Tả lại buổi lao động ở trường em - Dàn ý chi tiết và 13 bài văn mẫu lớp 6 đặc sắc
Những buổi lao động tại trường học không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện ý thức tập thể. EduTOPS xin giới thiệu Bài văn mẫu lớp 6: Tả lại một buổi lao động ở trường em, một tài liệu hữu ích giúp học sinh phát triển kỹ năng viết văn miêu tả.

Tài liệu bao gồm dàn ý chi tiết và 13 bài văn mẫu lớp 6 đặc sắc, miêu tả sinh động về một buổi lao động ở trường. Hãy cùng tham khảo ngay để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.
Dàn ý miêu tả một buổi lao động tại trường em
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về buổi lao động: thời gian diễn ra, địa điểm cụ thể và những người tham gia trong buổi lao động.
2. Thân bài
- Công việc chuẩn bị: cô tổng phụ trách phân công nhiệm vụ chi tiết từ trước, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho buổi lao động…
- Diễn biến buổi lao động: quét dọn sân trường, tưới nước cho cây trong bồn…
- Kết quả đạt được: trường lớp trở nên sạch sẽ, cây cối tươi tốt hơn…
3. Kết bài
Cảm nhận về buổi lao động và ý nghĩa của nó: niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ, hạnh phúc khi thấy trường lớp sạch đẹp…
Miêu tả một buổi lao động tại trường em - Bài văn mẫu lớp 6
Mẫu 1
Những việc làm tốt không chỉ mang lại niềm vui mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Ai cũng từng làm được việc tốt, và em cũng không ngoại lệ.
Chủ nhật tuần này, trường em tổ chức chương trình “Môi trường xanh”. Trước đó, cô tổng phụ trách đã họp với ban cán sự lớp để phân công nhiệm vụ. Mỗi khối lớp được giao một khu vực cụ thể để dọn dẹp.
Từ sáng sớm, chúng em đã có mặt tại trường. Cô tổng phụ trách yêu cầu các bạn nam đi nhận dụng cụ lao động. Tại nhà kho, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ chổi đến bao tải và xẻng.
Sau khi nhận dụng cụ, chúng em bắt tay vào công việc. Khối lớp sáu và bảy phụ trách dọn dẹp sân trường, trong khi khối lớp tám và chín lo khu vực thư viện, nhà thể chất và sân bóng. Rác được thu gom và đưa đến khu tập kết. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Đến chiều, công việc hoàn thành, trường học trở nên sạch sẽ và cây cối được trồng thêm nhiều.
Buổi lao động đã mang lại nhiều ý nghĩa. Em tự nhủ sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn những hoạt động có ích như thế này để góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mẫu 2
Vào mỗi thứ sáu, trường tôi đều tổ chức buổi lao động. Chúng tôi luôn hào hứng tham gia vì hoạt động này không chỉ ý nghĩa mà còn góp phần giữ gìn vẻ đẹp xanh - sạch - đẹp của trường học.
Từ sáng sớm, cô tổng phụ trách đã họp với ban cán sự lớp để phân công nhiệm vụ. Lớp tôi được giao dọn dẹp khu vực sân trường cùng các lớp khác trong khối sáu. Các khối lớp 7, 8 và 9 phụ trách những khu vực khác. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm quét dọn sân trường, thu gom rác, nhặt cỏ và tưới nước cho các bồn cây. Buổi lao động bắt đầu lúc bốn giờ và kết thúc vào năm giờ chiều.
Chúng tôi bắt tay vào công việc, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi quét dọn, rác được thu gom vào túi và đưa đến khu tập kết chờ xe chở đi. Các bồn cây được nhặt sạch cỏ và tưới nước đầy đủ. Khi buổi lao động kết thúc, sân trường trở nên sạch sẽ, cây cối xanh tươi hơn. Trường học như được khoác lên một diện mạo mới.
Dù công việc lao động khá vất vả nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Tôi cảm thấy tự hào vì đã góp phần bảo vệ và làm đẹp ngôi trường của mình. Tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn vào những buổi lao động như thế này.
Mẫu 3
Trường học được ví như ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Vì thế, việc giữ gìn vệ sinh trường lớp là trách nhiệm của tất cả chúng tôi. Hàng tuần, trường tôi đều tổ chức buổi tổng vệ sinh để duy trì môi trường học tập sạch sẽ.
Buổi tổng vệ sinh diễn ra vào tiết ba và bốn của chiều thứ sáu. Mỗi khối lớp được phân công một khu vực cụ thể để dọn dẹp. Sau đó, mỗi lớp sẽ tự chịu trách nhiệm vệ sinh phòng học của mình. Các cán bộ lớp có nhiệm vụ phân công và giám sát công việc để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành tốt.
Đầu giờ chiều, một số bạn nam đã lên nhận dụng cụ lao động. Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học thứ hai vang lên, chúng tôi chào cô giáo rồi nhanh chóng thu dọn sách vở để bắt đầu công việc. Nhiệm vụ của khối lớp sáu là quét dọn sân trường và chăm sóc các bồn cây trong khu vực này. Chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ: một nhóm quét dọn, một nhóm thu gom rác, và một nhóm nhổ cỏ, tưới nước cho cây. Chỉ sau ba mươi phút, sân trường đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở sân trường, chúng tôi trở về lớp để dọn dẹp phòng học. Bạn lớp trưởng phân công cụ thể: tổ một quét lớp và lau bàn ghế, tổ hai lau dọn bàn giáo viên và cửa sổ, tổ ba quét hành lang và chăm sóc các chậu cây trước cửa lớp. Kết thúc buổi tổng vệ sinh, ai nấy đều mệt nhưng ai cũng vui vẻ vì đã hoàn thành tốt công việc.
Buổi tổng vệ sinh không chỉ giúp trường lớp sạch sẽ mà còn rèn luyện cho chúng tôi ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tôi cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực.
Mẫu 4
Vào cuối tuần, trường tôi thường tổ chức buổi lao động để dọn dẹp và giữ gìn vệ sinh trường lớp. Đây là một hoạt động vừa có ích vừa mang ý nghĩa lớn, giúp chúng tôi ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Tuần này, khối lớp sáu được giao nhiệm vụ tổng vệ sinh. Mỗi lớp phụ trách một khu vực cụ thể. Buổi lao động diễn ra vào tiết học cuối cùng của chiều thứ sáu. Từ sớm, lớp trưởng đã cử một số bạn nam đi nhận dụng cụ lao động. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng tổ.
Lớp tôi được phân công dọn dẹp khu vực nhà thể chất. Đây là nơi rộng rãi, thường được sử dụng cho các tiết học thể dục và các sự kiện thể thao của trường. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến khu vực được giao để bắt đầu công việc.
Theo sự phân công của cô giáo, chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Tổ một phụ trách quét dọn sàn nhà thể chất. Tổ hai thu gom giấy rác trên khu vực khán đài. Tổ ba dọn lá khô và rác xung quanh nhà thể chất. Tổ bốn, tổ của tôi, phụ trách lau cửa sổ và cửa ra vào.
Sau một buổi chiều làm việc chăm chỉ, nhà thể chất đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Toàn bộ rác được thu gom vào bao tải lớn và đưa đến khu tập kết để xử lý. Cả lớp đều cảm thấy vui vẻ vì đã góp phần làm sạch đẹp trường học và bảo vệ môi trường.
Dù công việc lao động khá vất vả, nhưng tôi cảm thấy rất ý nghĩa và hạnh phúc vì đã góp phần làm đẹp ngôi trường của mình. Tôi tự nhủ sẽ tích cực tham gia nhiều hơn vào những buổi lao động như thế này.
Mẫu 5
Hàng tuần, trường tôi đều tổ chức buổi lao động để học sinh cùng nhau dọn dẹp và giữ gìn vệ sinh trường lớp. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp chúng tôi ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường và làm đẹp ngôi trường thân yêu.
Trước buổi lao động, cô tổng phụ trách đã họp với ban cán sự các lớp để phân công nhiệm vụ. Lớp trưởng sẽ phổ biến công việc cụ thể cho từng thành viên. Buổi lao động diễn ra vào thứ bảy, bắt đầu lúc chín giờ sáng. Mỗi khối lớp được giao một khu vực riêng: khối sáu dọn sân trường, khối bảy dọn nhà thể chất, khối tám dọn nhà vệ sinh và hành lang, khối chín dọn cổng trường và nhà để xe. Nhiệm vụ bao gồm quét dọn, thu gom rác, chăm sóc và trồng thêm cây xanh. Dụng cụ lao động đã được nhà trường chuẩn bị sẵn.
Từ sáng sớm, tôi đã có mặt tại trường. Học sinh tập trung dưới sân, xếp hàng theo lớp. Cô tổng phụ trách yêu cầu lớp trưởng điểm danh và báo cáo sĩ số. Những bạn vắng mặt sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Sau đó, chúng tôi đến nhà thể chất để nhận dụng cụ và di chuyển đến khu vực được phân công.
Dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng, chúng tôi bắt tay vào công việc. Một số bạn quét dọn sân trường, số khác nhổ cỏ hoặc tưới cây. Không khí lao động rất sôi nổi, ai nấy đều vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Các bạn nam khỏe mạnh thì đi lấy nước tưới cây. Rác được thu gom vào túi và đưa đến khu tập kết chờ xử lý. Ở các khu vực khác, học sinh cũng đang hăng say dọn dẹp.
Đến chiều, công việc mới hoàn thành. Sân trường sạch sẽ, cây cối xanh tươi dưới ánh nắng. Trường học như được khoác lên một diện mạo mới. Nhìn thành quả lao động, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Một ngày lao động vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Ai nấy đều hân hoan trở về nhà.
Buổi lao động tuy vất vả nhưng mang lại giá trị lớn lao. Trường học trở nên sạch đẹp hơn, và chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã góp phần tạo nên điều đó. Đây là một hoạt động thiết thực, giúp chúng tôi thêm yêu quý và trân trọng ngôi trường của mình.
Mẫu 6
Trường học không chỉ là nơi học tập và rèn luyện kỷ luật mà còn là nơi tổ chức các buổi lao động giúp học sinh tăng cường thể lực, rèn luyện sức khỏe và tinh thần trách nhiệm. Hàng tháng, trường em đều tổ chức những buổi lao động như vậy để toàn thể học sinh cùng tham gia.
Buổi lao động được diễn ra dưới sự chỉ đạo của cô tổng phụ trách, thầy giáo thể dục và sự hỗ trợ của các bác lao công trong trường. Tất cả học sinh đều tham gia một cách tích cực và vui vẻ. May mắn thay, thời tiết hôm đó cũng rất thuận lợi, trời mát mẻ chứ không oi bức như thường ngày.
Trước khi buổi lao động bắt đầu, cô tổng phụ trách tập trung toàn trường để điểm danh và kiểm tra dụng cụ lao động. Cô phân công vị trí lao động cho từng lớp và phát khẩu hiệu để các lớp di chuyển về khu vực được giao. Ai nấy đều hào hứng với nhiệm vụ của mình.
Phía bên trái, các anh chị lớp chín được phân công dọn dẹp các bồn hoa và cọ rửa bể nước. Những bồn hoa lâu ngày không được chăm sóc giờ đã được dọn sạch sẽ. Các anh chị còn cần mẫn nhổ cỏ, xới đất và trồng lại những cây mới. Những khóm hoa mười giờ xinh xắn đã thay thế cho cỏ dại, hứa hẹn sẽ tô điểm thêm vẻ đẹp cho trường.
Bể nước phía sau trường cũng được cọ rửa sạch sẽ. Mỗi người một việc: người mang giẻ, người mang xô, người mang xà phòng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bể nước từng bị bỏ quên giờ đã sạch sẽ và đầy ắp nước trong lành.
Khối lớp bảy được giao nhiệm vụ quét dọn sân trường. Sân trường rộng lớn với nhiều loại cây như phượng, xà cừ, bằng lăng... Lá rụng khắp nơi khiến công việc trở nên vất vả. Các bạn chia nhau quét lá, hót rác, và các bạn nam thì đảm nhận việc đổ rác.
Chẳng mấy chốc, sân trường đầy lá ngày nào giờ đã trở nên sạch sẽ và thoáng đãng. Những cành cây vướng víu cũng được chặt bỏ để đảm bảo an toàn và tạo không gian rộng rãi hơn.
Khối lớp sáu của chúng em được phân công dọn vệ sinh các lớp học. Mỗi lớp phụ trách hai phòng học. Công việc diễn ra nhộn nhịp: bạn lau cửa sổ, bạn lau bảng, bạn kê bàn ghế, bạn quét lớp. Ai nấy đều chăm chỉ và vui vẻ với nhiệm vụ của mình.
Các lớp lao động dưới sự giám sát của cô tổng phụ trách và thầy thể dục. Các thầy cô không chỉ nhắc nhở mà còn động viên bằng những lời hóm hỉnh, vui tính. Thầy thể dục còn xắn tay áo giúp các bạn lau cửa sổ cao hay đèn treo. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ và gần gũi hơn.
Lao động không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe và tính chăm chỉ mà còn là dịp để mọi người gần nhau hơn, tăng tình đoàn kết. Các bạn nam thể hiện sự ga-lăng khi giúp đỡ các bạn nữ. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp sân trường, tạo nên không khí sôi động và đầy niềm vui.
Sau buổi lao động, trường học như được khoác lên một diện mạo mới. Sân trường sạch sẽ, thoáng đãng với những khóm hoa mười giờ rực rỡ. Lớp học cũng trở nên gọn gàng, cửa kính sáng bóng, bàn ghế được kê ngay ngắn. Mọi thứ đều tươi mới và đẹp đẽ hơn.
Buổi lao động đã diễn ra thành công và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Dù vất vả nhưng niềm vui và sự đoàn kết đã khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Qua những buổi lao động, chúng em không chỉ học được kiến thức mà còn học cách làm việc tập thể và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những bài học quý giá mà trường học mang lại.
Kể về một lần em tham gia dọn vệ sinh trường học - Bài văn lớp 6
Mẫu 1
Trường em, giống như nhiều trường học khác, thường tổ chức các buổi lao động tập thể hoặc theo lớp để dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh… góp phần xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Vào thứ bảy tuần trước, một buổi lao động đã diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể học sinh.
Buổi lao động được tổ chức theo trường, và mỗi lớp được phân công nhiệm vụ cụ thể. Lớp thì quét sân trường, lớp thì lau bàn ghế và cửa kính… Riêng lớp em được giao nhiệm vụ chăm sóc các bồn hoa. Cuối buổi học thứ sáu, lớp trưởng đã phân công các bạn mang dụng cụ: bạn thì mang xô để xách nước, bạn thì mang bao tải để đựng cỏ…
Đúng tám giờ sáng thứ bảy, toàn trường tập trung đầy đủ với dụng cụ đã được chuẩn bị. Chúng em lắng nghe thầy giáo phổ biến kế hoạch lao động, sau đó chia về các lớp. Lớp trưởng điểm danh, và công việc bắt đầu.
Các bạn chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một bồn hoa. Mỗi người một việc: nhổ cỏ, tưới nước… Dù trời nắng nóng, nhưng ai nấy đều làm việc hăng say. Các lớp khác cũng vậy, ai cũng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Khi công việc đã hoàn thành được một nửa, chúng em tập trung lại để nghỉ ngơi. Một số bạn đi mua nước và hoa quả để giải lao. Các lớp cùng nhau ăn uống, chia sẻ niềm vui. Những cốc nước mát như xua tan mệt mỏi. Sau giờ nghỉ, ai nấy đều tỉnh táo và sẵn sàng hoàn thành nốt công việc. Một số lớp đã xong việc còn vui vẻ giúp đỡ các lớp khác, thể hiện tinh thần đoàn kết.
Đúng mười một giờ, tất cả các lớp đã hoàn thành nhiệm vụ. Lớp trưởng từng lớp báo cáo kết quả với thầy cô. Sau khi được sự đồng ý, chúng em ra về với tâm trạng vui vẻ và tự hào.
Buổi lao động không chỉ góp phần làm đẹp trường học mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các lớp. Đó là một hoạt động ý nghĩa, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi học sinh.
Mẫu 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Lời dạy của Bác vẫn được các thế hệ sau tiếp nối và thực hiện một cách nghiêm túc.
Trường em là một ngôi trường mới, được xây dựng trên một khu đất rộng. Tuy nhiên, trường vẫn thiếu đi màu xanh của cây cối. Vì vậy, vào mùa xuân năm ngoái, trường đã tổ chức một buổi lao động trồng cây để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Buổi lao động đầy ý nghĩa và sôi nổi đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp.
Theo kế hoạch của nhà trường, mỗi lớp được giao trách nhiệm trồng và chăm sóc mười cây xanh. Sau một năm, lớp nào có bồn cây xanh tốt nhất sẽ được nhà trường khen thưởng và gắn biển kỷ niệm.
Lớp em hưởng ứng ngày trồng cây với tinh thần hào hứng và sôi nổi. Bạn Hoài Anh, lớp trưởng, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ. Mỗi bạn đều có phần việc riêng: người mang cây, người mang dụng cụ, người mang bình tưới nước, người mang phân bón.
Sáng hôm đó, trường tổ chức lễ ra quân. Chúng em cùng hai mươi lớp khác xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe thầy hiệu trưởng nói về ý nghĩa của việc trồng cây.
Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng em di chuyển đến khu vực được phân công. Hoài Anh nhanh nhẹn và nhiệt tình bắt tay vào việc đầu tiên. Bạn cuốc đất để tạo hố trồng cây. Cả lớp chia nhau làm việc, vừa lao động vừa trò chuyện vui vẻ. Có bạn còn đọc bài ca vỡ đất, tạo không khí sôi nổi. Các bạn nữ thì khéo léo tra phân bón lót cho cây, đảm bảo cây phát triển tốt.
Sau khi chuẩn bị xong, bạn lớp trưởng mời cô chủ nhiệm trồng cây đầu tiên. Cô chọn một cây bàng nhỏ, đặt xuống hố và nói:
- Hôm nay cô trò mình trồng cây bàng này, có lẽ phải đến khi các em ra trường, nó mới cho tán được. Lúc ấy, thế hệ sau sẽ được hưởng bóng mát từ những tán cây này. Đó chính là lợi ích mười năm mà Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta.
Cô vun đất nhẹ nhàng quanh gốc cây. Chẳng mấy chốc, hàng cây của lớp em đã được trồng xong, gồm nhiều loại cây như bàng, sấu, bằng lăng, hoa sữa… Các bạn tưới nước cẩn thận để cây đủ ẩm rồi mới ra về. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
Một năm học đã trôi qua, hàng cây lớp em trồng giờ đã xanh tốt. Lớp em tự hào khi được nhà trường chọn một cây hoa sữa để gắn biển kỷ niệm. Hàng cây trước lớp đã trở thành kỷ niệm khó quên với mỗi thành viên trong lớp. Qua đó, em càng hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy của Bác Hồ.
Mẫu 3
“Lao động là vinh quang” - để thực hiện khẩu hiệu này, lớp tôi đã nhiệt tình tham gia đợt phát động của Đoàn Thanh niên, góp phần làm đẹp trường lớp. Tuần vừa qua, chúng tôi đã có một buổi lao động đầy ý nghĩa và thú vị.
Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26 tháng 3, Đoàn trường tổ chức cho các lớp tham gia lao động. Lớp tôi, vốn năng động, đã nhanh chóng lên kế hoạch. Chúng tôi được phân công dọn dẹp khu vườn trường. Các cán bộ lớp phân công nhiệm vụ: bạn mang cuốc xẻng, bạn mang dao kéo, bạn mang bình nước… Sau khi chuẩn bị chu đáo, cả lớp sẵn sàng cho buổi lao động.
Buổi chiều hôm đó, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Những đám mây trôi nhẹ trên bầu trời, tạo nên bóng râm mát rượi. Gió thổi nhẹ nhàng, tiếng chim hót líu lo trong vườn trường khiến không khí thêm phần phấn khởi. Chúng tôi cảm thấy như đang đi dã ngoại, khám phá thiên nhiên hơn là tham gia lao động. Ai nấy đều hào hứng bắt tay vào công việc.
Công việc dọn dẹp khu vườn không quá nặng nhọc, chỉ cần sự chăm chỉ và cẩn thận. Các bạn gái trong lớp rất khéo léo, tỉ mỉ cắt tỉa lá, vun xới đất, tưới nước và nhặt cỏ. Các bạn trai thì nhiệt tình đào hố trồng cây và xách nước. Vừa làm, chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ, quên đi mệt mỏi. Thỉnh thoảng, Nam “hài” kể chuyện cười khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Tiếng cười vang lên làm chú chim trên cành giật mình bay đi. Không khí lao động thật sôi nổi và vui tươi. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống khu vườn, tạo nên khung cảnh rực rỡ và ấm áp. Đến gần trưa, ai nấy đều thấm mệt, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và đất. Đúng lúc đó, lớp trưởng mang về nước uống và xoài xanh. Nhìn thấy đồ ăn, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Buổi lao động kết thúc trong niềm vui và tự hào. Lớp tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, lớp được Đoàn trường khen ngợi. Cô giáo chủ nhiệm cũng rất hài lòng và tự hào về chúng tôi. Qua đó, chúng tôi càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ:
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình…”
Mẫu 4
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, toàn trường tổ chức buổi tổng vệ sinh. Sáng ngày mồng 3 tháng 9, tất cả học sinh đều có mặt để dọn dẹp trường lớp sạch sẽ.
Đúng bảy giờ sáng, mọi người đã tập trung đầy đủ tại trường, ai nấy đều hào hứng với dụng cụ lao động trên tay: cuốc, xẻng, chổi tre… Tiếng trống vang lên, học sinh nhanh chóng về vị trí được phân công. Sau khi cô Nga phổ biến kế hoạch, các lớp bắt đầu công việc. Lớp 6A chúng em cũng hăng hái bắt tay vào việc. Nhóm của Dung, Tùng, Kiên và Thắng phụ trách quét cỏ dại ven đường.
Những lùm cỏ dại mọc um tùm, che khuất tầm nhìn, được chúng em dọn sạch sẽ. Em cùng nhóm bạn nữ dùng chổi tre quét rác thành từng đống. Long và Huỳnh đảm nhiệm việc hốt rác đem đi. Những khu đất gồ ghề được các bạn Nam, Thủy và Giáp san bằng bằng xẻng. Trời nắng chang chang, gió thổi nhẹ, tiếng chim hót ríu rít, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, con đường đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng.
Chúng em dừng tay, nhìn lại thành quả của mình. Con đường giờ đây sạch sẽ, tươm tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng. Cô Thúy, chủ nhiệm lớp, tập trung cả lớp để điểm danh và nhắc nhở chuẩn bị cho ngày hôm sau. Ai nấy đều vui vẻ ra về, lòng tràn đầy niềm vui vì đã góp phần làm đẹp trường lớp. Em mong rằng trường sẽ tổ chức thêm nhiều buổi lao động như thế để môi trường học tập luôn sạch đẹp.
Mẫu 5
Lao động mang lại nhiều lợi ích cho con người. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được góp một phần công sức nhỏ bé vào buổi lao động của trường.
Vào thứ bảy tuần trước, để chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày 5 tháng 9, trường tôi đã tổ chức buổi tổng vệ sinh. Theo sự chỉ đạo của thầy tổng phụ trách và các thầy cô, mỗi khối lớp được phân công dọn dẹp khu vực riêng. Khối lớp 9 dọn dãy nhà và phòng học, khối lớp 8 dọn sân bóng và nhà thể chất, khối lớp 7 phụ trách nhà để xe và phòng học đa năng. Khối lớp 6 chúng tôi được giao nhiệm vụ quét dọn sân trường.
Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, chúng tôi bắt đầu công việc. Mỗi lớp di chuyển đến khu vực được phân công. Giấy rác được gom vào túi lớn và chuyển đến khu vực tập kết rác. Lớp tôi phụ trách tưới nước cho cây trong sân trường. Công việc tuy vất vả nhưng đầy niềm vui.
Sau một ngày lao động chăm chỉ, trường học như được khoác lên diện mạo mới. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần bảo vệ môi trường và làm đẹp ngôi trường của mình.
Mẫu 6
Nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, một buổi lao động đã được tổ chức tại trường tôi.
Buổi lao động diễn ra vào sáng chủ nhật tuần này. Từ thứ sáu, cô tổng phụ trách đã phổ biến kế hoạch cho các cán bộ lớp. Mỗi khối lớp được phân công dọn dẹp các khu vực khác nhau: khối lớp 9 dọn nhà thể chất, khối lớp 8 dọn sân trường, khối lớp 7 phụ trách nhà để xe và phòng học đa năng, còn khối lớp 6 dọn dãy nhà hiệu bộ. Dụng cụ lao động như chổi, thùng rác, khăn lau… đều được nhà trường chuẩn bị đầy đủ.
Sáng chủ nhật, học sinh đến trường từ sớm. Mỗi lớp di chuyển đến khu vực được phân công. Giấy rác được gom vào túi lớn và đưa đến khu tập kết rác. Bồn cây được nhặt cỏ và tưới nước cẩn thận. Sân trường trở nên sạch sẽ, không còn rác hay lá cây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chung, các lớp trở về phòng học để dọn dẹp. Dù mệt nhưng ai nấy đều hào hứng. Bạn quét lớp, bạn lau bàn ghế, quạt trần… Chỉ sau một tiếng, lớp học đã gọn gàng, sạch sẽ. Cả lớp vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ.
Buổi lao động diễn ra hăng say và hiệu quả. Kết thúc, chúng tôi cảm thấy vui vẻ vì đã góp phần làm đẹp trường học. Đó là một hoạt động ý nghĩa, để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Mẫu 7
Trường em thường xuyên tổ chức các buổi lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, toàn trường đã có một buổi lao động sôi nổi và ý nghĩa, góp phần tạo nên một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp.
Cô tổng phụ trách đã tổ chức một buổi họp với các cán bộ lớp để phân công nhiệm vụ cụ thể. Sáng thứ Bảy, toàn thể học sinh tập trung tại trường để tham gia tổng vệ sinh. Sau khi nghe phổ biến kế hoạch, các lớp trưởng lên nhận dụng cụ lao động như chổi, túi rác, xô nước và găng tay, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.
Chúng em di chuyển đến các khu vực được phân công. Khối lớp 6 phụ trách dọn dẹp sân trường, trong đó lớp 6A và 6B quét dọn sân chính, còn lớp 6C và 6D chăm sóc các bồn hoa. Dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng và lớp phó lao động, chúng em làm việc hăng say. Rác được thu gom vào túi lớn và chuyển đến khu vực tập kết. Sau khi hoàn thành, chúng em quay về lớp để dọn dẹp bàn ghế, cửa sổ và quạt trần, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp.
Buổi lao động diễn ra trong không khí vui tươi và đoàn kết. Dù mệt nhọc nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần làm đẹp ngôi trường thân yêu. Ngôi trường như được khoác lên một diện mạo mới, sẵn sàng chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lao động không chỉ mang lại vinh quang mà còn giúp chúng ta rèn luyện bản thân và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hãy luôn tích cực tham gia các hoạt động lao động để góp phần xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn.
- Bài Tuyên Truyền Phòng Chống Bạo Lực Học Đường (6 Mẫu) - Lan Tỏa Thông Điệp Ý Nghĩa
- Văn Mẫu Lớp 6: Tóm Tắt Tác Phẩm Vượt Thác (5 Bài Mẫu Xuất Sắc) - Tuyển Tập Văn Học Lớp 6
- Kể lại câu chuyện Bàn chân kì diệu - Tuyển tập 5 mẫu kể chuyện sinh động dành cho học sinh lớp 4
- Pháp luật 10 Bài 17: Vai trò của pháp luật trong đời sống - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, sách Chân trời sáng tạo, trang 116
- Tả bạn thân - Tuyển tập 5 bài văn mẫu lớp 6 đặc sắc và giàu cảm xúc