Tập Làm Văn Lớp 4: Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp - Dàn Ý Chi Tiết & 6 Bài Văn Mẫu Hay Nhất
TOP 6 Bài Văn Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Siêu Hay Và Chi Tiết, giúp học sinh lớp 4 nắm vững cấu trúc, dễ dàng hoàn thành bài văn tả đồ vật một cách sinh động và hấp dẫn.

Với đề bài tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay, các em có thể lựa chọn miêu tả chiếc áo mới, áo đồng phục, áo sơ mi hoặc áo khoác. Hãy cùng khám phá bài viết dưới đây từ EduTOPS để nâng cao kỹ năng viết văn và học tốt môn Tập làm văn lớp 4.
Dàn Ý Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay
1. Mở bài: Giới thiệu chiếc áo em mặc hôm nay - áo đồng phục
2. Thân bài:
Tả bao quát chiếc áo:
- Áo màu trắng
- Giống hình chữ nhật, rộng khoảng hai, ba gang tay.
- Chất liệu cotton.
Tả chi tiết chiếc áo:
- Cổ áo giống như trái tim.
- Tay áo phồng lên và ngắn hơn cổ tay.
- Trên tay có thêu logo của trường, có hình ngọn đuốc, chiếc nón tốt nghiệp...
- Nẹp áo dày với hai lớp, bên trái, kế nẹp được thêu phù hiệu tên trường, tên lớp và tên học sinh
- Hàng khuy may năm lỗ, luôn luôn theo chiều dọc và thẳng hàng.
- Nút áo bằng nhựa...
- Kỉ niệm của em với chiếc áo đồng phục
3. Kết bài: Tình cảm của em dành cho chiếc áo
- Rất yêu quý chiếc áo
- Giữ gìn và bảo vệ chiếc áo để áo bền lâu.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Ngắn Gọn Và Súc Tích
Sáng nay, trời đột ngột trở lạnh. Em vui mừng khi được khoác lên mình chiếc áo Hoodie yêu thích nhất để đến trường.
Chiếc áo được làm từ chất liệu nỉ da cá, bên trong có lớp bông dày dặn, mang lại cảm giác ấm áp tuyệt vời. Áo có màu xanh dương nhạt dịu mắt, điểm nhấn là dòng chữ Winter màu trắng in hoa nổi bật ở ngực, kèm theo những bông tuyết trắng xinh xắn. Phần mũ áo rộng rãi, có dây rút giúp điều chỉnh ôm khít đầu. Cổ tay và vạt áo được may bo chun, ngăn gió lùa hiệu quả, tạo cảm giác thoải mái khi mặc áo trắng bên trong.
Khoác lên mình chiếc áo xinh xắn, em cảm thấy ấm áp và tràn đầy niềm vui khi đến lớp.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Mẫu 1
Ngày khai trường đã đến, em luôn mơ ước có một chiếc áo mới. Mẹ đã mua cho em đầy đủ sách vở, bút thước, nhưng em thích nhất là chiếc áo mà em hằng mong đợi.
Hôm ấy, em mặc chiếc áo mới đến trường. Áo có hai sợi dây kéo nối liền nhau, cổ áo gấp gọn và lật ra phía sau. Phần phéc-mơ-tuya làm bằng nhựa, mỗi khi mở ra, em thấy một lớp nhựa màu đỏ tươi rất bắt mắt. Khi bước vào lớp, các bạn đều thích thú với hai sợi dây kéo sặc sỡ và ngộ nghĩnh. Nhiều bạn còn thích ngắm nhìn cả chiếc áo. Tan học, em ôm lấy mẹ và nói khẽ: “Con yêu mẹ lắm! Ai cũng khen con có chiếc áo đẹp.”
Từ đó, em cùng chiếc áo ấy tung tăng đến trường mỗi ngày. Em hứa sẽ giữ gìn áo thật sạch sẽ và cẩn thận. Vì vậy, dù đã mấy tháng trôi qua, chiếc áo vẫn còn mới tinh.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Mẫu 2
Hôm nay là ngày đầu tuần, em được khoác lên mình bộ đồng phục của trường để đến lớp. Ôi! Bộ đồng phục thật đẹp làm sao, nhưng em thích nhất là chiếc áo trong bộ đồng phục này.
Chiếc áo đồng phục màu trắng tinh, có dáng gần giống hình chữ nhật, dài rộng khoảng ba, hai gang tay, vừa vặn với dáng người của em. Chất liệu vải cotton mềm mại, mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc.
Cổ áo hình trái tim, tay áo phồng nhẹ và ngắn hơn cổ tay em một chút. Trên tay áo được thêu logo của trường Tiểu học Cửu Long, với hình ảnh ngọn đuốc, chiếc nón tốt nghiệp và quyển vở in dòng chữ “Tiên học lễ - hậu học văn”. Nẹp áo dày hai lớp, bên trái có thêu phù hiệu tên trường, tên lớp và tên học sinh bằng chỉ đỏ nổi bật. Hàng khuy may năm lỗ, thẳng tắp như đội quân duyệt binh. Nút áo bằng nhựa, đôi khi tinh nghịch rơi xuống sàn khi bị lỏng. Đường may tỉ mỉ, thẳng tắp, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.
Chiếc áo gợi cho em nhớ một kỉ niệm khó quên. Hôm ấy, trên đường về nhà, trời đổ mưa to mà em lại quên mang áo mưa. Áo bị vấy bẩn vì bùn đất, khiến em bị mẹ la. Nhưng sau đó, mẹ dịu dàng nhắc nhở: “Lần sau con nhớ mang áo mưa nhé, thời tiết dễ mưa lắm!”. Lời nói ngọt ngào ấy khiến em cảm giác như chiếc áo cũng đang mỉm cười với mình.
Em rất yêu quý chiếc áo đồng phục này. Mỗi khi mặc vào, em cảm thấy tinh thần sảng khoái, hăng say học tập. Em hứa sẽ giữ gìn áo thật sạch sẽ để mỗi ngày được cùng bạn ấy đến trường.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Mẫu 3
Đầu năm học mới, mẹ đã mua cho em bộ đồng phục của trường. Ôi! Bộ đồng phục thật đẹp làm sao, nhưng em thích nhất là chiếc áo trong bộ đồng phục này.
Chiếc áo có dáng gần giống hình chữ nhật, dài rộng khoảng ba, hai gang tay, vừa vặn với dáng người của em. Chất liệu vải cotton mềm mại, mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc.
Cổ áo hình trái tim, tay áo phồng nhẹ và ngắn hơn cổ tay em một chút. Trên tay áo được thêu logo của trường Tiểu học Cửu Long, với hình ảnh ngọn đuốc, chiếc nón tốt nghiệp và quyển vở in dòng chữ “Tiên học lễ - hậu học văn”. Nẹp áo dày hai lớp, bên trái có thêu phù hiệu tên trường, tên lớp và tên học sinh bằng chỉ đỏ nổi bật. Hàng khuy may năm lỗ, thẳng tắp như đội quân duyệt binh. Nút áo bằng nhựa, đôi khi tinh nghịch rơi xuống sàn khi bị lỏng. Đường may tỉ mỉ, thẳng tắp, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.
Chiếc áo gợi cho em nhớ một kỉ niệm khó quên. Hôm ấy, trên đường về nhà, trời đổ mưa to mà em lại quên mang áo mưa. Áo bị vấy bẩn vì bùn đất, khiến em bị mẹ la. Nhưng sau đó, mẹ dịu dàng nhắc nhở: “Lần sau con nhớ mang áo mưa nhé, thời tiết dễ mưa lắm!”. Lời nói ngọt ngào ấy khiến em cảm giác như chiếc áo cũng đang mỉm cười với mình.
Em rất yêu quý chiếc áo đồng phục này. Mỗi khi mặc vào, em cảm thấy tinh thần sảng khoái, hăng say học tập. Em hứa sẽ giữ gìn áo thật sạch sẽ để mỗi ngày được cùng bạn ấy đến trường. Chiếc áo có dáng gần giống hình chữ nhật, dài rộng khoảng ba, hai gang tay, vừa vặn với dáng người của em. Chất liệu vải cotton mềm mại, mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Mẫu 4
Trường tôi quy định: thứ 2, thứ 4, thứ 6 học sinh phải mặc đồng phục; thứ 3, thứ 5, thứ 7 mặc tự do. Hôm nay là thứ 7, tôi mặc bộ quần áo giản dị như nhiều bạn khác.
Cha mẹ tôi là công nhân, không giàu có. Tôi sống quen nếp nhà nên ăn mặc đơn giản. Tết đến mới có một bộ quần áo mới may sẵn. Áo quần tôi mặc phần lớn do chị Tâm để lại. Chị hơn tôi 2 tuổi và đang học lớp 8.
Hôm nay tôi mặc chiếc quần âu bằng vải ka-ki xanh và chiếc áo màu hoa cà. Áo quần tuy cũ nhưng được mẹ giặt sạch, là ủi phẳng phiu, mặc vào trông rất gọn gàng. Cổ áo viền tròn rất xinh, hợp với nước da trắng của tôi. Mẹ thường nói: “Cái cổ áo này rất hợp với lúm đồng tiền của con gái rượu mẹ.” Trên phía trái áo có thêu một bông sen hồng, hai lá sen xanh và một con cò trắng đang kiếm mồi. Mỗi lần tôi mặc chiếc áo này đến trường, các bạn Lan, Hương, Cường lại đọc bài ca dao để đùa tôi:
“Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò!”
Điểm tôi thích nhất là hai chiếc túi may hình quả trám rất xinh xắn. Đó là kho báu nhỏ của tôi. Có lúc tôi đựng nơ, kẹp tóc, lúc lại để tờ giấy gấp 8 hoặc kẹo cao su. Đôi khi, tôi còn bỏ vào đó hai nghìn đồng tiền mẹ cho uống nước. Hàng cúc trắng như những ngôi sao nhỏ xinh.
Đặc biệt, chiếc áo tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Đó không phải là mùi nước hoa, mà là hương thơm của tình chị em. Chiếc áo đã thấm mồ hôi của hai chị em và mang theo hương thơm của tình nghĩa. Chị Tâm học giỏi, tính tình hiền thảo, dịu dàng. Mỗi lần mặc áo đến trường, tôi cảm thấy vui sướng và như được truyền thêm nghị lực từ chị.
Chiếc áo tôi mặc đến lớp hôm nay tuy đã cũ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và kỷ niệm đáng yêu.
Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay - Mẫu 5
Học sinh trường em mặc đồng phục quần âu xanh và áo sơ-mi trắng. Chiếc áo em mặc hôm nay là áo sơ-mi trắng mẹ đã mua cho em khi bắt đầu năm học mới.
Áo được may từ vải cotton cao cấp, màu trắng tinh khôi. Kiểu dáng áo rất xinh xắn, với cổ sơ-mi cách tân thắt nơ, tay áo phồng dành cho nữ. Cổ áo được viền ren mềm mại, tạo nét duyên dáng và thanh lịch. Hai bên nẹp cổ có dải vải dài để thắt nơ, tạo điểm nhấn nổi bật. Tay áo ngắn, phồng nhẹ như đèn lồng, mang lại vẻ trẻ trung. Thân áo ôm vừa vặn, phía trước được thêu hoa chìm tinh tế. Hàng nút nhựa ánh bạc lấp lánh như vỏ ốc, tăng thêm sự sang trọng. Trên ngực áo, mẹ đã đính huy hiệu trường một cách cẩn thận. Mỗi khi mặc áo, em cảm nhận được sự thoải mái và tự tin. Chiếc áo không chỉ là đồng phục mà còn là tình yêu thương mẹ dành cho em.
Em rất yêu quý chiếc áo đồng phục này và hứa sẽ học tập chăm chỉ để đền đáp công ơn của ba mẹ.
- Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2023 - 2024 (10 môn học)
- Tập làm văn lớp 4: Dàn ý miêu tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay (4 mẫu) - Hướng dẫn chi tiết lập dàn ý tả chiếc áo lớp 4
- Tập làm văn lớp 4: Kết bài mở rộng Tả cái trống trường em (6 mẫu) - Hướng dẫn viết kết bài tả đồ vật lớp 4 sinh động và ấn tượng
- Tập làm văn lớp 4: Kết bài mở rộng Tả cái bàn học của em (6 mẫu) - Kết bài tả đồ vật lớp 4
- Tập làm văn lớp 4: Kể lại câu chuyện về món đồ chơi của em hoặc bạn bè - Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia