Văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió - Dàn ý chi tiết cùng 8 bài văn mẫu xuất sắc nhất
TOP 8 bài phân tích sâu sắc nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió, kèm dàn ý chi tiết. Qua đó, giúp học sinh lớp 8 nhận rõ sự ngông cuồng và mê muội của vị hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê, đồng thời khám phá những bài học sâu sắc về lý tưởng và thực tế.

Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, chúng ta thấy Đôn Ki-hô-tê là một nhân vật mang trong mình lý tưởng cao đẹp nhưng lại bị mê muội bởi những tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp lỗi thời, dẫn đến những hành động thiếu thực tế. Tải miễn phí bài viết dưới đây để khám phá sâu hơn và nâng cao kỹ năng học Văn lớp 8:
Dàn ý phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê
I. Mở bài
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê” là kiệt tác tiêu biểu của nhà văn Xéc-van-téc, một trong những tên tuổi lừng lẫy của văn học Tây Ban Nha.
- Giới thiệu và khái quát nhân vật: Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, nhân vật chính - Đôn Ki-hô-tê hiện lên với những nét tính cách đặc trưng của một hiệp sĩ giang hồ, dù đó chỉ là sự ngây thơ, ảo tưởng và hão huyền.
II. Thân bài
1. Nguồn gốc xuất thân và ngoại hình
- Đôn Ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo, say mê truyện hiệp sĩ đến mức muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ.
- Ngoại hình: gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên lưng con ngựa gầy Rô-xi-nan-tê.
2. Phẩm chất, tính cách
* Lòng dũng cảm của một hiệp sĩ giang hồ trừ gian diệt ác, cứu người lương thiện
- Khi gặp những chiếc cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác. Ông quyết tâm một mình lao vào “giao chiến và tiêu diệt bọn chúng” để “quét sạch cái giống xấu xa này khỏi mặt đất”.
- Trên hành trình phiêu lưu, Đôn Ki-hô-tê luôn chọn những con đường đầy nguy hiểm, bởi chỉ ở đó ông mới có thể “gặp nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú”.
- Sau thất bại trước cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê dùng một cành cây khô gắn mũi sắt làm ngọn giáo, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
=> Lòng dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, dù những điều đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
* Coi khinh những điều tầm thường, thực dụng của con người
- Dù bị thương nặng sau trận chiến, Đôn Ki-hô-tê không hề kêu than, bởi theo ông, một hiệp sĩ giang hồ chẳng hề nao núng trước những vết thương thể xác, dù “gan ruột có lòi ra ngoài”. Điều này có lẽ được ông học hỏi từ những truyện hiệp sĩ mà ông đã đọc.
- Đặc biệt, Đôn Ki-hô-tê không coi trọng việc ăn uống hay rượu chè, bởi đó chỉ là nhu cầu của những kẻ tầm thường, thực dụng.
=> Đôn Ki-hô-tê coi thường những nhu cầu tầm thường, thể hiện sự cao quý trong tâm hồn.
* Tình yêu say đắm và tấm lòng thủy chung
- Đôn Ki-hô-tê say đắm một phụ nữ nông dân, thậm chí đặt tên cho nàng là công nương Đuyn-xi-nê-a.
- Trong trận chiến với cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê vẫn nghĩ đến người phụ nữ trong lòng và cầu mong nàng cứu giúp ông thoát khỏi hiểm nguy. Dù trong cảnh nguy nan, tình yêu vẫn là động lực để ông chiến đấu mạnh mẽ hơn.
- Suốt đêm không ngủ, Đôn Ki-hô-tê chỉ nghĩ đến nàng Đuyn-xi-nê-a.
- Ông không cần ăn uống, bởi chỉ nghĩ đến người yêu cũng đủ no lòng.
=> Dù chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ những truyện hiệp sĩ, Đôn Ki-hô-tê vẫn hiện lên là một con người say đắm trong tình yêu và vô cùng thủy chung.
III. Kết bài
- Khái quát lại nhân vật: Đôn Ki-hô-tê sở hữu những phẩm chất đáng quý nhưng lại là hình ảnh tiêu biểu cho những con người sống trong mơ mộng, ảo tưởng và thiếu thực tế.
- Liên hệ và đánh giá sự thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn lừng danh Xéc-van-téc.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 1
"Đôn Ki-hô-tê" là kiệt tác nổi tiếng của nhà văn Xéc-van-téc, đại diện tiêu biểu cho nền văn học Tây Ban Nha. Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" đã khắc họa rõ nét tính cách nhân vật chính - Đôn Ki-hô-tê, một con người mang trong mình lý tưởng cao đẹp nhưng lại bị mê muội bởi những tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp lỗi thời, dẫn đến những hành động ngây ngô và đáng cười.
Trên hành trình thực hiện những ước mơ viển vông, hai thầy trò bắt gặp ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa cánh đồng. Đôn Ki-hô-tê ngay lập tức tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác và quyết tâm giao chiến. Khi gió nổi lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động, Đôn Ki-hô-tê càng hăng máu xông vào. Kết quả, giáo gãy, người và ngựa văng ra xa, Đôn Ki-hô-tê bị thương nặng. Cuối cùng, hai thầy trò tiếp tục hành trình về phía cảng La-pi-xê, bởi Đôn Ki-hô-tê tin rằng: "con đường này có nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ gặp nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú".
Đoạn trích này làm nổi bật tính cách của Đôn Ki-hô-tê. Sự mê muội do đọc quá nhiều truyện kiếm hiệp đã khiến ông tưởng tượng những chiếc cối xay gió là bọn khổng lồ gian ác, sau đó lại cho rằng đó là phép thuật của pháp sư Phơ-re-xtôn. Vì vậy, không chút do dự, ông lao vào cuộc chiến để tiêu diệt cái ác. Ước mơ và khát vọng của người hiệp sĩ không phải là không cao đẹp và dũng cảm, nhưng nó trở nên nực cười khi đối thủ của ông chỉ là... những chiếc cối xay gió. Tính cách của Đôn Ki-hô-tê còn được thể hiện rõ qua việc ông không hề rên rỉ dù bị thương nặng (để chứng tỏ mình là một hiệp sĩ thực thụ), và ông cũng không quan tâm đến việc ăn uống hay nghỉ ngơi vì tâm trí vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng về... "người tình" của mình.
Dù mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhưng do quá say mê truyện kiếm hiệp, Đôn Ki-hô-tê đã trở thành một nhân vật vừa nực cười, vừa đáng trách lại vừa đáng thương.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 2
"Đôn Ki-hô-tê" là tác phẩm nổi bật nhất của nhà văn Xéc-van-téc và nền văn học Tây Ban Nha. Với tài năng của mình, tác giả đã khắc họa thành công tính cách nhân vật chính Đôn Ki-hô-tê cùng những bài học nhân sinh sâu sắc. Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" tuy ngắn nhưng đã phần nào thể hiện rõ nét những đặc điểm tính cách điển hình của nhân vật này.
Đôn Ki-hô-tê là một người lớn tuổi, gầy gò, cao lênh khênh, do đọc quá nhiều truyện hiệp sĩ nên mắc bệnh ảo tưởng. Chính vì vậy, ông tự phong mình là hiệp sĩ và lấy con ngựa gầy làm bạn đồng hành. Không chỉ vậy, để trở thành một hiệp sĩ thực thụ, ông còn lôi những dụng cụ cũ kỹ, han gỉ của tổ tiên để lại như giáo, áo giáp để khoác lên người. Bề ngoài của Đôn Ki-hô-tê trông thật nực cười, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một mục đích cao cả: diệt trừ cái ác, mang lại cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho nhân dân.
Mở đầu đoạn trích, ta vừa thấy sự ngây ngô, nực cười của ông, vừa thấy được mục đích tốt đẹp mà ông theo đuổi. Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê lại tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác. Vì vậy, ông không ngần ngại xông vào và tuyên bố: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, bởi chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Câu nói của ông thể hiện sự kiên cường, dũng cảm và khí phách của một người anh hùng mang trong mình lý tưởng lớn lao. Dù biết đây là cuộc chiến không cân sức, bất chấp lời can ngăn của giám mã, ông vẫn lao vào để thực hiện lý tưởng của mình.
Đáng tiếc, do đầu óc quá hoang đường và ảo tưởng, ông phải chịu thất bại thảm hại, cả người và ngựa bị văng ra xa. Dù bị thương nặng, ông vẫn không nhận ra sự thật mà cho rằng thất bại là do pháp sư thù địch đã dùng phép thuật hãm hại ông. Mục đích của ông tuy cao đẹp nhưng hành động lại điên rồ và phi thực tế, khiến người đọc không khỏi bật cười.
Trong giờ phút khó khăn sau trận chiến, dù thất bại và bị thương nặng, Đôn Ki-hô-tê vẫn không hề nao núng, không than vãn hay rên rỉ. Ngược lại, ông vẫn giữ vững niềm tin vào lý tưởng trượng nghĩa của mình. Đây là một bản lĩnh đáng khâm phục mà chúng ta cần học hỏi.
Do bệnh hoang tưởng và chỉ đọc sách hiệp sĩ mà không dựa vào thực tế, sau trận chiến với cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê vẫn giữ những suy nghĩ lãng mạn và phi thực tế: "Ta không kêu đau vì các hiệp sĩ giang hồ dù bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù ruột gan có lòi ra ngoài". Những nhân vật hiệp sĩ trong truyện kiếm hiệp đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho ông. Ông không cần ăn uống, chỉ cần nghĩ về người tình của mình là đã thấy no đủ.
Nghệ thuật kể chuyện tài tình của tác giả đã tái hiện thành công trận chiến điên rồ và không cân sức giữa Đôn Ki-hô-tê và cối xay gió. Ngôn ngữ, cử chỉ, hành động của nhân vật được miêu tả tỉ mỉ, kết hợp với biện pháp đối lập tương phản, làm nổi bật tính cách nhân vật.
"Đánh nhau với cối xay gió" tuy chỉ là một đoạn trích ngắn nhưng đã giúp người đọc hình dung rõ nét tính cách nhân vật Đôn Ki-hô-tê. Đằng sau vẻ gàn dở, hoang tưởng là một tâm hồn cao đẹp, yêu tự do, công lý và sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng. Đồng thời, đoạn trích cũng cho thấy tài năng xây dựng nhân vật và nghệ thuật kể chuyện bậc thầy của nhà văn Xéc-van-téc.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 3
"Đôn Ki-hô-tê" của Xéc-van-tét (1547 - 1616) là một kiệt tác văn học thời kỳ Phục hưng. Tác phẩm khắc họa những chiến tích của người hùng Đôn Ki-hô-tê, trong đó nổi bật là cuộc phiêu lưu đánh nhau với cối xay gió. Sự ngông cuồng của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê là đỉnh điểm của sự mê muội và ảo tưởng.
Sau trận đánh với bọn lái buôn vì họ không công nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là người đẹp nhất thế gian, Đôn Ki-hô-tê bị đánh tơi bời và bị đưa về làng một thời gian. Giờ đây, lão lại lên đường với giấc mộng chiến công, lần này có thêm giám mã Xan-chô Pan-xa đi theo.
Trận chiến diễn ra vào buổi trưa. Từ xa nhìn thấy bốn mươi chiếc cối xay gió giữa cánh đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì vận may đã đến. Lão tưởng tượng chúng là ba bốn chục tên khổng lồ đáng sợ, mỗi tên có cánh tay dài gần hai dặm. Lão quyết tâm tiêu diệt lũ khổng lồ yêu quái này, vừa để thu chiến lợi phẩm làm giàu, vừa để quét sạch cái ác khỏi trái đất và phụng sự Chúa. Dù đã nhìn gà hóa cáo, mục tiêu chiến đấu của Đôn Ki-hô-tê vẫn mang vẻ thiêng liêng. Giám mã hết lời can ngăn nhưng lão bỏ ngoài tai. Lão quát: "Nếu anh sợ thì hãy tránh xa mà cầu nguyện...". Với khí thế ngùn ngụt, lão hiệp sĩ hét lớn: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Lão vung giáo, cảnh cáo: "Dù bọn ngươi có nhiều cánh tay hơn cả gã khổng lồ Bri-a-rê-ô, các ngươi cũng phải đền tội". Trước khi xung trận, lão không quên cầu xin nàng tình nhân Đuyn-xi-nê-a phù hộ trong cơn nguy biến.
Mê muội và ngông cuồng, lão dùng khiên che kín thân, tay cầm chắc ngọn giáo, thúc ngựa Rô-xi-nan-tê lao thẳng vào chiếc cối xay gió gần nhất. Lão đâm thẳng mũi giáo vào cánh quạt, tưởng rằng tên khổng lồ sẽ máu đổ xương tan. Ai ngờ, gió nổi lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo gãy tan tành. Cả người và ngựa bị văng ra xa. Khi giám mã thúc lừa tới cứu, lão đã nằm bất động.
Cảnh đánh nhau với cối xay gió vừa hài hước vừa hóm hỉnh. Nghệ thuật dựng cảnh và kể chuyện tài tình đã tái hiện một trận chiến thời Trung cổ. Ngôn ngữ, cử chỉ và hành động của Đôn Ki-hô-tê cho thấy sự ngông cuồng và mê muội đã lên đến đỉnh điểm. Nhà văn Xéc-van-tét đã sử dụng thành công thủ pháp đối lập, phóng đại và trào lộng để châm biếm những hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung cổ đã lỗi thời. Đằng sau tiếng cười chế giễu là thông điệp nhân văn về tình yêu tự do, công lý và lòng yêu đời.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 4
Xéc-van-tét là nhà văn nổi tiếng người Tây Ban Nha, với kiệt tác tiểu thuyết "Đôn Ki-hô-tê". Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" là một trong những phần nổi bật nhất, khắc họa rõ nét hình ảnh nhân vật Đôn Ki-hô-tê với những nét tính cách đặc trưng.
Đôn Ki-hô-tê xuất thân từ tầng lớp quý tộc nghèo, có ngoại hình gầy gò, cao lênh khênh và đam mê đọc tiểu thuyết hiệp sĩ. Ông cưỡi con ngựa gầy Rô-xi-nan-tê, cùng giám mã Xan-chô Pan-xa thực hiện chuyến phiêu lưu. Trong đoạn trích, hai thầy trò bắt gặp hàng chục chiếc cối xay gió. Đôn Ki-hô-tê khăng khăng cho rằng đó là những tên khổng lồ và quyết tâm tiêu diệt chúng, bất chấp lời can ngăn của Xan-chô Pan-xa. Kết quả, cả người và ngựa đều bị thương nặng. Dù vậy, Đôn Ki-hô-tê vẫn không kêu đau, từ chối ăn uống và chỉ nghĩ đến người tình của mình. Trong khi đó, Xan-chô Pan-xa thoải mái thưởng thức rượu thịt. Đêm đó, Đôn Ki-hô-tê suốt đêm không ngủ, chỉ nghĩ về tình nương.
Nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện lên với những phẩm chất cao đẹp, đặc biệt là lòng dũng cảm của một hiệp sĩ giang hồ. Khi nhìn thấy cối xay gió, ông tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác đang hại dân lành. Vì vậy, ông quyết tâm lao vào "giao chiến" để "quét sạch cái ác khỏi mặt đất". Trên hành trình phiêu lưu, ông luôn chọn những con đường nguy hiểm, tin rằng chỉ ở đó mới có thể "gặp nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú". Cuộc chiến với cối xay gió vốn không cân sức: một bên là Đôn Ki-hô-tê với vũ khí thô sơ và con ngựa gầy, một bên là những "gã khổng lồ" to lớn. Dù vậy, ông vẫn bất chấp lời can ngăn, thậm chí bẻ cành cây làm giáo để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Lòng dũng cảm của ông, dù xuất phát từ trí tưởng tượng, vẫn đáng được ghi nhận.
Đôn Ki-hô-tê còn là người coi thường những nhu cầu tầm thường, thực dụng. Sau thất bại thảm hại, ông vẫn nói với Xan-chô Pan-xa: "Ta không kêu đau vì các hiệp sĩ giang hồ dù bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù gan ruột có lòi ra ngoài". Điều này cho thấy ông đã học hỏi từ những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Đặc biệt, ông không quan tâm đến việc ăn uống, trong khi Xan-chô Pan-xa thoải mái thưởng thức rượu thịt một cách ngon lành.
Cuối cùng, Đôn Ki-hô-tê còn là người có tình yêu say đắm và lòng thủy chung. Trong trận chiến, ông vẫn nghĩ đến người tình và cầu xin nàng cứu giúp. Dù trong cảnh nguy nan, tình yêu vẫn là động lực để ông chiến đấu mạnh mẽ. Sau trận chiến, ông lại nghĩ về tình nương của mình - Đuy-xi-a-na, một người phụ nữ không đẹp nhưng vẫn được ông yêu thương. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện lên với những phẩm chất tốt đẹp, nhưng hành động và suy nghĩ của ông lại phi thực tế, thậm chí điên rồ do ảnh hưởng từ tiểu thuyết hiệp sĩ.
Qua đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" và toàn bộ tiểu thuyết "Đôn Ki-hô-tê", Xéc-van-tét đã khắc họa hình ảnh nhân vật Đôn Ki-hô-tê nhằm phê phán những tiểu thuyết hiệp sĩ phiêu lưu hão huyền trong xã hội đương thời.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 5
"Đôn Ki-hô-tê" là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Xéc-van-tét, với nhân vật chính được xây dựng đầy ấn tượng và mang nhiều bài học ý nghĩa. Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng đã khắc họa rõ nét tính cách của nhân vật này.
Đôn Ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo, đam mê tiểu thuyết hiệp sĩ đến mức muốn trở thành hiệp sĩ để hành hiệp trượng nghĩa. Thân hình ông gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi con ngựa còm, mặc áo giáp han gỉ, đội mũ sắt và vác giáo dài - tất cả đều là di vật của tổ tiên. Ông mang trong mình lý tưởng cao đẹp: cứu giúp mọi người và "quét sạch cái ác khỏi mặt đất để phụng sự Chúa". Tuy nhiên, thời đại hiệp sĩ đã qua, khiến mọi suy nghĩ và hành động của ông trở nên lỗi thời và trở thành trò cười. Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, ông khăng khăng cho rằng đó là những tên khổng lồ và lao vào "đánh nhau" với chúng, bất chấp lời can ngăn của Xan-chô Pan-xa. Ông thúc ngựa Rô-xi-na-tê xông lên, hét lớn: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Ông còn cầu xin nàng Đuyn-xi-nê-a cứu giúp trong lúc nguy nan. Kết quả, giáo gãy tan tành, người và ngựa bị văng ra xa. Dù thất bại thảm hại, ông vẫn không ăn uống, chỉ nằm nghĩ về người tình của mình. Những suy nghĩ và hành động của ông thật gàn dở và điên rồ.
Tuy nhiên, đằng sau những hành động đó là một lý tưởng cao đẹp: hành hiệp trượng nghĩa. Đôn Ki-hô-tê căm ghét cái ác, cái xấu và quyết tâm tiêu diệt chúng để mang lại công lý. Ông quyết tâm trở thành hiệp sĩ để cứu giúp mọi người. Trong cuộc chiến với cối xay gió, ông chế giễu sự nhút nhát của Xan-chô Pan-xa: "Nếu anh sợ, hãy tránh xa mà cầu nguyện trong khi ta đương đầu với chúng trong cuộc chiến không cân sức". Đôn Ki-hô-tê không chỉ có lý tưởng cao đẹp mà còn tràn đầy dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Dù biết trận chiến không cân sức, ông vẫn không ngần ngại xông vào: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi".
Như vậy, nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện lên với cả những nét đẹp và khiếm khuyết. Qua đó, tác giả gửi gắm những thông điệp nhân văn sâu sắc về lý tưởng và thực tế.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 6
"Đánh nhau với cối xay gió" là đoạn trích từ tiểu thuyết đồ sộ "Đôn Ki-hô-tê" của nhà văn vĩ đại người Tây Ban Nha Xéc-van-tét. Tác phẩm chế giễu những tàn dư lỗi thời của lý tưởng hiệp sĩ phiêu lưu và phê phán lối sống thực dụng, tầm thường trong xã hội đương thời. Trong đoạn trích này, nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện lên không chỉ với những nét gàn dở mà còn mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng trân trọng.
Trước hết, Đôn Ki-hô-tê là một người gàn dở, đam mê tiểu thuyết hiệp sĩ đến mức điên cuồng, muốn trở thành hiệp sĩ để cứu giúp người lương thiện. Thân hình ông gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi con ngựa còm, mặc áo giáp han gỉ, đội mũ sắt và vác giáo dài - tất cả đều là di vật của tổ tiên. Ông mang trong mình lý tưởng cao đẹp nhưng thời đại hiệp sĩ đã qua, khiến mọi suy nghĩ và hành động của ông trở nên lỗi thời và trở thành trò cười. Cuộc chiến với cối xay gió đã bộc lộ rõ sự gàn dở và đầu óc hoang tưởng của ông. Khi nhìn thấy cối xay gió, ông tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác và lao vào cuộc chiến không cân sức, bất chấp lời can ngăn của giám mã Xan-chô. Kết quả, giáo gãy tan tành, người và ngựa bị văng ra xa. Dù thất bại thảm hại, ông vẫn không nhận ra sự thật, cho rằng thất bại là do pháp sư Phơ-re-xton đã biến cối xay gió thành khổng lồ để cướp công lao của ông. Sau trận chiến, dù mệt mỏi và đói khát, ông chỉ cần nghĩ đến người tình của mình là cảm thấy no đủ. Những suy nghĩ và hành động của ông cho thấy một con người sống trong ảo tưởng, gàn dở và đáng lên án.
Tuy nhiên, đằng sau những hành động điên rồ đó, Đôn Ki-hô-tê lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp: lý tưởng cao đẹp, tinh thần dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
Trước hết, Đôn Ki-hô-tê mang trong mình lý tưởng cao đẹp. Ông căm ghét sự bất công và quyết tâm tiêu diệt cái ác để mang lại cuộc sống công bằng cho mọi người. Dù tuổi cao và nghèo khó, ông vẫn quyết tâm trở thành hiệp sĩ để giúp đỡ người khác. Trong cuộc chiến với cối xay gió, ông chế giễu sự nhút nhát của Xan-chô: "Nếu anh sợ, hãy tránh xa mà cầu nguyện trong khi ta đương đầu với chúng trong cuộc chiến không cân sức".
Không chỉ có lý tưởng cao đẹp, Đôn Ki-hô-tê còn là người dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Trong cuộc chiến với cối xay gió, ta không chỉ thấy sự gàn dở mà còn cả lòng dũng cảm của ông. Là người nghĩa hiệp, ông muốn "quét sạch cái ác khỏi mặt đất", bất chấp nguy hiểm, một mình một ngựa xông vào đánh nhau với những "tên khổng lồ". Dù biết trận chiến không cân sức, ông vẫn không ngần ngại mà tuyên bố: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Đó chính là tinh thần nghĩa hiệp ẩn sau vẻ điên cuồng của ông.
Để làm nổi bật ngoại hình và tính cách của Đôn Ki-hô-tê, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập tương phản một cách tài tình. Bên cạnh Đôn Ki-hô-tê cao gầy là giám mã Xan-chô béo lùn; tinh thần dũng cảm của ông làm nổi bật sự nhút nhát của Xan-chô; tính thực tế của Xan-chô lại làm rõ hơn sự hoang tưởng của Đôn Ki-hô-tê. Ngoài ra, bút pháp miêu tả và kể chuyện sinh động, hấp dẫn, kết hợp với giọng văn hài hước, hóm hỉnh, đã góp phần tạo nên thành công của tác phẩm.
Qua nhân vật Đôn Ki-hô-tê và đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió", ta thấy được cả những nét tính cách tốt đẹp và gàn dở của nhân vật này. Bản thân mỗi chúng ta cũng có một phần của Đôn Ki-hô-tê, luôn mang trong mình những lý tưởng và khát vọng cao đẹp, nhưng trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai lầm và vấp ngã. Vì vậy, mỗi người cần cân bằng giữa lý tưởng và thực tế để không trở thành một Đôn Ki-hô-tê thứ hai.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 7
Xéc-van-tét (1547 - 1616) là nhà văn lớn, yêu công lý và bác ái, thể hiện những giá trị nhân văn cao quý của thời đại Phục hưng. Ông nổi tiếng với tiểu thuyết "Đôn Ki-hô-tê", tác phẩm làm say mê bao thế hệ độc giả trên thế giới. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê từ trang sách bước ra đời thực, đi vào lòng người qua hơn ba thế kỷ. Đây là nhân vật vừa đáng cười, vừa đáng thương, nhưng cũng đầy khâm phục.
Đôn Ki-hô-tê đáng cười vì ông là một con người thiếu bình thường. Là một quý tộc xứ Man-tra, ông mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp đến mức cuồng dại. Ông đọc sách từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đến mức đầu óc teo đi vì thiếu ngủ và mất trí khôn. Ông còn bán đất để mua sách, chất đống trong nhà. Những điều trong sách ám ảnh ông, khiến ông mất khả năng phân biệt thực hư. Ông tự coi mình là hiệp sĩ dũng mãnh, cưỡi ngựa Rô-xi-nan-tê, và nhìn cối xay gió thành khổng lồ. Những ảo tưởng này khiến ông gặp nhiều tai họa.
Tuy nhiên, trong những nhược điểm đó, Đôn Ki-hô-tê vẫn có những phẩm chất đáng quý. Ông mang trong mình lý tưởng cao đẹp, điều mà cuộc sống không thể thiếu. Từ cuộc sống nhàm chán, ông tìm thấy lý tưởng qua sách vở. Ông mong ước trở thành hiệp sĩ giang hồ, bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt bất công. Dù lý tưởng này xuất phát từ ảo tưởng, nó vẫn tốt đẹp và vượt xa những lý tưởng tầm thường khác.
Đôn Ki-hô-tê không chỉ mơ ước mà còn hành động. Ông coi việc cứu giúp người khác là lẽ sống. Ông rời bỏ cuộc sống bình yên, đánh bóng vũ khí cũ, sửa chữa mũ sắt, và đặt tên mới cho con ngựa là Rô-xi-nan-tê. Ông mặc áo giáp, cầm giáo, và lên đường thực hiện lý tưởng, dù biết rằng con đường đầy nguy hiểm. Hành động này, dù xuất phát từ ảo tưởng, vẫn đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" kể về một trong những cuộc phiêu lưu của Đôn Ki-hô-tê. Ông nhìn thấy cối xay gió và tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ. Bất chấp lời can ngăn của giám mã Xan-chô, ông lao vào chiến đấu. Kết quả, ông bị thương nặng. Qua đoạn trích, tính cách của Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô được khắc họa rõ nét, tạo nên một cặp nhân vật bất hủ trong văn học thế giới.
Đôn Ki-hô-tê cao lênh khênh, gầy gò, mặc áo giáp, đội mũ sắt, và cưỡi ngựa Rô-xi-nan-tê. Khi nhìn thấy cối xay gió, ông tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ và quyết tâm tiêu diệt chúng. Ông nói với Xan-chô: "Vận may đã đến, vì kia là ba chục tên khổng lồ. Ta sẽ giết hết bọn chúng".
"Lũ súc sinh kia, đừng chạy trốn! Ta là hiệp sĩ, sẽ đọ sức với bọn ngươi."
"Dù bọn ngươi có nhiều cánh tay hơn cả tên khổng lồ, các ngươi cũng phải đền tội."
Lời nói của Đôn Ki-hô-tê thể hiện quyết tâm của ông. Dù Xan-chô can ngăn, ông vẫn khăng khăng rằng đó là khổng lồ. Ông tưởng tượng ra chiến thắng và chiến lợi phẩm, coi việc tiêu diệt cái ác là phụng sự Chúa. Hành động của ông khiến người đọc vừa cười, vừa khâm phục.
Đôn Ki-hô-tê không chấp nhận sự thật, dù Xan-chô giải thích rằng đó chỉ là cối xay gió. Ông coi việc đánh nhau với cối xay gió là cuộc chiến chính nghĩa. Nếu hiểu theo nghĩa tượng trưng, cối xay gió có thể đại diện cho những nhu cầu vật chất luôn đeo bám con người. Hành động của Đôn Ki-hô-tê vừa là hài kịch, vừa là triết lý sâu sắc về cuộc sống.
Đôn Ki-hô-tê không nghe lời can ngăn của Xan-chô. Ông thét lớn: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Ông lao vào cuộc chiến với cối xay gió, dù biết rằng đó là một trận chiến không cân sức.
Cuộc chiến được miêu tả hài hước: gió thổi, cánh quạt quay, và Đôn Ki-hô-tê lao vào đâm giáo. Giáo gãy tan tành, người và ngựa bị văng ra xa. Dù thất bại, hành động của ông vẫn thể hiện tinh thần hi sinh vì lý tưởng.
Hành động của Đôn Ki-hô-tê, dù ngớ ngẩn, vẫn đáng trân trọng vì ông dám hi sinh vì lý tưởng. Ông sẵn sàng đối mặt với thử thách, dù biết rằng đó là cuộc chiến không cân sức.
Độc giả nhỏ tuổi có thể cười trước hành động của Đôn Ki-hô-tê, nhưng người suy nghĩ sâu xa sẽ thấy đằng sau đó là nỗi chua xót và thương cảm cho một con người cao thượng nhưng chiến đấu vì ảo ảnh xa vời.
Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu chủ, nhưng khi tới nơi, ông thấy Đôn Ki-hô-tê nằm bất động. "Lạy Chúa, tôi đã bảo ngài phải cẩn thận rồi mà! Đó chỉ là cối xay gió, ai chẳng biết, trừ những kẻ đầu óc quay cuồng như cối xay!" - Xan-chô nói. Lời nói của giám mã phản ánh đúng tâm trạng của Đôn Ki-hô-tê lúc này. Dù vậy, lão vẫn ngoan cố, tự lừa dối mình bằng những lời hoa mỹ: "Im đi, Xan-chô! Chuyện chinh chiến luôn biến hóa khôn lường. Ta tin rằng pháp sư Phơ-re-xtôn đã biến những tên khổng lồ thành cối xay gió để cướp đi vinh quang của ta. Nhưng phép thuật của hắn không thể địch lại thanh kiếm của ta." Xan-chô chỉ biết lắc đầu, cầu Chúa phù hộ và giúp Đôn Ki-hô-tê ngồi lại lên lưng ngựa Rô-xi-nan-tê, vốn cũng bị thương nặng.
Dù bị thương nặng, Đôn Ki-hô-tê không hề rên rỉ. Tinh thần kiên cường này đáng khen, nhưng đáng tiếc là do lão bắt chước các hiệp sĩ trong sách: "Hiệp sĩ giang hồ dù bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù ruột gan có lòi ra ngoài."
Trái ngược với Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa là người thực dụng và láu cá. Bác ta làm giám mã với hy vọng sau này được làm thống đốc một hòn đảo. Trên hành trình, Xan-chô luôn mang theo bầu rượu và túi đồ ăn, thoải mái thưởng thức mà không quan tâm đến nguy hiểm.
Xan-chô tỉnh táo hơn chủ. Khi Đôn Ki-hô-tê khăng khăng rằng cối xay gió là khổng lồ, Xan-chô giải thích rõ ràng: "Thưa ngài, đó chỉ là cối xay gió, cánh quạt quay khi có gió." Dù vậy, Đôn Ki-hô-tê vẫn lao vào chiến đấu. Khi chủ bị thương, Xan-chô vội cứu giúp, thể hiện lòng tốt và sự thương người. Bác ta sống rất thực tế, luôn chú trọng đến ăn uống và nghỉ ngơi. Trong khi Đôn Ki-hô-tê thức trắng đêm nghĩ về tình nương Đuyn-xi-nê-a, Xan-chô ngủ say như chết, không quan tâm đến lý tưởng của chủ.
Trong một chương khác, khi thấy một thiếu phụ ngồi trong xe, Đôn Ki-hô-tê tin rằng đó là công chúa bị bắt cóc. Lão lao vào cứu giúp, bất chấp nguy hiểm, thể hiện lòng dũng cảm và khát khao công lý.
Đôn Ki-hô-tê yêu chính nghĩa, khao khát công lý, và sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng. Dù bị thương nặng, lão không than vãn, chỉ cắn răng chịu đựng: "Hiệp sĩ dù bị thương cũng không được rên rỉ, dù ruột gan có lòi ra ngoài."
Ngược lại, Xan-chô Pan-xa sống thực tế. Bác ta ngủ say sau khi no bụng rượu thịt, và nếu không bị đánh thức, có lẽ bác sẽ ngủ mãi. Khi tỉnh dậy, Xan-chô vội uống rượu, buồn rầu vì bầu rượu đã cạn.
Dù có nhiều điểm đáng trách, Đôn Ki-hô-tê cũng có những phẩm chất đáng quý. Lão căm ghét áp bức, sẵn sàng hi sinh vì công lý, và mong muốn lập lại trật tự xã hội. Những điều này xuất phát từ tình yêu với Đuyn-xi-nê-a. Dù lý tưởng của lão cao đẹp, cách thức thực hiện lại lỗi thời, dẫn đến thất bại.
Đôn Ki-hô-tê là hình tượng phản ánh ước mơ của con người thời Phục hưng. Lão đeo đuổi lý tưởng công bằng, nhưng cách thức chiến đấu đã lỗi thời, khiến lão trở thành trò cười.
Hình tượng Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa được xây dựng tương phản hoàn toàn. Đôn Ki-hô-tê gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi ngựa còm, sống với lý tưởng cao cả. Xan-chô béo lùn, cưỡi lừa, sống thực tế và chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Sự tương phản này làm nổi bật tính cách của cả hai nhân vật.
Khi nào trên đời còn những bất công, Đôn Ki-hô-tê sẽ luôn được yêu mến. Lão là biểu tượng của khát vọng công lý và lý tưởng cao đẹp, dù cách thực hiện có lỗi thời.
Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê - Mẫu 8
"Đánh nhau với cối xay gió" là đoạn trích từ tiểu thuyết đồ sộ "Đôn Ki-hô-tê" của nhà văn vĩ đại người Tây Ban Nha Xéc-van-tét. Tác phẩm chế giễu những tàn dư lỗi thời của lý tưởng hiệp sĩ phiêu lưu và phê phán lối sống thực dụng, tầm thường trong xã hội đương thời. Trong đoạn trích này, nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện lên không chỉ với những nét gàn dở mà còn mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng trân trọng.
Trước hết, Đôn Ki-hô-tê là một người gàn dở, đam mê tiểu thuyết hiệp sĩ đến mức điên cuồng. Thân hình ông gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi con ngựa còm, mặc áo giáp han gỉ, đội mũ sắt và vác giáo dài - tất cả đều là di vật của tổ tiên. Ông mang trong mình lý tưởng cao đẹp nhưng thời đại hiệp sĩ đã qua, khiến mọi suy nghĩ và hành động của ông trở nên lỗi thời và trở thành trò cười. Cuộc chiến với cối xay gió đã bộc lộ rõ sự gàn dở và đầu óc hoang tưởng của ông.
Đôn Ki-hô-tê luôn sống trong ảo tưởng. Khi nhìn thấy cối xay gió, ông tưởng tượng chúng là những tên khổng lồ độc ác và lao vào cuộc chiến không cân sức, bất chấp lời can ngăn của giám mã Xan-chô. Kết quả, giáo gãy tan tành, người và ngựa bị văng ra xa. Dù thất bại thảm hại, ông vẫn không nhận ra sự thật, cho rằng thất bại là do pháp sư Phơ-re-xton đã biến cối xay gió thành khổng lồ để cướp công lao của ông. Sau trận chiến, dù mệt mỏi và đói khát, ông chỉ cần nghĩ đến người tình của mình là cảm thấy no đủ. Những suy nghĩ và hành động của ông cho thấy một con người sống trong ảo tưởng, gàn dở và đáng lên án.
Tuy nhiên, đằng sau những hành động điên rồ đó, Đôn Ki-hô-tê lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp: lý tưởng cao đẹp, tinh thần dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
Đôn Ki-hô-tê mang trong mình lý tưởng cao đẹp. Ông căm ghét sự bất công và quyết tâm tiêu diệt cái ác để mang lại cuộc sống công bằng cho mọi người. Dù tuổi cao và nghèo khó, ông vẫn quyết tâm trở thành hiệp sĩ để giúp đỡ người khác. Trong cuộc chiến với cối xay gió, ông chế giễu sự nhút nhát của Xan-chô: "Nếu anh sợ, hãy tránh xa mà cầu nguyện trong khi ta đương đầu với chúng trong cuộc chiến không cân sức".
Không chỉ có lý tưởng cao đẹp, Đôn Ki-hô-tê còn là người dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Trong cuộc chiến với cối xay gió, ta không chỉ thấy sự gàn dở mà còn cả lòng dũng cảm của ông. Là người nghĩa hiệp, ông muốn "quét sạch cái ác khỏi mặt đất", bất chấp nguy hiểm, một mình một ngựa xông vào đánh nhau với những "tên khổng lồ". Dù biết trận chiến không cân sức, ông vẫn không ngần ngại mà tuyên bố: "Chớ có chạy trốn, lũ hèn nhát kia, vì chỉ có một mình ta - hiệp sĩ dũng cảm - sẽ tiêu diệt bọn ngươi". Đó chính là tinh thần nghĩa hiệp ẩn sau vẻ điên cuồng của ông.
Để làm nổi bật ngoại hình và tính cách của Đôn Ki-hô-tê, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập tương phản một cách tài tình. Bên cạnh Đôn Ki-hô-tê cao gầy là giám mã Xan-chô béo lùn; tinh thần dũng cảm của ông làm nổi bật sự nhút nhát của Xan-chô; tính thực tế của Xan-chô lại làm rõ hơn sự hoang tưởng của Đôn Ki-hô-tê. Ngoài ra, bút pháp miêu tả và kể chuyện sinh động, hấp dẫn, kết hợp với giọng văn hài hước, hóm hỉnh, đã góp phần tạo nên thành công của tác phẩm.
Qua nhân vật Đôn Ki-hô-tê và đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió", ta thấy được cả những nét tính cách tốt đẹp và gàn dở của nhân vật này. Bản thân mỗi chúng ta cũng có một phần của Đôn Ki-hô-tê, luôn mang trong mình những lý tưởng và khát vọng cao đẹp, nhưng trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai lầm và vấp ngã. Vì vậy, mỗi người cần cân bằng giữa lý tưởng và thực tế để không trở thành một Đôn Ki-hô-tê thứ hai.
- Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn - Một tác phẩm xuất sắc được sáng tác trong nhà tù Côn Đảo, thể hiện tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của tác giả.
- Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cục tẩy - Dàn ý chi tiết và 4 bài văn mẫu đặc sắc dành cho học sinh lớp 9
- Soạn bài Chuyện cổ tích về loài người - Ngữ văn lớp 6 trang 39 sách Kết nối tri thức tập 1: Hướng dẫn chi tiết và sáng tạo
- Bài văn ngắn ghi lại ấn tượng ngày đầu khai giảng - Tuyển tập văn mẫu lớp 8 hay nhất
- Kể chuyện bà tiên ban tặng ba điều ước trong giấc mơ - Tuyển tập 13 mẫu văn kể chuyện lớp 4