Tóm tắt truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam - 18 bài mẫu đặc sắc và chi tiết
EduTOPS mang đến bộ tài liệu Tóm tắt truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam, một tác phẩm văn học đặc sắc và giàu cảm xúc.

Tài liệu bao gồm 18 mẫu tóm tắt chọn lọc, được biên soạn kỹ lưỡng, mời bạn đọc khám phá chi tiết ngay sau đây.
Tóm tắt truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa - Đầy đủ và chi tiết nhất
Mẫu tóm tắt số 1 - Hành trình của lòng nhân ái trong cái lạnh đầu mùa
Mùa đông đến bất chợt, mang theo cái lạnh cắt da sau một đêm mưa tầm tã. Ai nấy đều khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sáng hôm ấy, Sơn được mẹ cho mặc chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, điểm xuyết những đường chỉ đỏ tinh tế. Cậu cùng chị Lan ra ngoài chơi, nơi những đứa trẻ nghèo xóm chợ như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc trầm trồ ngắm nhìn chiếc áo mới của Sơn. Bỗng Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình co ro trong manh áo rách tả tơi, để lộ những mảng da thịt lạnh cóng. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn đề nghị chị Lan lấy chiếc áo bông của em gái mình tặng Hiên. Tuy nhiên, người vú già báo rằng mẹ Sơn đã biết chuyện. Hai chị em Sơn sang nhà Hiên để đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về, Hiên đã mang chiếc áo sang trả. Mẹ Sơn, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, không những không trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi mẹ con Hiên ra về, bà ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 2 - Tình người ấm áp giữa cơn gió lạnh đầu mùa
Sau một đêm mưa rào, cơn gió bấc ùa về, mang theo cái lạnh cắt da. Sơn thức dậy, nhìn thấy mọi người trong nhà đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Mẹ Sơn ngồi bên hỏa lò, chăm chú quạt than để pha ấm nước chè. Lan, theo lời mẹ, bê thúng quần áo từ buồng ra. Sơn kéo chăn đắp cho em, rồi ngồi xuống bên khay nước, cả nhà cùng nhau trò chuyện, nhớ về Duyên - đứa em gái nhỏ đã ra đi mãi mãi. Sau đó, Sơn được mặc chiếc áo dạ chỉ đỏ bên trong, khoác thêm áo vệ sinh và phủ ngoài bằng chiếc áo vải thâm. Cậu cùng chị Lan ra ngoài chơi với lũ trẻ xóm chợ nghèo, chúng không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy chiếc áo mới của Sơn. Lan chợt nhận ra Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay” trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn đề nghị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của Duyên tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Về đến nhà, mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được tấm lòng nhân hậu của con, mẹ Sơn không những không trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay tiền để may áo ấm cho con gái.
Mẫu tóm tắt số 3 - Lòng nhân ái trong cơn gió lạnh đầu mùa
Sáng sớm, mùa đông đến bất ngờ, mang theo cái lạnh cắt da sau một đêm mưa rả rích. Trong nhà, ai nấy đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn được mẹ cho mặc chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Cậu cùng chị Lan ra ngoài chơi, nơi những đứa trẻ nghèo như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc trầm trồ ngắm nhìn bộ quần áo mới của Sơn. Đột nhiên, Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, co ro bên cột quán trong cơn gió lạnh. Trước cảnh tượng ấy, Sơn không khỏi động lòng thương. Cậu bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông của em Duyên tặng Hiên. Khi trở về, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, mẹ Hiên đã mang chiếc áo sang trả. Hiểu được tấm lòng nhân hậu của con, mẹ Sơn không những không trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, bà ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 4 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Mẹ và chị Lan đã thức dậy từ sớm, khoác lên mình những chiếc áo ấm. Khi Sơn tỉnh giấc, cậu được mẹ cho mặc chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em Sơn ra ngoài chơi. Những đứa trẻ nghèo xóm chợ như Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc tụ lại gần, trầm trồ ngắm nhìn bộ quần áo mới của Sơn. Bỗng nhiên, Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Hiểu được hoàn cảnh của Hiên, chị em Sơn không khỏi động lòng thương. Sơn đề nghị chị Lan lấy chiếc áo của em Duyên tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, mẹ con Hiên đã mang chiếc áo sang trả. Mẹ Sơn, hiểu rõ tấm lòng nhân hậu của con, không những không trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, bà ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 5 - Tình người ấm áp giữa mùa đông lạnh giá
Buổi sáng hôm ấy, Sơn thức dậy và cảm nhận rõ cái lạnh cắt da của mùa đông đã ùa về. Chị và mẹ Sơn đều đã dậy từ sớm, ngồi bên hỏa lò quạt than để pha ấm nước chè. Ai nấy đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn được mẹ cho mặc chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em Sơn ra chợ chơi cùng lũ trẻ con trong làng, những đứa trẻ nghèo không có áo ấm để mặc. Khi thấy chị em Sơn trong bộ quần áo mới, chúng tụ lại gần, xuýt xoa khen ngợi. Hiên, một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm, đứng co ro trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi nghe người vú già nói, hai chị em lo sợ mẹ biết chuyện, định sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về, họ thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ Sơn. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con.
Mẫu tóm tắt số 6 - Lòng nhân ái trong cơn gió lạnh
Buổi sáng hôm ấy, mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Mẹ và chị Lan đều đã thức dậy, ai nấy đều khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn được mẹ cho mặc chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Hai chị em Sơn ra ngoài chơi, nơi thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc tụ lại gần, trầm trồ ngắm nhìn bộ quần áo mới của Sơn. Hiên, cô bé hàng xóm, đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, co ro bên cột quán trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan lấy chiếc áo của em Duyên tặng Hiên. Khi nghe người vú già nói, hai chị em lo sợ mẹ biết chuyện, định sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về nhà, họ thấy hai mẹ con Hiên đang nói chuyện với mẹ Sơn. Mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 7 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Khi Sơn thức dậy, mọi người trong gia đình đã dậy từ sớm. Mẹ Sơn và chị Lan đang ngồi bên hỏa lò, quạt than để pha ấm nước chè. Mẹ Sơn mặc cho cậu chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sơn rủ chị Lan ra chợ chơi cùng lũ trẻ em sống gần đó. Khi thấy chị em Sơn trong bộ quần áo ấm, chúng tụ lại gần, xuýt xoa khen ngợi. Hiên, một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm, đứng co ro trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Tuy nhiên, khi nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện, hai chị em lo sợ bị mắng, vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về nhà, họ thấy mẹ con Hiên đã mang chiếc áo sang trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 8 - Lòng nhân ái giữa mùa đông lạnh giá
Một buổi sáng, Sơn thức dậy và cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông đã ùa về. Chị và mẹ Sơn đều đã dậy từ sớm, ngồi bên hỏa lò quạt than để pha ấm nước chè. Ai nấy trong nhà đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Riêng Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Hai chị em Sơn ra ngoài chơi, nơi những đứa trẻ trong xóm trầm trồ ngắm nhìn bộ quần áo mới của họ. Chị Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, liền đến gần hỏi han. Hiên, một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm để mặc. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi nghe người vú già nói, hai chị em lo sợ mẹ biết chuyện, vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về nhà, họ thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ Sơn. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con.
Mẫu tóm tắt số 9 - Tình người ấm áp giữa mùa đông lạnh giá
Hôm ấy, mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Mẹ và chị Lan đều đã thức dậy, khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Hai chị em ra ngoài chơi, nơi những đứa trẻ như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc tụ lại gần, trầm trồ ngắm nhìn chiếc áo mới của Sơn. Hiên, cô bé hàng xóm, đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, co ro bên cột quán trong cơn gió lạnh. Chị Lan đến gần hỏi thăm. Hiểu được hoàn cảnh của Hiên, Sơn động lòng thương, bàn với chị Lan lấy chiếc áo của em Duyên tặng Hiên. Khi trở về nhà, hai chị em lo sợ mẹ biết chuyện sẽ mắng, định sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy hai mẹ con Hiên đang nói chuyện với mẹ Sơn. Mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được tấm lòng nhân hậu của con, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng hỏi: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 10 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Vào một buổi sáng mùa đông, Sơn thức dậy và thấy mọi người trong nhà đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sau khi được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế, hai chị em Sơn ra chợ chơi cùng lũ trẻ nghèo trong xóm. Chị Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, co ro bên cột quán trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn thì thầm với chị Lan. Chị Lan vội vã chạy về nhà lấy chiếc áo bông của Duyên tặng Hiên. Khi nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện, hai chị em lo sợ bị mắng, vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi trở về nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 11 - Lòng nhân ái trong cơn gió lạnh
Sáng hôm ấy, mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Mọi người trong nhà đều đã thức dậy, khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em Sơn ra ngoài chơi, nơi những đứa trẻ nghèo như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc tụ lại gần, trầm trồ ngắm nhìn bộ quần áo mới của Sơn. Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, co ro bên cột quán trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan lấy chiếc áo của em Duyên tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Hai chị em lo sợ bị mắng, vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Mẫu tóm tắt số 12 - Tình người ấm áp giữa mùa đông lạnh giá
Buổi sáng hôm ấy, mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Sơn thức dậy và thấy chị Lan và mẹ đã dậy từ sớm. Ai nấy trong nhà đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn cũng được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Hai chị em Sơn xúng xính ra chợ chơi cùng lũ trẻ. Chúng thấy chị em Sơn đến đều tỏ ra vui mừng, nhưng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Đứa nào cũng giương đôi mắt ngắm nhìn bộ quần áo mới của Sơn. Chị Lan nhận ra Hiên đang co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Hai chị em lo sợ bị mắng, vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo sang trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, bà không trách mắng mà ôm hai con vào lòng, dịu dàng an ủi.
Mẫu tóm tắt số 13 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Mùa đông đến bất ngờ, không một lời báo trước. Sáng sớm, mọi người trong nhà đều đã thức dậy, khoác lên mình những chiếc áo ấm. Sơn cũng được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em Sơn ra ngoài chơi. Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, co ro trong cơn gió lạnh. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan lấy chiếc áo của em gái tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng nói: “Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?”.
Tóm tắt văn bản Gió lạnh đầu mùa - Ngắn gọn và súc tích
Mẫu tóm tắt số 1 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Sơn và Lan sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng khác với những đứa trẻ khác, hai chị em luôn thân thiết với những đứa trẻ nghèo trong xóm. Một ngày nọ, trời đột ngột chuyển lạnh, Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo ấm. Khi hai chị em ra chợ chơi, họ nhìn thấy Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán trong manh áo mỏng manh, rách tả tơi. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, Sơn và Lan vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay tiền để may áo ấm cho con.
Mẫu tóm tắt số 2 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Sơn sinh ra trong một gia đình khá giả, được mọi người yêu thương và chăm sóc chu đáo. Một buổi sáng, trời đột ngột chuyển lạnh, Sơn được mẹ mặc cho chiếc áo ấm. Cậu cùng chị Lan ra chợ chơi với lũ trẻ trong xóm. Lan nhận ra Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán trong manh áo mỏng manh, rách tả tơi. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, Sơn và Lan vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn không những không trách mắng mà còn cho mẹ Hiên vay tiền để may áo ấm cho con.
Mẫu tóm tắt số 3 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Lan và Sơn là hai chị em sống trong một gia đình khá giả, nhưng khác với những đứa trẻ khác, cả hai luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người. Một ngày mùa đông, Sơn thức dậy và thấy mọi người trong nhà đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Cậu được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em ra chợ chơi. Lan nhận ra Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán trong manh áo mỏng manh, rách tả tơi. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng an ủi.
Mẫu tóm tắt số 4 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Lan và Sơn là hai chị em sống trong một gia đình khá giả, nhưng khác với những đứa trẻ khác, cả hai luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người. Một ngày mùa đông, Sơn thức dậy và thấy mọi người trong nhà đều đã khoác lên mình những chiếc áo ấm. Cậu được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, hai chị em ra chợ chơi. Lan nhận ra Hiên - cô bé hàng xóm đang co ro bên cột quán trong manh áo mỏng manh, rách tả tơi. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan đem chiếc áo bông cũ tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả.
Mẫu tóm tắt số 5 - Tình thương trong cơn gió lạnh
Buổi sáng, Sơn thức dậy và cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông. Cậu được mẹ mặc cho chiếc áo vệ sinh màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo dạ khâu chỉ đỏ tinh tế. Sau đó, Sơn cùng chị Lan ra chợ chơi với những đứa trẻ nghèo trong xóm. Lan nhận ra Hiên đứng lặng lẽ không xa, thân hình gầy guộc chỉ mặc manh áo rách tả tơi. Động lòng trước cảnh ấy, Sơn bàn với chị Lan về nhà lấy chiếc áo của Duyên tặng Hiên. Khi trở về nhà, người vú già báo rằng mẹ đã biết chuyện. Lo sợ bị mắng, hai chị em vội vã sang nhà Hiên đòi lại áo nhưng chẳng gặp ai. Khi về đến nhà, họ thấy mẹ Hiên đã mang chiếc áo đến trả. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên vay năm hào để may áo ấm cho con. Khi hai mẹ con Hiên ra về, mẹ Sơn ôm hai con vào lòng, dịu dàng an ủi.
- Dàn ý phân tích tác phẩm Lời tiễn dặn (3 Mẫu) - Trích từ Tiễn dặn người yêu - Hướng dẫn chi tiết và sâu sắc
- Đoạn văn miêu tả hoạt động của từng thành viên trong gia đình em vào đêm giao thừa (4 mẫu) - Bài tập Tết môn Tiếng Việt lớp 4
- Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024 (Sách Kết nối tri thức) - Tài liệu hỗ trợ ôn thi hiệu quả dành cho học sinh lớp 4
- Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều: Tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 năm 2024 - 2025
- Kể về tấm gương sáng trong học tập và hỗ trợ bạn bè mà em biết - Dàn ý và 21 bài văn mẫu lớp 6