻ, yêu cầu cậu bé làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi lấy một cây kim may và nói:
- Ông hãy cầm lấy thứ này, về tâu vua rèn cho tôi một con dao để xẻ thịt chim.
Đến lúc này, vua mới hoàn toàn tin tưởng vào tài trí của cậu bé, liền ban thưởng hậu hĩnh cho hai cha con.
Lúc bấy giờ, nước láng giềng âm mưu xâm lược nước ta. Để dò xét, họ sai sứ giả mang đến một vỏ ốc xoắn dài, rỗng hai đầu, thách đố xuyên sợi chỉ qua ruột ốc.
Vua và các quan thử đủ cách nhưng đều thất bại. Nhớ đến cậu bé, vua liền sai người đến hỏi. Nghe xong, cậu bé hát lên:
Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến vàng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang…
Rồi cậu nói:
- Cứ làm theo cách đó là xâu được ngay!
Viên quan trở về tâu vua, quả nhiên con kiến đã xâu được sợi chỉ qua ruột ốc. Sau đó, cậu bé được vua phong làm trạng nguyên, cho xây dinh thự gần hoàng cung và đón vào ở để tiện hỏi han việc nước.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 4
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị vua muốn tìm người tài giúp nước. Ông sai viên quan đi khắp nơi thử tài mọi người. Khi đến một ngôi làng, viên quan thấy hai cha con đang cày ruộng, liền lại gần hỏi người cha:
- Này, ông kia! Một ngày, trâu của ông cày được mấy đường?
Người cha chưa kịp trả lời, cậu con trai đã nhanh nhảu đáp:
- Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của cha tôi một ngày cày được mấy đường.
Viên quan nghe xong vô cùng ngạc nhiên, nghĩ bụng đã tìm được người tài, liền vội vàng trở về tâu vua. Vua rất mừng nhưng vẫn muốn thử thách cậu bé. Ông ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, yêu cầu nuôi chúng đẻ thành chín con, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Nhận lệnh vua, cả làng đều lo lắng. Duy chỉ có cậu bé vẫn bình thản, cậu bảo cha:
- Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ bảo dân làng giết hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn mừng. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làm lộ phí để cha con ta vào kinh lo liệu việc này.
Người cha nghe lời con, liền ra đình trình bày với dân làng. Ban đầu, mọi người còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan rồi mới dám giết trâu.
Xong xuôi, hai cha con lên đường vào kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đợi ở ngoài, còn mình lẻn vào sân khóc lóc om sòm. Vua nghe tiếng khóc, liền cho gọi vào hỏi nguyên do. Cậu bé nhanh nhảu đáp:
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua bật cười, nói:
- Muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ đàn ông thì sao mà đẻ được?
Cậu bé liền đáp:
- Vậy sao làng chúng con lại nhận lệnh nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp cho ngài? Giống đực thì làm sao đẻ được ạ!
Vua cười lớn, bảo:
- Ta chỉ thử thôi mà! Sao người làng không biết giết trâu ăn thịt với nhau đi?
- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đó là ân lộc của ngài, nên đã cùng nhau làm cỗ ăn mừng.
Hôm sau, vua sai người mang đến một con chim sẻ, yêu cầu cậu bé làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi lấy một cây kim may và nói với viên quan:
- Phiền ông cầm lấy thứ này, về tâu vua rèn cho tôi một con dao để xẻ thịt chim.
Đến lúc này, vua mới hoàn toàn tin tưởng vào tài trí của cậu bé, liền ban thưởng hậu hĩnh cho hai cha con.
Lúc bấy giờ, nước láng giềng âm mưu xâm lược. Họ sai sứ giả mang đến một vỏ ốc xoắn dài, rỗng hai đầu, cùng một sợi chỉ mảnh, thách đố xuyên sợi chỉ qua ruột ốc. Các quan trong triều đều bó tay. Vua nghĩ đến cậu bé, liền mời sứ giả ở lại vài ngày, kéo dài thời gian để người đi hỏi ý kiến cậu bé. Nghe chuyện, cậu bé liền hát:
“Tang tính tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng,
Bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang.
Tang tình tang! Tính tình tang!”
Viên quan về tâu vua. Vua cho người làm theo lời cậu bé. Quả nhiên, con kiến đã xâu được sợi chỉ qua ruột ốc, khiến sứ giả nước ngoài vô cùng thán phục. Vua liền phong cậu bé làm trạng nguyên, cho xây dinh thự gần hoàng cung để tiện hỏi han việc nước.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 5
Ngày xưa, có một vị vua muốn tìm người tài giúp nước, liền sai viên quan đi khắp nơi. Một hôm, viên quan đến một ngôi làng, thấy hai cha con đang cày ruộng, liền lại gần hỏi người cha:
- Này, lão kia! Trâu của lão một ngày cày được mấy đường?
Người cha chưa kịp trả lời, cậu con trai khoảng bảy, tám tuổi đã nhanh nhảu hỏi lại:
- Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của cha tôi cày được mấy đường.
Viên quan vô cùng ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào. Ông mừng rỡ vì đã tìm được người tài, liền trở về báo với nhà vua.
Một hôm, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, yêu cầu nuôi chúng đẻ thành chín con, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Cả làng lo lắng. Cậu bé bảo cha bảo dân làng giết hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn mừng. Còn một con trâu và một thúng gạo, bán đi lấy tiền làm lộ phí cho hai cha con vào kinh lo liệu việc.
Dân làng nghe vậy, tuy còn ngờ vực nhưng vẫn làm theo, bắt cha con viết giấy cam đoan. Sau đó, hai cha con lên đường. Đến hoàng cung, người cha đợi ở ngoài, còn cậu bé lẻn vào sân khóc lóc om sòm. Vua nghe tiếng khóc, liền cho gọi vào hỏi:
- Cậu bé kia, sao lại đến đây khóc lóc?
Cậu bé liền đáp:
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua và các quan đều bật cười. Vua nói:
- Muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ đàn ông thì sao mà đẻ được?
Cậu bé liền thưa:
- Vậy sao vua lại bắt làng chúng con nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp cho ngài? Giống đực thì làm sao đẻ được ạ!
Vua cười lớn, bảo:
- Ta chỉ thử thôi mà! Sao làng chúng mày không biết giết trâu ăn thịt với nhau đi?
Cậu bé thưa với vua rằng dân làng biết đó là lộc vua ban nên đã cùng nhau làm cỗ ăn mừng. Nghe xong, vua chỉ cười.
Một hôm, khi hai cha con đang dùng bữa tại công quán, sứ giả của vua mang đến một con chim sẻ, yêu cầu cậu bé làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một cây kim và nói:
- Ông hãy cầm lấy thứ này, về tâu vua rèn cho tôi một con dao để xẻ thịt chim.
Sau đó, vua cho gọi cha con vào và ban thưởng hậu hĩnh. Lúc bấy giờ, nước láng giềng âm mưu xâm lược. Để dò xét, họ sai sứ giả mang đến một vỏ ốc xoắn dài, rỗng hai đầu, thách đố xuyên sợi chỉ qua ruột ốc.
Các đại thần trong triều đều bó tay, dùng đủ cách nhưng vô hiệu. Cuối cùng, triều đình mời sứ giả ở lại công quán để kéo dài thời gian tìm người giải câu đố.
Một hôm, cậu bé đang chơi đùa sau nhà thì nhận được chỉ dụ của vua. Nghe viên quan kể lại câu chuyện, cậu hiểu ra và bày cách xâu chỉ qua mấy câu hát:
“Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang...”
Viên quan vui mừng trở về triều, làm theo lời cậu bé. Quả nhiên, sợi chỉ đã xuyên qua ruột ốc một cách dễ dàng. Sứ giả nước láng giềng vô cùng thán phục. Về sau, vua phong cậu bé làm trạng nguyên, đón vào cung để học hành.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 6
Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, hai cha con sống bình yên. Một hôm, khi cậu bé đang phụ cha cày ruộng, một viên quan xuất hiện và hỏi:
- Này, lão kia! Trâu của lão một ngày cày được mấy đường?
Người cha chưa kịp trả lời, cậu bé đã nhanh nhảu hỏi lại:
- Nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của cha tôi cày được mấy đường.
Viên quan nghe xong vô cùng ngạc nhiên, hỏi tên họ và quê quán của hai cha con rồi vội vã rời đi.
Một thời gian sau, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, yêu cầu nuôi chúng đẻ thành chín con, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Cả làng lo lắng. Cậu bé bảo cha:
- Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ bảo dân làng giết hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn mừng. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làm lộ phí để cha con ta vào kinh lo liệu việc này.
Người cha ra đình trình bày với dân làng. Ban đầu, mọi người còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan rồi mới dám giết trâu.
Sau đó, hai cha con lên đường vào kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đợi ở ngoài, còn mình lẻn vào sân khóc lóc om sòm. Vua nghe tiếng khóc, liền cho gọi vào hỏi:
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, cha con lại không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Con mong ngài phán bảo cha con giúp con.
Nghe xong, vua và các quan đều bật cười. Vua nói:
- Muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha, chứ đàn ông thì sao mà đẻ được?
Cậu bé liền đáp:
- Tại sao làng của chúng con lại nhận lệnh từ trên bắt phải nuôi ba con trâu đực để chúng đẻ ra chín con, rồi nộp lên đức vua? Giống đực làm sao có thể đẻ được chứ?
Nhà vua mỉm cười và nói:
- Ta chỉ thử thôi mà! Thế làng của các ngươi không biết đem trâu ấy ra làm thịt để cùng nhau ăn sao?
- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đó là lộc của đức vua ban, nên đã làm cỗ ăn mừng cùng nhau rồi.
Nhà vua và các quan đình thần gật đầu đồng ý, rồi sai người dẫn hai cha con đi sắp xếp chỗ ăn ở. Ngày hôm sau, bỗng nhiên có sứ giả của nhà vua mang đến một con chim sẻ, cùng lệnh yêu cầu họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Nhanh trí, cậu bé liền bảo cha lấy cho mình một cái kim may và đưa cho sứ giả, nói:
- Phiền ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin người rèn thành một con dao để tôi có thể xẻ thịt chim.
Ngay lập tức, nhà vua cho gọi cả hai cha con cậu bé vào, ban thưởng hậu hĩnh. Lúc này, có một nước láng giềng luôn nuôi ý định xâm lược nước ta. Họ cử một viên sứ giả sang để thăm dò xem nước ta có nhân tài hay không. Viên sứ giả mang theo một con ốc vặn dài, rỗng hai đầu và một sợi chỉ mảnh, đố các quan trong triều làm sao xâu được sợi chỉ qua ruột ốc. Các quan thử đủ mọi cách: người thì dùng miệng hút, người thì bôi sáp vào sợi chỉ để cứng hơn, nhưng tất cả đều thất bại. Nhà vua liền mời sứ giả ở lại nghỉ ngơi vài ngày, kéo dài thời gian để người đi hỏi ý kiến cậu bé. Nghe xong, cậu bé liền hát một câu:
“Tang tính tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng,
Bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang.
Tang tình tang! Tính tình tang!”
Viên quan hiểu ra, vui mừng quay về báo lại với nhà vua. Nhà vua cho người làm theo lời cậu bé. Quả nhiên, con kiến đã mang sợi chỉ xuyên qua vỏ ốc, khiến sứ giả nước láng giềng vô cùng thán phục. Sau đó, nhà vua liền gọi hai cha con cậu bé vào cung, phong làm trạng nguyên, và sai người xây dinh thự ngay trong hoàng cung để tiện hỏi thăm.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 7
Ngày xưa, có một vị vua muốn tìm kiếm người tài giỏi để phục vụ đất nước. Nhà vua liền sai một viên quan đi khắp nơi để dò la. Đến đâu, viên quan cũng đặt ra những câu đố hóc búa và khó hiểu.
Một ngày nọ, viên quan đi ngang qua một cánh đồng, thấy hai cha con đang chăm chỉ cày ruộng. Quan dừng lại và hỏi:
- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
Người cha đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con nhanh trí hỏi lại:
- Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.
Viên quan nghe xong, lòng đầy phấn khởi, nghĩ thầm cậu bé này chính là nhân tài mà nhà vua đang tìm kiếm. Ông liền trở về kinh đô tâu lên nhà vua.
Nghe xong câu chuyện, nhà vua quyết định thử tài cậu bé. Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải nộp đủ, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Dân làng nhận được lệnh, ai nấy đều lo lắng, chỉ riêng cậu bé vẫn bình tĩnh nói với cha:
- Mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người cùng ăn một bữa thịnh soạn. Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta vào kinh lo liệu việc này.
Người cha dù lo lắng nhưng vẫn làm theo lời con, trình bày với dân làng.
Hôm sau, hai cha con khăn gói lên đường vào kinh. Đến cung điện, cậu bé bảo cha đợi ở ngoài, còn mình thì khóc lóc ầm ĩ. Nhà vua thấy vậy liền cho gọi vào hỏi:
- Thằng bé kia, có việc gì mà đến đây khóc lóc thế?
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, mà cha con không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng. Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ.
Nghe xong, nhà vua và các quan trong triều đều bật cười. Vua liền nói:
- Nếu muốn có em, con phải tìm vợ khác cho cha chứ cha là giống đực sao đẻ được?
Cậu bé liền hỏi lại:
- Thế sao làng chúng con lại nhận lệnh nuôi ba con trâu đực để chúng đẻ thành chín con nộp lên đức vua? Giống đực làm sao đẻ được ạ!
Nhà vua cười, nói:
- Ta chỉ thử thôi mà! Thế làng các ngươi không biết đem trâu ấy ra làm thịt để cùng nhau ăn sao?
- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đó là lộc của đức vua ban, nên đã làm cỗ ăn mừng cùng nhau rồi.
Ngày hôm sau, nhà vua lại sai người mang đến một con chim sẻ, yêu cầu cậu bé làm thành ba mâm cỗ. Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi lấy một cây kim may đưa cho sứ giả và nói:
- Ông cầm lấy thứ này, về tâu với đức vua rèn cho tôi một con dao để xẻ thịt chim.
Nhà vua nghe xong, vô cùng thán phục tài trí của cậu bé, liền cho gọi vào ban thưởng.
Lúc này, nước láng giềng đang âm mưu xâm lược nước ta. Để dò xem nước ta có nhân tài hay không, họ cử sứ giả mang đến một vỏ ốc vặn dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu được sợi chỉ mảnh qua ruột ốc.
Nhà vua và các quan trong triều thử đủ mọi cách nhưng đều thất bại. Nhà vua liền nghĩ đến cậu bé, sai người đến hỏi ý kiến. Nghe xong, cậu bé hát lên một câu:
"Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến vàng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang…"
Rồi cậu bé nói:
- Cứ làm theo cách đó là xâu được ngay!
Viên quan trở về tâu với nhà vua, quả nhiên con kiến đã xâu được sợi chỉ qua ruột ốc. Sứ giả nước láng giềng cũng phải thán phục.
Sau đó, nhà vua phong cậu bé làm trạng nguyên và cho xây dựng một dinh thự ngay cạnh hoàng cung để tiện việc hỏi han, bàn bạc.
Kể lại truyện Em bé thông minh - Mẫu 8
Ngày xưa, có một vị vua muốn tìm kiếm người tài giỏi để phục vụ đất nước. Vua liền sai một viên quan đi khắp nơi dò la. Đến đâu, viên quan cũng đặt ra những câu hỏi hóc búa, nhưng vẫn chưa tìm được ai xứng đáng.
Một hôm, viên quan đi ngang qua một ngôi làng, thấy hai cha con đang cày ruộng. Quan liền đến gần và hỏi người cha:
- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
Người cha còn đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con nhanh trí đáp lại:
- Vậy xin ông hãy trả lời một ngày, ngựa của ông đi được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường.
Viên quan nghe xong, vội vã trở về tâu lên nhà vua. Nhà vua nghe chuyện, tuy mừng rỡ nhưng vẫn muốn thử tài cậu bé thêm lần nữa. Vua ban cho làng của cậu bé ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải nộp đủ, nếu không cả làng sẽ bị trị tội.
Dân làng ai nấy đều lo lắng, chỉ riêng cậu bé vẫn bình tĩnh. Cậu bảo cha hãy nói với dân làng giết thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người cùng ăn một bữa thịnh soạn. Còn một con trâu và một thúng gạo nếp bán đi lấy tiền làm lộ phí cho hai cha con vào kinh lo liệu việc này.
Người cha nghe lời con, liền trình bày với dân làng. Họ yêu cầu hai cha con viết giấy cam đoan rồi mới đồng ý giết trâu làm cỗ.
Hai cha con sửa soạn lên đường. Đến hoàng cung, người cha đứng đợi bên ngoài, còn cậu bé lẻn vào sân rồng khóc lóc. Nhà vua nghe thấy, liền sai lính dẫn cậu vào hỏi:
- Cậu bé kia, có chuyện gì mà lại khóc lóc ở đây?
Cậu bé liền trả lời:
- Tâu đức vua, mẹ con mất sớm, mà cha con không chịu đẻ em bé để con có bạn chơi cùng, nên con khóc. Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ.
Nghe xong, nhà vua và các quan trong triều đều bật cười. Vua liền nói:
- Muốn có em thì phải bảo cha lấy vợ khác, chứ đàn ông làm sao đẻ được con?
Nghe xong, cậu bé liền thưa với nhà vua:
- Thế sao đức vua lại bắt làng chúng con nuôi ba con trâu đực để chúng đẻ thành chín con nộp lên ngài? Giống đực làm sao đẻ được ạ!
Nhà vua cười rồi nói:
- Ta chỉ thử thôi mà! Thế làng các ngươi không biết đem trâu ấy ra làm thịt để cùng nhau ăn sao?
Cậu bé liền thưa:
- Dạ, dân làng con biết đó là lộc vua ban nên đã làm cỗ ăn mừng cùng nhau rồi ạ.
Hôm sau, hai cha con đang ngồi trong quán thì bỗng có sứ giả của nhà vua mang đến một con chim sẻ, cùng lệnh yêu cầu cậu bé phải dọn thành ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một cây kim và nói:
- Ông cầm cây kim này về tâu với đức vua, xin người rèn thành một con dao để tôi xẻ thịt chim.
Lần này, nhà vua hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài trí của cậu bé. Vua liền cho gọi hai cha con vào và ban thưởng hậu hĩnh.
Lúc bấy giờ, nước láng giềng đang âm mưu xâm lược nước ta. Để dò xem nước ta có nhân tài hay không, họ cử sứ giả mang đến một vỏ ốc vặn dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu được sợi chỉ mảnh qua ruột ốc.
Các quan trong triều thử đủ mọi cách nhưng đều thất bại. Nhà vua chợt nhớ đến cậu bé, liền sai viên quan đến hỏi ý kiến.
Nghe xong, cậu bé liền cất tiếng hát:
"Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang..."
Viên quan trở về hoàng cung, tâu lại với nhà vua. Quả nhiên, con kiến càng đã xâu được sợi chỉ qua ruột ốc, khiến sứ giả nước láng giềng vô cùng thán phục.
Về sau, nhà vua phong cậu bé làm trạng nguyên và cho xây dựng một dinh thự ngay cạnh hoàng cung để tiện việc hỏi han, bàn bạc.
- Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhan đề Nỗi niềm tương tư trong tác phẩm Bích Câu kì ngộ của Vũ Quốc Trân
- Văn mẫu lớp 11: Phân tích tác phẩm Nỗi niềm tương tư trong Bích Câu kì ngộ của tác giả Vũ Quốc Trân
- Cảm nhận sâu sắc về nhân vật người thầy trong tác phẩm Tuổi thơ tôi - Văn mẫu lớp 6
- Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn phân tích mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và con người qua bài thơ Đánh thức trầu - 2 đoạn văn mẫu đặc sắc
- Phân tích khổ 5, 6 và 7 bài thơ Sóng: Sơ đồ tư duy chi tiết cùng 17 bài văn mẫu xuất sắc