Bài dự thi "Sáng tạo cùng Trạng Nguyên" - Mẫu bài viết sáng tạo độc đáo và ý nghĩa dành cho học sinh

EduTOPS trân trọng giới thiệu Mẫu bài dự thi "Sáng tạo cùng Trạng Nguyên" được chúng tôi biên soạn chi tiết và đăng tải dưới đây. Mời quý độc giả cùng tham khảo và tải về mẫu bài dự thi để tham gia cuộc thi một cách hiệu quả nhất.
BÀI DỰ THI: “SÁNG TẠO CÙNG TRẠNG NGUYÊN”
Họ và tên: ………………………………………
Trường ……………………Lớp………………
Địa chỉ: …………………………………………
Bài làm
Biển hôm nay thật khác lạ, phẳng lặng tựa tấm gương khổng lồ, không một gợn sóng. Rặng phi lao phía xa cũng im lìm, không một cơn gió thoảng qua. Không gian như đang ngưng đọng. Tôi đứng bất động, mắt dán chặt vào mặt biển, lòng tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Bỗng nhiên, mặt biển tách ra, lộ ra một con đường vàng óng ánh như nhung. Một sức mạnh vô hình nâng tôi lên và kéo tôi về phía con đường ấy. Tôi như bị thôi miên, bước đi giữa lòng biển, mỗi bước chân đều khiến con đường phía sau khép lại. Đang ngơ ngác, tôi thấy một con rồng lửa đỏ rực lượn trên mặt biển, tiếng nói vang như sấm:
- Chào mừng bạn nhỏ đã đến với thủy long cung! Để khám phá thủy cung và tìm đường về nhà, hãy vượt qua thử thách của ta…
Tôi định hỏi thêm thì con rồng đã biến mất, mặt biển khép lại. Tôi thấy mình lạc giữa đáy biển muôn màu. Trước mắt tôi là những rặng san hô đỏ thẫm uốn lượn theo dòng nước, những chú cá đuôi lấp lánh bơi thành đàn, vây quanh tôi như chào đón một vị khách lạ. Những chú cua càng đỏ chót giương mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi lắc đầu tự hỏi: “Có phải mình đang mơ không? Mình đang ở thủy cung thật sao?” Nơi mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh, giờ đây hiện ra sống động hơn bao giờ hết.
- Hãy xuyên vòng ốc bằng lá rong biển dưới chân ngươi và treo lên cánh cửa long cung, cánh cửa ấy sẽ mở ra, ngươi sẽ vượt qua thử thách. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi bị giam giữ dưới đám rong biển này.
Vừa dứt lời, tiếng nói ấy biến mất. Rong biển dưới chân tôi giãn ra, khung cảnh ban đầu hiện ra trước mắt. Tất cả như đang chăm chú nhìn tôi, xem tôi sẽ xử lý thế nào với chiếc vỏ ốc xoắn và sợi rong biển mềm oặt trên tay. Tim tôi đập thình thịch, đứng giữa biển mà tay ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc bế tắc, hình ảnh cậu bé Nguyễn Hiền, vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất Việt Nam, hiện lên trong tâm trí tôi. Cậu bé ấy đã giải đố cho sứ thần nhà vua bằng câu thơ:
“Tích tịch tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Một đầu lấy giấy mà bưng
Một đầu bôi mỡ kiến mừng kiến sang”
Hình ảnh vị trạng nguyên nhỏ tuổi ấy như thắp sáng tâm trí tôi. Tôi hào hứng áp dụng cách giải đố của cậu. Nhưng dưới đáy biển này, lấy đâu ra kiến? Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào mắt tôi là đôi càng cua đỏ đang giơ lên như chào hỏi. Tôi nhớ lại những lần đi biển, nhìn thấy những vỏ ốc di chuyển trên cát. Tôi nảy ra ý tưởng, đến gần chú cua nhỏ thì thầm: “Mày có muốn có một ngôi nhà mới không?” Rồi tôi buộc sợi rong biển vào càng cua, đặt nó vào chiếc vỏ ốc khổng lồ, lấy miếng san hô lấp kín miệng ốc. Tôi tin chú cua sẽ tìm đường ra. Và đúng như dự đoán, chú cua bò sang đuôi ốc, kéo sợi rong biển xuyên qua vòng xoắn. Tôi buộc hai đầu sợi rong lại, tạo thành chiếc vòng ốc óng ánh. Một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện, và trước mắt tôi là một tòa lâu đài nguy nga. Trên cửa treo dòng chữ: “Chào mừng bạn đã vượt qua thử thách!”
- Chào mừng con người đã đến với vương quốc sinh vật biển! Ngươi đã giải được câu đố của thái tử Rồng lửa. Ta thưởng cho ngươi được tham dự lễ hội của vương quốc, khám phá những điều kỳ bí dưới đáy đại dương. Sau đó, ta sẽ cho cá heo đưa ngươi về nhà. Nhưng để góp vui trong ngày lễ hội, ta muốn ngươi cho dân chúng dưới đại dương được chiêm ngưỡng một con vật trên bờ, một con vật sống động không phải bằng tranh vẽ.
Tôi nghĩ mình không thể để loài vật dưới biển đánh giá thấp con người. Tôi phải tạo ra một con vật sống động để tất cả phải nể phục. Hình ảnh trạng nguyên Nguyễn Hiền lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ đến trò chơi mà cậu ấy đã dạy: một con voi biết đi. Tôi xin phép đức vua cá voi cho tôi nhờ một con cua to và một con giun biển, hai con ngao. Tôi lấy đất nặn đầu và thân voi, đặt lên mình con cua, gắn ngao làm tai, giun làm vòi và đuôi. Tôi tô điểm cho con voi, nó trông thật sống động. Tôi ra lệnh: “Tiến lên chào đức vua thủy tề!”, lập tức con voi di chuyển về phía ngai vàng, cái vòi ngúc ngoắc, đôi tai mở ra đóng vào. Cả thủy cung trầm trồ thán phục. Đức vua cá voi hài lòng, tặng tôi một viên ngọc xanh và nói:
............
Mời các bạn tải file tài liệu để khám phá thêm nội dung chi tiết và đầy đủ.
- Soạn bài Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ - Ngữ văn lớp 10 trang 47 sách Chân trời sáng tạo tập 2
- Soạn bài: Hướng dẫn tóm tắt và thuyết minh giải thích hiện tượng tự nhiên - Ngữ văn lớp 8, trang 80, sách Cánh diều tập 1
- Chuyên Đề Tập Làm Văn Lớp 6 Kết Nối Tri Thức: Hướng Dẫn Chi Tiết Bài Tập Làm Văn
- Văn Mẫu Lớp 6: Tóm Tắt Tác Phẩm Vượt Thác (5 Bài Mẫu Xuất Sắc) - Tuyển Tập Văn Học Lớp 6
- Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập học kì II - Ngữ văn lớp 6 trang 108 sách Kết nối tri thức Tập 2