Giải thích ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Thương người như thể thương thân - Kèm 2 dàn ý và 18 bài văn mẫu lớp 7
Tình yêu thương là một giá trị cao quý, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người. EduTOPS mang đến Bài văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân, giúp học sinh khám phá sâu sắc ý nghĩa nhân văn của câu nói này.

Nội dung chi tiết bao gồm 2 dàn ý mẫu và 18 bài văn hoàn chỉnh, kèm theo mở bài gián tiếp và kết bài trực tiếp. Hãy cùng khám phá chi tiết ngay sau đây.
Dàn ý giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân
I. Mở bài
Dẫn dắt và giới thiệu ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
II. Thân bài
1. Giải thích
- “Thương người” thể hiện sự yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh.
- “Thương thân” là việc yêu quý, chăm sóc và trân trọng bản thân mình.
=> Câu tục ngữ sử dụng phép so sánh, khuyên nhủ con người hãy yêu thương người khác như yêu chính mình. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng nhân ái và sự đồng cảm trong cuộc sống.
2. Vì sao phải “Thương người như thể thương thân”?
- Mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau: có người may mắn, có người bất hạnh.
- Tình yêu thương giúp xã hội trở nên văn minh, tốt đẹp hơn khi con người biết sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau.
- Khi biết yêu thương, con người sẽ nhận được sự quý mến, kính trọng từ cộng đồng.
3. Dẫn chứng và liên hệ bản thân
- Dẫn chứng: Tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh, thiên tai và đại dịch.
- Liên hệ bản thân: Học sinh cần biết giúp đỡ bạn bè, chia sẻ với những người gặp khó khăn.
III. Kết bài
Khẳng định lại giá trị nhân văn và ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
Giải thích ngắn gọn và súc tích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân
Đoạn văn mẫu số 1
Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về lòng nhân ái. Trước hết, “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Người biết yêu thương chính mình sẽ nhận ra giá trị của bản thân và không ngừng hoàn thiện mình. Còn “thương người” là sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Cách nói so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình. Trong cuộc sống, mỗi người sinh ra với hoàn cảnh khác nhau: có người may mắn, có người bất hạnh. Chính vì vậy, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội. Không chỉ vậy, khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta cũng nhận lại được sự quý mến và kính trọng. Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn nổi tiếng với truyền thống tương thân tương ái. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân ta đã đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân vì lòng yêu nước và tình yêu thương đồng bào. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy qua nhiều chương trình từ thiện như “Cùng em đến trường”, “Trái tim cho em”, hay “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Tóm lại, câu tục ngữ tuy ngắn gọn nhưng đã để lại bài học quý giá về lòng nhân ái, giúp chúng ta biết yêu thương và sẻ chia với mọi người xung quanh.
Đoạn văn mẫu số 2
Thấu hiểu giá trị của tình yêu thương trong cuộc sống, ông cha ta đã gửi gắm lời khuyên sâu sắc qua câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa bài học ý nghĩa về lòng nhân ái. “Thương người” thể hiện qua sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là việc yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Cách so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình. Trong cuộc sống, không ai sinh ra đã hoàn hảo. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng: người may mắn, kẻ khó khăn. Chính vì vậy, sự yêu thương và sẻ chia sẽ giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời, người biết yêu thương sẽ nhận lại sự kính trọng và quý mến từ mọi người. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ sống ích kỷ, vô cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Đó là lối sống đáng lên án và cần phải thay đổi. Tóm lại, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là lời răn dạy quý giá, nhắc nhở chúng ta sống có tình người và biết sẻ chia.
Giải thích ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Thương người như thể thương thân
Bài văn mẫu số 1
M. Go-rơ-ki từng khẳng định: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Hiểu rõ giá trị của tình yêu thương, ông cha ta đã gửi gắm lời khuyên qua câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
Câu tục ngữ tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa bài học sâu sắc. “Thương người” là tình cảm quý mến, sự sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Cách so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình.
Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng: người may mắn, kẻ khó khăn. Sự sẻ chia và yêu thương sẽ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời, người biết yêu thương sẽ nhận lại sự kính trọng từ mọi người. Tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Từ quá khứ đến hiện tại, nhân dân ta luôn biết sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Trong chiến tranh, người Việt Nam đoàn kết vượt qua khó khăn: những bà mẹ nuôi cán bộ, hũ gạo cứu đói... Khi đất nước hòa bình, tinh thần ấy vẫn sáng ngời qua các hoạt động như giải cứu nông sản, hiến máu nhân đạo, hay thầy cô giáo tình nguyện lên vùng cao dạy học.
Tuy nhiên, vẫn có những người sống ích kỷ, vô cảm. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Đó là lối sống đáng lên án và cần phải thay đổi.
Tóm lại, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là lời răn dạy quý giá của ông cha ta. Mỗi người hãy ghi nhớ để sống biết yêu thương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài văn mẫu số 2
Tình yêu thương là một giá trị không thể thiếu trong cuộc sống con người. Ông cha ta đã gửi gắm điều này qua câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”, tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bài học sâu sắc.
Trước hết, “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Người biết yêu thương chính mình sẽ nhận ra giá trị của bản thân và không ngừng hoàn thiện mình. Còn “thương người” là sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Cách nói so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình.
Mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau: người may mắn, kẻ khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta cũng nhận lại được sự quý mến và kính trọng. Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn nổi tiếng với truyền thống tương thân tương ái. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân ta đã đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân vì lòng yêu nước và tình yêu thương đồng bào. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy qua các chương trình từ thiện như “Cùng em đến trường”, “Trái tim cho em”, hay “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Tuy nhiên, vẫn có những người sống ích kỷ, vô cảm. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, bất chấp hậu quả cho xã hội. Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Một số người lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, tăng giá khẩu trang và nhu yếu phẩm. Đó là những hành vi đáng lên án, cần phải loại bỏ.
Đối với học sinh như em, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là lời nhắc nhở về lòng nhân ái. Em luôn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, ủng hộ học sinh nghèo, thăm hỏi người già neo đơn, và ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai. Những việc làm nhỏ này đều thể hiện tấm lòng yêu thương.
Tóm lại, câu tục ngữ tuy ngắn gọn nhưng mang lại bài học ý nghĩa về lòng nhân ái. Mỗi người hãy ghi nhớ để sống biết yêu thương và sẻ chia, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài văn mẫu số 3
Ca dao, tục ngữ luôn chứa đựng những bài học quý giá về cuộc sống. Câu “Thương người như thể thương thân” là một lời nhắc nhở sâu sắc về tình yêu thương giữa con người.
Trước hết, “thương người” là tình cảm yêu mến, gắn liền với hành động quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Cách so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình.
Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân ta đã đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Năm 1945, khi đất nước đối mặt với nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Một nắm khi đói, bằng một gói khi no”. Các hũ gạo cứu đói đã thể hiện tinh thần nhân ái của người dân. Điều này cũng được khắc họa rõ nét trong tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân, khi anh cu Tràng cưu mang người vợ “nhặt” giữa nạn đói khủng khiếp.
Ngày nay, khi đất nước hòa bình, tinh thần ấy vẫn được phát huy. Những món quà cứu trợ được gửi đến đồng bào miền Trung chịu thiên tai, hay các chiến sĩ bộ đội không ngại nguy hiểm đem lương thực đến vùng lũ. Tuy nhiên, vẫn có những người sống ích kỷ, vô cảm, thờ ơ trước khó khăn của người khác. Thậm chí, nhiều người vì lợi ích cá nhân mà gây hại cho cộng đồng. Đó là lối sống đáng lên án và cần phải thay đổi.
Có thể khẳng định, “Thương người như thể thương thân” là cách sống đúng đắn và nhân văn. Khi biết yêu thương người khác, mỗi người sẽ nhận lại được những giá trị quý báu từ cuộc sống.
Bài văn mẫu số 4
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” - lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khắc họa rõ nét tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam. Tình yêu thương không chỉ được thể hiện qua âm nhạc mà còn qua ca dao, tục ngữ, tiêu biểu là câu: “Thương người như thể thương thân”.
Câu tục ngữ sử dụng phép so sánh để truyền tải bài học về tình yêu thương. “Thương người” là tình cảm yêu mến, gắn liền với hành động quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Cách nói “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình.
Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Không phải ai sinh ra cũng may mắn được sống trong sung sướng. Nhiều người phải đối mặt với đói nghèo, khổ cực. Vì vậy, mỗi người cần biết đồng cảm và sẻ chia với những người xung quanh.
Truyền thống ấy đã được thể hiện rõ nét trong lịch sử dân tộc. Nhân dân ta đã đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để chiến thắng hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Biết bao người con đất Việt đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập. Điều đó không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà còn là tình yêu thương giữa những con người cùng chung nguồn cội. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy qua những thanh niên tình nguyện sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người khó khăn, hay những nghệ sĩ giàu lòng nhân ái thường xuyên làm từ thiện.
Tuy nhiên, vẫn có những người sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Họ thờ ơ trước khó khăn của người khác, thậm chí sẵn sàng làm hại người khác để đạt mục đích. Những người như vậy chỉ biết yêu thương bản thân mà quên đi giá trị của tình người. Đến cuối cùng, họ sẽ chỉ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Như vậy, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là lời khuyên đúng đắn và sâu sắc. Mỗi người hãy biết mở rộng tấm lòng yêu thương để cuộc sống trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Bài văn mẫu số 5
“Thương người như thể thương thân” - câu tục ngữ là lời nhắn nhủ của ông cha ta về tình yêu thương, một giá trị không thể thiếu trong cuộc sống.
Trước hết, “thương thân” là yêu thương, chăm sóc và trân trọng bản thân mình. Người biết yêu thương chính mình sẽ nhận ra giá trị của bản thân và không ngừng hoàn thiện mình. Còn “thương người” là sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Cách nói so sánh “như thể” nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình.
Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Không ai có thể sống đơn độc mà cần sự hòa nhập với cộng đồng. Trong cuộc sống, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ từ người khác để vươn lên. Khi mọi người cùng tiến bộ, xã hội và đất nước cũng sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Đặc biệt, khi giúp đỡ người khác, chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Đây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Những năm qua, dân tộc Việt Nam luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, hay người khuyết tật luôn được thực hiện. Những chương trình như “Trái tim cho em”, “Cặp lá yêu thương” đã giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Tinh thần ấy còn được thể hiện qua những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, từ sự chia sẻ vật chất đến những lời động viên, ánh mắt an ủi. Dù là gì, sự giúp đỡ cũng cần xuất phát từ tấm lòng chân thành.
Đối với một học sinh như tôi, câu tục ngữ là lời khuyên quý giá để sống biết yêu thương và sẻ chia. Đồng thời, tôi cũng tránh được lối sống vô cảm, thờ ơ với cộng đồng.
Có thể thấy, nơi nào có yêu thương, nơi đó có hạnh phúc. Lời khuyên của ông cha ta đã khẳng định bài học sâu sắc về cuộc sống. Mỗi người hãy luôn giữ một trái tim biết yêu thương và sẻ chia.
Ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Thương người như thể thương thân
Bài văn mẫu số 1
Tục ngữ Việt Nam là kho tàng trí tuệ ngàn đời, được đúc kết từ kinh nghiệm sống của cha ông. Một trong những câu tục ngữ chứa đựng tình cảm sâu sắc nhất là: “Thương người như thể thương thân”.
Câu tục ngữ này mang ý nghĩa giản dị nhưng sâu sắc, sử dụng phép so sánh để truyền tải thông điệp. “Thân” ở đây chỉ bản thân mỗi người, là phần thể xác và tinh thần mà cha mẹ ban tặng. “Thương thân” là biết yêu quý, chăm sóc và đồng cảm với chính mình. Đây là tình yêu thương mạnh mẽ nhất, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ và vun đắp cho bản thân. Câu tục ngữ khuyên nhủ chúng ta: “Hãy yêu thương, quan tâm và chia sẻ với người khác như cách bạn đối xử với chính mình”.
Lời khuyên này xuất phát từ thực tế xã hội, nơi nhiều người mang tư tưởng ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Những câu thành ngữ như “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” hay “Sống chết mặc bay” phản ánh rõ thái độ đó. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” như tiếng chuông thức tỉnh lương tâm, nhắc nhở con người sống có trách nhiệm và tình thương.
Trong xã hội, không ai có thể sống đơn độc mà luôn tồn tại trong mối quan hệ cộng đồng. Trong gia đình, anh em ruột thịt gắn bó như chân với tay, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Khi một người gặp khó khăn, những người thân không thể làm ngơ, bởi “máu chảy ruột mềm”.
“Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”
Không chỉ trong gia đình, tình cảm ấy còn mở rộng đến bạn bè, hàng xóm, những người cùng chia sẻ cuộc sống. Dù không cùng huyết thống, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Tình nghĩa ấy sâu nặng chẳng kém gì anh em ruột thịt. Đến cả cộng đồng xã hội, dù là người miền núi hay đồng bằng, tất cả đều là anh em cùng chung dòng máu Lạc Hồng. Tình tương thân tương ái đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong những năm tháng kháng chiến, cả nước đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để giành độc lập. Những phong trào như “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã thể hiện rõ tinh thần này.
Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là bài học đạo đức sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông cha, em nguyện luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Bài văn mẫu số 2
Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay đã nuôi dưỡng truyền thống yêu thương, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm cao quý ấy đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người, hình thành nên lòng nhân ái bao la. Ông cha ta từ xưa đã dạy: “Thương người như thể thương thân”, một lời khuyên đầy ý nghĩa và sâu sắc.
Câu tục ngữ là lời nhắn nhủ chân thành, ngắn gọn nhưng chứa đựng bài học quý giá về cách đối nhân xử thế. Nó được chia thành hai vế rõ ràng: một bên là “người”, một bên là “thân”, liên kết bởi cụm từ “như thể”. Thân thể là thứ quý giá nhất mà mỗi người phải trân trọng và chăm sóc. Chỉ một vết thương nhỏ hay cơn đau thoáng qua cũng khiến ta lo lắng, quan tâm. Từ đó, ta càng thấu hiểu nỗi đau của người khác và biết cách yêu thương, giúp đỡ họ như chính bản thân mình.
Trong xã hội, không ai có thể sống một mình mà luôn cần đến sự gắn kết với cộng đồng. Trong gia đình, anh em ruột thịt gắn bó như chân với tay, cùng chia sẻ những kỷ niệm vui buồn. Khi một người gặp khó khăn, những người thân không thể làm ngơ, bởi “máu chảy ruột mềm”.
Xa hơn nữa là tình bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người đã cùng ta trải qua những lúc “tối lửa tắt đèn”. Dù không cùng huyết thống, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Tình cảm ấy sâu nặng chẳng kém gì anh em ruột thịt. Đến cả cộng đồng xã hội, dù là người miền núi hay đồng bằng, tất cả đều là anh em cùng chung dòng máu Lạc Hồng. Tình tương thân tương ái đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong những năm tháng kháng chiến, cả nước đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để giành độc lập. Những phong trào như “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã thể hiện rõ tinh thần này.
Tóm lại, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là bài học đạo đức sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông cha, em nguyện luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Bài văn mẫu số 3
Tình yêu thương luôn là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cuộc sống sẽ trở nên lạnh lẽo và cô đơn nếu thiếu đi sự sẻ chia và đồng cảm. Tình yêu thương chính là sợi dây vô hình kết nối con người, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn. Vì thế, ông cha ta đã truyền lại bài học quý giá qua câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”.
Để hiểu rõ ý nghĩa của câu tục ngữ, trước hết ta cần phân tích hai khái niệm “thương thân” và “thương người”. “Thương thân” là yêu quý và chăm sóc bản thân mình, từ việc giữ gìn sức khỏe đến việc trau dồi kiến thức và rèn luyện đạo đức. Ai cũng mong muốn bản thân được sống hạnh phúc và thành công. “Thương người” là biết đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ người khác như cách ta yêu thương chính mình. Câu tục ngữ khuyên chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và yêu thương họ một cách chân thành.
Trong văn học, tình yêu thương được thể hiện qua nhiều tác phẩm sâu sắc. Truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân kể về anh cu Tràng, một người đàn ông nghèo khổ nhưng vẫn cưu mang người vợ “nhặt” được giữa nạn đói năm 1945. Hay trong “Cuộc chia tay của những con búp bê”, tình cảm anh em giữa Thành và Thủy được miêu tả đầy xúc động, thể hiện sự hi sinh và gắn bó. Câu chuyện “Sọ Dừa” cũng là minh chứng cho tình yêu thương vượt qua mọi khiếm khuyết, khi cô em út chân thành yêu thương Sọ Dừa.
Trong đời sống, tinh thần “Thương người như thể thương thân” được thể hiện qua nhiều hành động cao đẹp. Trong chiến tranh, nhân dân miền Bắc đã không ngần ngại chia sẻ lương thực, thuốc men để ủng hộ miền Nam ruột thịt. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn tiếp tục lan tỏa qua các hoạt động thiện nguyện, như quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung sau thiên tai, hay những chuyến đi tình nguyện của thanh niên đến vùng sâu vùng xa. Những hành động nhỏ như mua hàng giúp người bán rong giữa trời mưa, hay chia sẻ chiếc bánh với cậu bé ăn xin, đều là biểu hiện của tình yêu thương chân thành.
Tinh thần “Thương người như thể thương thân” đang ngày càng được lan tỏa và phát huy, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái. Tuy nhiên, vẫn còn những cá nhân ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của người khác, thậm chí cười cợt trên sự bất hạnh của đồng loại. Những hành vi này cần được lên án để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Là học sinh, chúng ta cần phát huy tinh thần nhân ái trong cuộc sống hàng ngày. Hãy quan tâm, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau học tập và rèn luyện. Tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện do nhà trường và xã hội tổ chức. Viết thư động viên những người gặp khó khăn, và luôn nhớ rằng “lá lành đùm lá rách” để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài văn mẫu số 4
Từ ngàn đời nay, con người Việt Nam đã cùng chung sống trên dải đất hình chữ S, cùng chảy trong huyết quản dòng máu đỏ, cùng trải qua những thăng trầm lịch sử đầy đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Chính vì thế, tình yêu thương, sự đùm bọc và che chở lẫn nhau đã trở thành nét đẹp văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc. Ông cha ta đã đúc kết điều này qua câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”.
Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. “Thương người” là biết yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh, với cộng đồng và xã hội. Còn “thương thân” là biết quý trọng, chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Hai vế được đặt trong mối quan hệ so sánh, nhằm khuyên nhủ chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính bản thân mình, biết đồng cảm, bao dung và giúp đỡ khi có thể.
Tình yêu thương là giá trị thiêng liêng, là nét đẹp nhân văn của con người Việt Nam. Dù không cùng huyết thống, nhưng chúng ta đều chung một tiếng nói, một dòng máu, một màu da. Điều đó đã tạo nên sự gắn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Không ai có thể tồn tại đơn độc, mà luôn cần đến sự hỗ trợ từ cộng đồng. Một xã hội thiếu đi tình yêu thương sẽ trở nên lạnh lẽo, cô độc và dễ dàng tan rã. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, lúc bình yên, lúc sóng gió, luôn cần đến sự sẻ chia từ những người xung quanh. Khi ta biết cho đi yêu thương, ta cũng sẽ nhận lại được sự ấm áp từ người khác. Những kẻ ích kỷ, chỉ biết sống vì mình, sẽ mãi mãi cô đơn và không bao giờ nhận được sự đồng cảm khi gặp khó khăn. Cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, vì thế, mỗi chúng ta cần mang trong mình tấm lòng vị tha, cao cả. Giúp đỡ người khác cũng là cách để ta sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Tình yêu thương và tinh thần tương thân tương ái được thể hiện qua nhiều hành động cụ thể. Trong chiến tranh, tình đồng chí, đồng đội của những người lính cụ Hồ đã trở thành biểu tượng cao đẹp. Họ chia nhau từng củ sắn, bát cơm, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì nhau. Những phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “hũ gạo cứu đói” ở hậu phương cũng là minh chứng cho tinh thần này. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được duy trì và phát huy. Trong gia đình, con cái biết yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ, anh em đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Ngoài xã hội, những phong trào ủng hộ người nghèo, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xây dựng nhà tình thương, làng trẻ mồ côi đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái. Đặc biệt, giáo dục trong nhà trường luôn nhấn mạnh bài học về lẽ sống yêu thương, giúp thế hệ trẻ hiểu và tiếp nối truyền thống tốt đẹp này.
Tình yêu thương và sự giúp đỡ phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, không vụ lợi. Sự cho đi không phải là bố thí hay đòi hỏi được đền đáp. “Của cho không bằng cách cho”, hãy giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng. Những hành động giúp đỡ xuất phát từ toan tính, vụ lợi cá nhân thật đáng bị lên án. Đồng thời, giúp đỡ người khác cần dựa trên khả năng của bản thân, không vì người khác mà ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của mình.
Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp này sẽ mãi được gìn giữ và phát huy, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả thế hệ mai sau.
Bài văn mẫu số 5
Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với những truyền thống tốt đẹp, trong đó nổi bật là tinh thần tương thân tương ái. Ông cha ta đã đúc kết điều này qua câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”.
“Thương người” là biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là tự yêu quý và chăm sóc bản thân mình. Câu tục ngữ sử dụng phép so sánh để nhắc nhở chúng ta rằng hãy yêu thương, đồng cảm và kính trọng người khác như cách ta yêu chính mình.
Lời dạy này tuy đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là truyền thống quý báu mà cha ông ta đã gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Chúng ta, những người kế thừa, cần có trách nhiệm bảo vệ và phát huy truyền thống ấy. Hơn nữa, trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những lúc khó khăn, vấp ngã, cần sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy, cho đi hôm nay chính là nhận lại cho ngày mai. Khi bạn biết yêu thương và giúp đỡ người khác, bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, tâm hồn trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu thương. Đó có thể là những hành động vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì tình yêu thương đồng bào mà không ngại gian khổ, bôn ba tìm đường cứu nước. Hay như những người chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập dân tộc: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Nhưng đôi khi, tình yêu thương lại đến từ những điều giản dị, nhỏ bé như lời nói “Con yêu mẹ”, “Con cảm ơn ông bà”; là sự giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà; là dừng lại giúp đỡ người gặp nạn hay dẫn lối cho một đứa trẻ lạc đường.
Dù tình yêu thương có vai trò quan trọng, nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp những kẻ sống vô cảm. Họ thờ ơ trước nỗi đau của người khác, thậm chí còn lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi. Những người như vậy sẽ mãi sống trong sự cô độc, lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm của tình người.
Đối với học sinh, tinh thần tương thân tương ái có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé. Đó là giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, kính trọng và quan tâm đến ông bà, cha mẹ, thầy cô.
Mỗi người hãy ghi nhớ câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” như một bài học quý giá. Bởi lẽ, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” (Trịnh Công Sơn).
Bài văn mẫu số 6
Kho tàng tục ngữ Việt Nam chứa đựng nhiều bài học quý giá, trong đó câu “Thương người như thể thương thân” là lời răn dạy sâu sắc về tấm lòng nhân ái.
“Thương người” là biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” là yêu quý, chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Câu tục ngữ sử dụng phép so sánh để nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương người khác như yêu chính mình, biết đồng cảm và chia sẻ với mọi người.
Đây là một lối sống đẹp và ý nghĩa. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Nhiều mảnh đời bất hạnh phải đối mặt với khó khăn, thiếu thốn. Hơn nữa, thế giới luôn tiềm ẩn những nguy cơ như thiên tai, dịch bệnh, có thể đe dọa tính mạng và tài sản của con người. Vì vậy, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau là điều cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Dân tộc Việt Nam vốn nổi tiếng với truyền thống tương thân tương ái. Trong lịch sử, chúng ta đã đoàn kết, đùm bọc nhau vượt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1945, khi đối mặt với nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Một nắm khi đói, bằng một gói khi no”, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Những hũ gạo cứu đói là minh chứng cho tinh thần nhân ái của người Việt. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy mạnh mẽ. Các chương trình từ thiện như “Cặp lá yêu thương”, “Việc tử tế” đã giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 năm 2020, tinh thần tương thân tương ái lại càng tỏa sáng. Từ những điểm phát lương thực miễn phí đến sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, tất cả đều là biểu hiện của tình yêu thương.
Là thế hệ tương lai của đất nước, học sinh chúng ta cần ghi nhớ bài học “Thương người như thể thương thân”. Hãy biến tình yêu thương thành hành động cụ thể, giúp đỡ bạn bè trong học tập và cuộc sống. Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình.
Như vậy, “Thương người như thể thương thân” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương để xã hội ngày càng phát triển và nhân văn hơn.
Mở bài gián tiếp: Tình yêu thương và sự đồng cảm qua câu tục ngữ 'Thương người như thể thương thân'
Mở bài gián tiếp - Mẫu 1
Nhà văn M. Go-rơ-ki từng nói: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Thấu hiểu giá trị của tình yêu thương, ông cha ta đã truyền lại bài học quý giá qua câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”.
Mở bài gián tiếp - Mẫu 2
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao và tục ngữ luôn là những viên ngọc quý, phản ánh chân thực tình cảm yêu thương, sự đồng cảm và tinh thần tương thân tương ái của con người. Đó là nét đẹp truyền thống đáng trân trọng, được lưu truyền qua bao thế hệ. Tiêu biểu trong số đó là câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” – một triết lý sống ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu nhân văn, khơi gợi lòng nhân ái và sự sẻ chia trong mỗi chúng ta.
Mở bài gián tiếp - Mẫu 3
Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay đã luôn nổi tiếng với truyền thống đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Tình cảm cao quý ấy không chỉ là lời nói mà đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Chính từ tình yêu thương ấy, lòng nhân ái và sự bao dung đã được nuôi dưỡng, lan tỏa như ngọn lửa ấm áp giữa cộng đồng. Cũng vì lẽ đó, ông cha ta đã đúc kết nên câu tục ngữ đầy ý nghĩa: “Thương người như thể thương thân” – một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự đồng cảm và chia sẻ.
Mở bài gián tiếp - Mẫu 4
Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam tựa như một bức tranh sống động, chứa đựng những bài học quý báu về đạo lý làm người. Trong đó, câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” nổi bật như một lời nhắn nhủ sâu sắc về tình yêu thương và sự đồng cảm. Dù chỉ vỏn vẹn vài chữ, câu tục ngữ ấy lại ẩn chứa giá trị nhân văn to lớn, trở thành kim chỉ nam cho cách ứng xử giữa người với người trong cuộc sống.
Mở bài gián tiếp - Mẫu 5
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những giá trị tình cảm chân thành dường như đang dần bị lãng quên. Tình yêu thương, thứ tình cảm thiêng liêng và cần thiết, lại trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều này, ông cha ta từ xưa đã khéo léo gửi gắm thông điệp sâu sắc qua câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”. Dù chỉ vỏn vẹn vài chữ, câu nói ấy lại chứa đựng bài học quý giá về lòng nhân ái và sự đồng cảm, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người trong cuộc sống.
Kết bài gián tiếp: Bài học sâu sắc từ câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
Kết bài gián tiếp - Mẫu 1
Kho tàng tục ngữ Việt Nam là nơi lưu giữ những bài học quý báu, được đúc kết từ trí tuệ và kinh nghiệm của ông cha ta. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” không chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà còn là bài học sâu sắc về đạo lý sống, về tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với nhau. Đó là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, một giá trị văn hóa sẽ mãi trường tồn, được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Kết bài gián tiếp - Mẫu 2
Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, những giá trị tinh thần truyền thống dần bị lãng quên. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” chính là lời nhắc nhở kịp thời về lối sống nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia. Khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta biết trao đi yêu thương, chính là lúc ta nhận lại được những giá trị vô hình nhưng vô cùng quý giá: sự bình yên, hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống.
Kết bài gián tiếp - Mẫu 3
Mỗi người cần khắc ghi câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” như một châm ngôn sống, một bài học đạo đức quý báu. Bởi lẽ, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” (Để gió cuốn đi), tấm lòng ấy chính là sự yêu thương, sẻ chia và đồng cảm giữa con người với nhau.
Kết bài gián tiếp - Mẫu 4
Có thể khẳng định rằng, tình yêu thương chính là cội nguồn của hạnh phúc. Lời dạy của ông cha ta qua câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” đã khẳng định một chân lý sống sâu sắc: chỉ khi biết yêu thương và sẻ chia, con người mới tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng một trái tim nhân ái, biết đồng cảm và lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh.
Kết bài gián tiếp - Mẫu 5
Hạnh phúc thực sự bắt nguồn từ tình yêu thương. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống, cách yêu thương và sẻ chia. Nhờ đó, mỗi chúng ta học được cách mở lòng, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, từ đó tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
......... Mời tham khảo chi tiết tại file tải dưới đây........
- Đóng vai Thủy Tinh, tưởng tượng cuộc trò chuyện với Sơn Tinh sau thất bại trong truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh" - Bài văn sáng tạo dành cho học sinh lớp 4
- Tóm tắt câu chuyện Về quê ngoại - Bài kể chuyện lớp 4 trong bộ sách Kết nối tri thức
- Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm và cảm xúc chân thành của em đối với một người thân thiết, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày - bài tập làm văn dành cho học sinh lớp 4.
- Văn mẫu lớp 10: Suy ngẫm sâu sắc về truyền thuyết Thần Trụ Trời cùng dàn ý chi tiết và 3 bài văn mẫu hay nhất
- Viết 5 - 7 câu bày tỏ tình cảm và cảm xúc chân thành về một người thân trong gia đình - Ôn tập giữa học kì 2, Tiết 5 - Tiếng Việt 4 KNTT