Kể lại một chuyến tham quan đáng nhớ - 2 Dàn ý & 18 bài văn mẫu lớp 6
EduTOPS mang đến tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Kể lại một chuyến tham quan đáng nhớ.

Tài liệu gồm 2 dàn ý chi tiết và 19 bài văn mẫu, hỗ trợ học sinh lớp 6. Khám phá ngay nội dung hấp dẫn dưới đây.
Dàn ý kể lại chuyến tham quan đáng nhớ trong ký ức
Dàn ý số 1
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan đọng lại trong ký ức của em.
2. Thân bài
- Chuyến tham quan diễn ra cùng ai? Địa điểm cụ thể là ở đâu?
- Kể lại hành trình: từ lúc khởi hành, những trải nghiệm trên đường đi, cho đến khi đến nơi.
- Miêu tả chi tiết khung cảnh và không khí tại điểm tham quan.
- Những kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất trong chuyến đi.
3. Kết bài
Suy ngẫm về những bài học quý giá từ chuyến đi và hy vọng về những hành trình ý nghĩa, thú vị trong tương lai.
Dàn ý số 2
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
2. Thân bài
a. Tổng quan về chuyến đi
- Hoàn cảnh:
- Thời gian diễn ra chuyến đi?
- Địa điểm cụ thể là ở đâu?
- Nhân dịp gì mà em có chuyến tham quan này?
- Chuyến tham quan cùng với: gia đình, bạn bè, thầy cô…
b. Diễn biến chuyến tham quan
- Trước chuyến đi: Chuẩn bị đồ dùng cần thiết, đi ngủ sớm để có sức khỏe tốt; Đến điểm tập trung và lên xe…
- Trong chuyến đi:
- Thời gian di chuyển mất bao lâu?
- Miêu tả khung cảnh và không khí tại điểm đến.
- Những hoạt động và sự kiện đáng nhớ diễn ra.
- Kỉ niệm sâu sắc nhất trong chuyến đi.
- Cảm xúc và suy nghĩ sau chuyến đi: niềm vui, hạnh phúc, và mong đợi những chuyến đi tiếp theo.
3. Kết bài
Khẳng định ý nghĩa và giá trị của những chuyến tham quan đối với sự phát triển và trải nghiệm của học sinh.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Biển Nhật Lệ
Năm học vừa qua, tôi đạt thành tích học sinh giỏi. Để khen thưởng, gia đình tôi đã có một chuyến du lịch đến bãi biển Nhật Lệ tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xa nên cảm giác háo hức và mong chờ vô cùng.
Trên xe ô tô, tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh đường phố vào buổi sáng sớm. Đến trưa, chúng tôi đã tới nơi. Gia đình tôi nhận phòng khách sạn rồi cùng nhau đi ăn trưa. Chiều tối, cả nhà ra biển tắm. Tôi thích thú chạy trên bờ cát mềm mịn, cảm giác như đang bước trên tấm thảm nhung vàng nhạt. Những con sóng nghịch ngợm vỗ nhẹ vào chân tôi, mang lại cảm giác thú vị khó tả.
Nơi đây có rất nhiều du khách nước ngoài, họ vui vẻ và thân thiện. Họ chơi các môn thể thao trên bãi biển. Sau khi tắm biển, gia đình tôi ghé vào những quán ăn nổi tiếng để thưởng thức đặc sản địa phương. Tôi ăn uống no nê và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chuyến đi kết thúc trong niềm tiếc nuối của tôi. Hình ảnh bãi biển Nhật Lệ đẹp như tranh, tràn đầy sức sống, sẽ mãi khắc sâu trong trái tim và tâm hồn tôi như một kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ trong mùa hè năm lớp sáu.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Nhà tù Hỏa Lò
Gần đây, tôi đã có dịp tham quan khu di tích nhà tù Hỏa Lò cùng các bạn trong lớp. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ.
Sáng hôm đó, chúng tôi tập trung tại trường lúc sáu giờ. Sau khi lớp trưởng điểm danh, xe bắt đầu khởi hành lúc sáu giờ ba mươi. Cô giáo chủ nhiệm và bác hội trưởng phụ huynh cũng đồng hành cùng chúng tôi. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi. Cả lớp xếp hàng để nhận vé và bắt đầu hành trình tham quan nhà tù Hỏa Lò.
Nhà tù Hỏa Lò tọa lạc tại số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây được mệnh danh là “địa ngục trần gian” - nơi thực dân Pháp xây dựng để giam giữ các chiến sĩ cách mạng quan trọng của Việt Nam.
Chúng tôi đi tham quan dưới sự hướng dẫn của chị hướng dẫn viên. Tại mỗi khu vực trại giam, cả lớp được nghe kể những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng. Tôi đặc biệt ấn tượng khi tham quan khu nhà giam dành cho tù nhân tử hình. Chiếc máy chém dùng để hành quyết khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Các trại giam được xây kín bưng, với bốn bức tường dày đặc không một khe hở. Sự tối tăm và ngột ngạt khiến tôi cảm nhận rõ nét sự khổ cực và tinh thần kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Từ đó, tôi càng thêm tự hào và biết ơn công lao to lớn của họ.
Sau chuyến đi, chúng tôi viết bài cảm nhận. Bài viết của tôi đã nhận được lời khen từ cô giáo. Chuyến tham quan không chỉ bổ ích mà còn giúp tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức quý giá.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Kinh thành Huế
Bài văn mẫu số 1
Tuần trước, tôi đã có một chuyến tham quan đầy ý nghĩa cùng các bạn trong lớp. Chúng tôi được đến thăm kinh thành Huế - một di tích lịch sử nổi tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ về chuyến đi này.
Đúng sáu giờ sáng, cả lớp tập trung tại sân trường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng điểm danh sĩ số. Chúng tôi xếp hàng ngay ngắn và lên xe. Lúc sáu giờ ba mươi, xe bắt đầu khởi hành. Bác hội trưởng và hội phó phụ huynh cũng đồng hành cùng chúng tôi. Từ Đà Nẵng đến Huế mất gần hai tiếng. Trên đường đi, chúng tôi vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện vui vẻ. Chị hướng dẫn viên còn tổ chức các trò chơi nhỏ để tạo không khí sôi động. Quãng đường dài nhưng trôi qua thật nhanh nhờ sự hào hứng của cả đoàn.
Khi đến nơi, cả lớp xuống xe và xếp thành hai hàng ngay ngắn. Chúng tôi đi tham quan theo sự hướng dẫn của chị hướng dẫn viên. Mỗi điểm đến, chúng tôi đều được nghe chị thuyết minh chi tiết. Nhiều bạn đặt câu hỏi thú vị và được chị giải đáp tận tình. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích.
Theo lời chị hướng dẫn viên, kinh thành Huế được xây dựng từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long và hoàn thiện sau gần ba mươi năm dưới thời vua Minh Mạng. Kinh thành có mười cửa chính. Bên trong bao gồm: Phòng thành (xây dựng từ 1805 - 1817), Hoàng thành và Tử cấm thành (1840), đàn Nam Giao… Ngoài ra, còn có các lăng tẩm, phủ chúa nổi tiếng như lăng Gia Long (1814 - 1820), lăng Minh Mạng (1820 - 1840), lăng Tự Đức (1864 - 1867) - những công trình uy nghi, tráng lệ.
Sau một ngày tham quan, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức quý giá, thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc. Cả lớp còn chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm đẹp. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến tham quan như thế để học hỏi, khám phá và thêm yêu mến đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Bài văn mẫu số 2
Chủ nhật tuần trước, em đã có một chuyến tham quan đầy ý nghĩa. Chúng em được đến thăm kinh thành Huế - một di tích lịch sử nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên em được đi xa, vì vậy em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ.
Đúng sáu giờ sáng, cả lớp tập trung tại sân trường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng điểm danh sĩ số. Chúng em xếp hàng ngay ngắn và lên xe. Lúc sáu giờ ba mươi, xe bắt đầu khởi hành. Bác hội trưởng và hội phó phụ huynh cũng đồng hành cùng chúng em. Từ Đà Nẵng đến Huế mất gần hai tiếng. Trên đường đi, chúng em vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện vui vẻ. Chị hướng dẫn viên còn tổ chức các trò chơi nhỏ để tạo không khí sôi động.
Khi đến nơi, cả lớp xuống xe và xếp thành hai hàng ngay ngắn. Chúng em đi tham quan theo sự hướng dẫn của chị hướng dẫn viên. Mỗi điểm đến, chúng em đều được nghe chị thuyết minh chi tiết. Nhiều bạn đặt câu hỏi thú vị và được chị giải đáp tận tình.
Theo lời chị hướng dẫn viên, kinh thành Huế được xây dựng từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long và hoàn thiện sau gần ba mươi năm dưới thời vua Minh Mạng. Kinh thành có mười cửa chính. Bên trong bao gồm: Phòng thành (xây dựng từ 1805 - 1817), Hoàng thành và Tử cấm thành (1840), đàn Nam Giao… Ngoài ra, còn có các lăng tẩm, phủ chúa nổi tiếng như lăng Gia Long (1814 - 1820), lăng Minh Mạng (1820 - 1840), lăng Tự Đức (1864 - 1867) - những công trình uy nghi, tráng lệ.
Sau một ngày tham quan, chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức quý giá, thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc. Cả lớp còn chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm đẹp. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Chuyến đi xa đầu tiên đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến tham quan như thế để học hỏi, khám phá và thêm yêu mến đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Bảo tàng Dân tộc học
Bài văn mẫu số 1
Chủ nhật tuần này, em cùng chị Thu đã có một chuyến tham quan đầy ý nghĩa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Sau chuyến đi, em đã học hỏi được nhiều kiến thức quý giá về văn hóa các dân tộc.
Hai chị em đi xe buýt khoảng một tiếng thì đến nơi. Bước qua cánh cổng bảo tàng, em thấy một tòa nhà mái vòm đồ sộ với dòng chữ đá nổi bật: “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”. Chị Thu mua vé, rồi chúng em bắt đầu hành trình tham quan theo sơ đồ hướng dẫn.
Bảo tàng được chia thành ba khu trưng bày chính: tòa nhà Trống Đồng, khu trưng bày ngoài trời (Vườn Kiến trúc) và tòa Cánh diều (khu trưng bày Đông Nam Á). Chúng em lần lượt tham quan từng khu. Đầu tiên là tòa nhà Trống Đồng, nơi trưng bày bản sắc của năm mươi tư dân tộc. Tại đây, em được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, phim tư liệu và hình ảnh mô tả đời sống, trang phục, nông cụ, tôn giáo và phong tục của đồng bào các dân tộc.
Rời tòa nhà Trống Đồng, chúng em bước vào khu trưng bày ngoài trời. Em được ngắm nhìn những kiến trúc độc đáo như nhà rông của người Ba-na, nhà sàn dài của người Ê-đê, nhà sàn của người Tày, nhà nửa sàn nửa đất của người Dao, nhà trệt lợp ván pơmu của người H'mông, nhà ngói của người Việt, nhà sàn thấp của người Chăm, nhà trình tường của người Hà Nhì, nhà mồ tập thể của người Giarai và nhà mồ cá nhân của người Cơtu… Em và chị Thu đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm bên những công trình kiến trúc đặc sắc này.
Cuối cùng, chúng em đến khu trưng bày Đông Nam Á. Tòa nhà này có bốn tầng, được thiết kế theo hình cánh diều. Nơi đây trưng bày các nền văn hóa ngoài Việt Nam như Văn hóa Đông Nam Á, Tranh kính Indonesia, Một thoáng châu Á và Vòng quanh thế giới. Ngoài ra, còn có hội trường, phòng chiếu phim và phòng đa phương tiện. Đây là khu vực em yêu thích nhất.
Kết thúc chuyến tham quan, em cảm thấy vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy để khám phá và học hỏi thêm về văn hóa đa dạng của đất nước và thế giới.
Bài văn mẫu số 2
Cuối tuần vừa qua, em đã có một chuyến tham quan thú vị cùng các bạn trong câu lạc bộ bơi lội. Địa điểm của chúng em là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo.
Cả nhóm hẹn nhau tập trung trước cổng trường, sau đó cùng đi bộ ra bến xe buýt gần đó. Chúng em di chuyển bằng xe buýt khoảng một tiếng thì đến nơi. Bạn Hòa phụ trách mua vé, rồi cả nhóm bắt đầu hành trình khám phá từng khu vực trong bảo tàng.
Bảo tàng được chia thành ba khu trưng bày chính: tòa nhà Trống Đồng, khu trưng bày ngoài trời (Vườn Kiến trúc) và tòa Cánh diều (khu trưng bày Đông Nam Á). Đầu tiên, chúng em tham quan tòa nhà Trống Đồng. Đây là nơi trưng bày và giới thiệu bản sắc của năm mươi tư dân tộc tại Việt Nam. Em được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, phim tư liệu và hình ảnh mô tả đời sống, trang phục, nông cụ, tôn giáo và phong tục của đồng bào các dân tộc.
Rời tòa nhà Trống Đồng, chúng em bước vào khu trưng bày ngoài trời. Nơi đây có nhiều kiến trúc độc đáo như nhà rông của người Ba-na, nhà sàn dài của người Ê-đê, nhà sàn của người Tày, nhà nửa sàn nửa đất của người Dao, nhà trệt lợp ván pơmu của người H'mông, nhà ngói của người Việt, nhà sàn thấp của người Chăm, nhà trình tường của người Hà Nhì, nhà mồ tập thể của người Giarai và nhà mồ cá nhân của người Cơtu… Ai cũng tỏ ra thích thú và chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Buổi trưa, cả nhóm cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Điểm đến cuối cùng là khu trưng bày Đông Nam Á. Tòa nhà này có bốn tầng, được thiết kế theo hình cánh diều. Nơi đây trưng bày các nền văn hóa ngoài Việt Nam như Văn hóa Đông Nam Á, Tranh kính Indonesia, Một thoáng châu Á và Vòng quanh thế giới. Nhờ đó, em hiểu thêm về văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực.
Chuyến đi kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc. Em không chỉ học hỏi được nhiều kiến thức mới mà còn hiểu hơn về những người bạn của mình. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế trong tương lai.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Lăng Bác
Bài văn mẫu số 1
Kết thúc học kì I, em đạt kết quả học tập xuất sắc. Để động viên, bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi chơi đến thủ đô Hà Nội vào cuối tuần.
Trước chuyến đi, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết. Sáng hôm đó, em thức dậy lúc sáu giờ. Cả nhà cùng nhau ăn sáng và đợi xe đến đón lúc bảy giờ.
Trên đường đi, em say sưa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Sau hơn một tiếng, chúng tôi đến Hà Nội. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp với những cửa hàng lớn nhỏ hai bên. Điểm đến đầu tiên là Lăng Bác. Khi đến nơi, em cảm thấy vô cùng háo hức. Xung quanh lăng, nhiều chú bộ đội mặc quân phục trắng đứng nghiêm trang canh gác.
Rất nhiều người đang xếp hàng chờ vào viếng lăng. Em và bố mẹ cũng hòa vào dòng người ấy. Khoảng mười lăm phút sau, chúng tôi được vào bên trong. Không gian trong lăng mát lạnh. Khi nhìn thấy Bác Hồ nằm đó, em vô cùng xúc động. Khuôn mặt Bác hiền từ, giống hệt bức ảnh treo trong lớp học. Chòm râu dài, mái tóc bạc phơ, vầng trán cao rộng. Bác nằm yên như đang chìm vào giấc ngủ.
Rời lăng Bác, em được tham quan nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc, cùng bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu về cuộc đời của Người. Tại đây, em được nghe nhiều câu chuyện cảm động về Bác. Những câu chuyện ấy càng khiến em thêm kính yêu và ngưỡng mộ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Chuyến tham quan đã để lại trong em nhiều cảm xúc sâu sắc. Em hiểu thêm về Bác Hồ - người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.
Bài văn mẫu số 2
Chủ nhật tuần trước, trường tôi tổ chức chuyến tham quan đến Lăng Bác. Đây là lần đầu tiên tôi được viếng thăm nơi này. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc và ý nghĩa.
Tối hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Khoảng chín giờ tối, tôi đi ngủ sớm để có sức khỏe tốt. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc sáu giờ, chuẩn bị xong thì bố đưa tôi đến trường. Xung quanh trường, nhiều xe ô tô đã đậu sẵn. Tôi tạm biệt bố và vào sân trường tìm khu vực tập trung của lớp. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng điểm danh. Tất cả học sinh trong lớp đều có mặt. Chị Thảo, hướng dẫn viên du lịch, cũng đồng hành cùng chúng tôi. Sau khi kiểm tra sĩ số, chúng tôi xếp hàng lên xe. Đúng bảy giờ, xe bắt đầu khởi hành.
Sau gần hai tiếng di chuyển, chúng tôi đến Lăng Bác. Không gian xung quanh rộng lớn và trang nghiêm. Chúng tôi xuống xe, xếp hàng theo lớp để vào viếng. Từ xa, tôi đã thấy hàng tre xanh mát. Không khí yên tĩnh và tôn kính. Xung quanh lăng, nhiều chú bộ đội mặc quân phục trắng đứng gác nghiêm trang. Bên trong lăng mát lạnh. Khi nhìn thấy Bác Hồ nằm đó, tôi vô cùng xúc động. Khuôn mặt Bác hiền từ, chòm râu dài, mái tóc bạc phơ, vầng trán cao rộng. Đôi môi như đang mỉm cười. Hình ảnh Bác giống hệt những lời thơ, câu hát và bức tranh tôi từng biết. Bác nằm yên như đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn Bác, tôi cảm thấy lòng mình trào dâng niềm kính yêu và biết ơn.
Sau khi viếng lăng, chúng tôi được tham quan nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc, cùng bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu về cuộc đời của Người. Chị hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện cảm động về Bác. Tôi càng thêm hiểu và yêu mến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Chuyến tham quan đã giúp tôi hiểu hơn về Bác Hồ - người cha già kính yêu của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là tấm gương sáng để mỗi học sinh như tôi học tập và noi theo.
Bài văn mẫu số 3
Để ghi nhận những nỗ lực học tập, trường cấp hai của em đã tổ chức một chuyến tham quan dành cho học sinh giỏi. Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và bổ ích đối với chúng em.
Điểm đến của chuyến đi là Lăng Bác. Hôm đó là thứ bảy, đúng sáu giờ sáng, chúng em đã có mặt tại trường. Đây là lần đầu tiên em được viếng thăm Lăng Bác, nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Lúc sáu giờ ba mươi, xe bắt đầu khởi hành, đưa chúng em đến thủ đô Hà Nội.
Sau khoảng một tiếng ba mươi phút, xe đến nơi. Ngay khi bước xuống xe, em cảm nhận được không gian rộng lớn và sự trang nghiêm nơi Lăng Bác. Dọc theo con đường dẫn vào lăng, nhiều chú bộ đội đứng gác nghiêm trang với khẩu súng trên vai. Các chú mặc quân phục trắng, tạo nên vẻ uy nghi và thành kính. Họ là những người ngày đêm canh giữ, bảo vệ giấc ngủ bình yên của Bác.
Hôm đó, không chỉ có thầy cô và học sinh, mà còn có nhiều đoàn tham quan từ khắp nơi trên cả nước. Em còn bắt gặp những du khách nước ngoài, được hướng dẫn viên giới thiệu về Lăng Bác và công lao to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Nhìn những đoàn khách, em cảm thấy tự hào vì Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của người Việt, mà còn là một danh nhân văn hóa được thế giới ngưỡng mộ.
Nơi chúng em đứng là quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Trước quảng trường là cột cờ lớn, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Khi chuẩn bị mở cửa lăng, một nghi thức duyệt binh trang nghiêm và đồng đều của các chú bộ đội đã diễn ra, thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau nghi thức duyệt binh, cửa lăng được mở. Chúng em xếp hàng theo sự hướng dẫn của thầy cô để vào viếng. Dù phải đợi lâu dưới trời nắng, nhưng tất cả đều giữ thái độ thành kính, không ai nói chuyện hay kêu ca. Khi vào trong lăng, không gian tuy không rộng nhưng mang một vẻ thiêng liêng, trang nghiêm. Bác Hồ nằm đó, đôi mắt nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ, nụ cười hiền từ trên môi. Hình ảnh Bác toát lên vẻ uy nghi, gần gũi và thiêng liêng.
Chuyến tham quan Lăng Bác là một trải nghiệm đáng nhớ. Lần đầu tiên em được viếng thăm Bác, bày tỏ lòng thành kính và tình yêu thương vô bờ dành cho Người. Qua chuyến đi, em cũng học hỏi thêm nhiều kiến thức về lịch sử Việt Nam và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Hồ Gươm
Bài văn mẫu số 1
Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bốn của chị, mẹ đã dẫn chúng em đi tham quan Hồ Gươm - một trong những danh thắng nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ.
Hôm nay, bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Những chú chim ríu rít hót vang, tạo nên bản nhạc thiên nhiên sống động. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Sau ba mươi phút di chuyển bằng xe máy, chúng em đã đến Hồ Gươm. Cảnh vật nơi đây hiện ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc. Mẹ và chúng em dắt tay nhau đi dạo quanh hồ. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu em được trở lại nơi này. Vì là ngày chủ nhật, Hồ Gươm đông đúc du khách tham quan. Trong mắt em, Hồ Gươm như một tấm gương khổng lồ phản chiếu vẻ đẹp của Hà Nội. Em nhớ lại câu chuyện bà kể về vua Lê Lợi trả gươm cho thần Rùa Kim Quy. Chúng em chọn một vị trí đẹp để ngắm Tháp Rùa - biểu tượng cổ kính, uy nghi giữa lòng hồ. Mẹ kể rằng có người từng nhìn thấy cụ Rùa lên gò đất nơi Tháp Rùa tọa lạc, và từ đó, nơi này được coi như cung điện của thần Rùa. Tháp Rùa còn là nhân chứng lịch sử, chứng kiến những thăng trầm của đất nước. Nối Hồ Gươm với đền Ngọc Sơn là cầu Thê Húc cong cong như con tôm, sơn màu đỏ rực rỡ. Trước cửa đền là dòng chữ đẹp của Nguyễn Siêu, bên cạnh là Tháp Bút sừng sững như viết lên trời cao những điều tốt đẹp. Bên trong đền, em được chiêm ngưỡng cụ Rùa khổng lồ. Hồ Gươm không chỉ đẹp mà còn mang không khí trong lành nhờ cây đa nghìn tuổi và những hàng liễu rủ. Đặc biệt, vào dịp giáp Tết, Hồ Gươm càng rực rỡ với những bồn hoa được xếp thành chữ đầy màu sắc. Du khách còn có thể thưởng thức kem tại nhà Thủy Tạ - nơi được ví như cung điện của vua Thủy Tề.
Khi đồng hồ trên nóc nhà bưu điện điểm sáu giờ, mẹ con em vội vã trở về. Trên đường về, em nghĩ rằng Hồ Gươm là một di sản quý giá cần được gìn giữ cho muôn đời sau.
Bài văn mẫu số 2
Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh, chúng tôi được tìm hiểu về Hồ Gươm. Nhiều bạn chưa từng đến thăm nên rất tò mò. Cuối tuần, cô Thương - chủ nhiệm câu lạc bộ, đã tổ chức một chuyến tham quan Hồ Gươm.
Câu lạc bộ có nhiều thành viên, nhưng chỉ mười người tham gia chuyến đi. Chúng tôi hẹn nhau tập trung trước cổng trường lúc bảy giờ. Mọi người đến đông đủ và cùng nhau ra bến xe buýt. Xe di chuyển khoảng bốn mươi phút. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và hào hứng.
Hồ Gươm nằm ở quận Hoàn Kiếm, với diện tích không quá rộng nhưng mang vẻ đẹp thanh bình. Nước hồ trong xanh, phản chiếu bầu trời. Cây cối ven hồ đâm chồi nảy lộc, tạo nên khung cảnh tươi mát. Tháp Rùa cổ kính nằm giữa hồ, như một nhân chứng lịch sử. Cầu Thê Húc cong cong dẫn đến đền Ngọc Sơn, nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy.
Khi dạo quanh hồ, chúng tôi gặp nhiều du khách nước ngoài. Chúng tôi đã trò chuyện với họ bằng tiếng Anh, qua đó trau dồi kỹ năng giao tiếp. Buổi trưa, cả nhóm cùng thưởng thức bún chả - món ăn đặc trưng của Hà Nội. Chúng tôi cũng chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm đẹp.
Chuyến đi đã giúp các thành viên trong câu lạc bộ hiểu biết thêm về Hồ Gươm và gắn kết với nhau hơn. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú và sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ của chuyến đi này.
Bài văn mẫu số 3
Cuối tuần vừa qua, câu lạc bộ Tiếng Anh của trường em đã tổ chức một chuyến tham quan đến Hồ Gươm - một trong những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với chúng em.
Câu lạc bộ có nhiều thành viên, nhưng chỉ mười người tham gia chuyến đi. Chúng em hẹn nhau tập trung trước cổng trường lúc bảy giờ. Cô Mai - cố vấn của câu lạc bộ, cũng đồng hành cùng chúng em. Mọi người đến đông đủ và cùng nhau ra bến xe buýt. Xe di chuyển khoảng bốn mươi phút. Trên đường đi, chúng em trò chuyện vui vẻ và hào hứng.
Hồ Gươm nằm ở quận Hoàn Kiếm, với diện tích không quá rộng nhưng mang vẻ đẹp thanh bình. Nước hồ trong xanh, phản chiếu bầu trời. Cây cối ven hồ đâm chồi nảy lộc, tạo nên khung cảnh tươi mát. Tháp Rùa cổ kính nằm giữa hồ, như một nhân chứng lịch sử. Cầu Thê Húc cong cong dẫn đến đền Ngọc Sơn, nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy.
Khi dạo quanh hồ, chúng em gặp nhiều du khách nước ngoài. Chúng em đã trò chuyện với họ bằng tiếng Anh, qua đó trau dồi kỹ năng giao tiếp. Buổi trưa, cả nhóm cùng thưởng thức bún chả - món ăn đặc trưng của Hà Nội. Chúng em cũng chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm đẹp.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp và bài học quý giá. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy để học hỏi và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Khu di tích Cổ Loa
Cuối tuần trước, nhà trường đã tổ chức cho học sinh toàn trường đi tham quan khu di tích Cổ Loa. Chuyến đi đã mang lại cho em nhiều trải nghiệm quý giá và kiến thức bổ ích.
Chuyến đi diễn ra vào thứ bảy. Khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhà trường yêu cầu học sinh có mặt lúc sáu giờ ba mươi sáng. Hôm đó, em dậy sớm, chuẩn bị xong thì bố đưa em đến trường. Trước cổng trường, nhiều xe ô tô đã đậu sẵn. Em chào bố và vào trường tìm các bạn lớp mình. Bố chúc em có một chuyến đi an toàn và vui vẻ.
Em bước vào trường với tâm trạng háo hức. Sân trường đông nghịt học sinh. Em tìm thấy các bạn lớp mình và xếp hàng theo sự hướng dẫn của cô giáo. Cô điểm danh lại sĩ số. Lúc bảy giờ kém mười lăm, chúng em lên xe. Đúng bảy giờ, xe khởi hành. Trên xe, chị hướng dẫn viên trò chuyện vui vẻ với chúng em. Sau đó, chúng em có những tiết mục văn nghệ giao lưu. Em tranh thủ chợp mắt một lúc. Khoảng một tiếng sau, chúng em đến nơi.
Đầu tiên, chúng em tập trung theo khối lớp để làm lễ tại đền thờ vua An Dương Vương. Không khí trang nghiêm và thành kính. Sau đó, chúng em lần lượt tham quan các địa điểm như đình Cổ Loa (Ngự Triều Di Quy), Am Mỵ Châu (đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), và đình Mạch Tràng. Ở mỗi nơi, chị hướng dẫn viên đều giới thiệu những câu chuyện lịch sử thú vị và ý nghĩa.
Sau khi tham quan xong, chúng em có khoảng một tiếng rưỡi để ăn trưa và nghỉ ngơi. Em ăn trưa nhanh chóng rồi cùng các bạn vào các quầy lưu niệm mua đồ. Buổi chiều, toàn trường tập trung tham gia các trò chơi tập thể như bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố… Chúng em còn được xem múa rối nước, một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Chuyến đi kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả học sinh.
Chuyến tham quan khu di tích Cổ Loa thật sự thú vị và bổ ích. Sau khi trở về, em tin rằng mình sẽ viết được một bài báo cáo hấp dẫn và đạt kết quả cao.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Sầm Sơn
Năm học vừa qua, trường em đã tổ chức một chuyến tham quan dành cho học sinh khối lớp 6. Mục đích là giúp chúng em làm quen, gắn kết với nhau hơn. Chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè và thầy cô.
Chuyến tham quan đến biển Sầm Sơn - một điểm du lịch nổi tiếng của quê hương - diễn ra trong hai ngày một đêm. Xe xuất phát lúc năm giờ sáng. Sau khoảng một tiếng, chúng em đã đến nơi. Trên xe, lớp trưởng tổ chức các trò chơi thú vị, tạo không khí vui vẻ. Đến nơi, cả lớp nhận phòng theo sự hướng dẫn của cô giáo. Mỗi phòng có bốn bạn học sinh.
Sau khi nhận phòng, chúng em được đi tắm biển. Từ khách sạn đến bãi biển chỉ mất khoảng mười phút. Trước mắt em là bãi biển rộng mênh mông. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bãi cát vàng lấp lánh. Nước biển xanh trong, hòa cùng chân trời xa xăm. Gió biển mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào. Ngoài tắm biển, chúng em còn tham gia các trò chơi do nhà trường tổ chức. Em và Minh Anh đại diện lớp thi nhảy bao bố và giành giải Nhì.
Ngày hôm sau, chúng em được tham quan núi Trường Lệ - một địa danh nổi tiếng. Sau đó, chúng em ghé thăm đền Độc Cước cổ kính, tọa lạc trên núi đá. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến em thêm yêu quê hương mình.
Chuyến tham quan đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp. Em hiểu hơn về các bạn trong lớp và cảm thấy chuyến đi thật sự ý nghĩa.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Đà Lạt
Mỗi chuyến tham quan đều mang lại những kỷ niệm đẹp. Kết thúc năm học, em được bố mẹ thưởng một chuyến đi đến thành phố Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.
Sáu giờ sáng, gia đình em có mặt tại sân bay. Chuyến bay khởi hành lúc tám giờ. Đây là lần đầu tiên em đi máy bay nên cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình em lên máy bay. Sân bay đông đúc vì là cuối tuần. Khi máy bay cất cánh, em cảm thấy thích thú vô cùng. Sau hơn một tiếng, chúng em đã đến Đà Lạt.
Bố gọi một chiếc taxi để về khách sạn đã đặt trước. Trên đường đi, em được ngắm nhìn những đồi thông bạt ngàn. Sau khi cất đồ đạc và nghỉ ngơi, gia đình em đi ăn trưa rồi bắt đầu hành trình khám phá.
Điểm đến đầu tiên là thác Pren. Nước từ trên cao đổ xuống như một tấm rèm trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ ầm ầm, bụi nước li ti óng ánh dưới ánh mặt trời. Càng tiến vào thành phố, khung cảnh càng trở nên hấp dẫn. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi, trông như những lâu đài cổ tích.
Ngày hôm sau, gia đình em tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện và thiền viện Trúc Lâm. Chúng em chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Em còn được đi chợ Đà Lạt, nơi bán nhiều loại hoa và trái cây tươi ngon. Em được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của Đà Lạt.
Chuyến đi đã mang lại cho gia đình em nhiều kỷ niệm đẹp. Đó thực sự là một chuyến tham quan tuyệt vời. Em càng thêm yêu mảnh đất tươi đẹp của quê hương mình.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Hồ Núi Cốc
Gần cuối học kì I năm lớp 6, nhà trường tổ chức cho chúng tôi một chuyến tham quan đến Hồ Núi Cốc. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ.
Đây là lần đầu tiên tôi đi xa mà không có bố mẹ, chỉ có cô giáo chủ nhiệm và các bạn. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Biết vậy, mẹ đã chuẩn bị cho tôi đầy đủ đồ dùng từ tối hôm trước và dặn dò tôi cẩn thận. Mẹ còn bắt tôi đi ngủ sớm vì sáng hôm sau năm giờ xe sẽ khởi hành.
Lên giường nằm, tôi vẫn không ngủ được vì quá háo hức. Cuối cùng, tôi thiếp đi cho đến khi chuông báo thức reo. Tôi vội dậy, mẹ đã chuẩn bị sẵn ba lô cho tôi. Sau khi mọi thứ đã xong, bố đưa tôi đến trường để cùng các bạn lên đường.
Đúng năm giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành. Chúng tôi đều vui sướng khi đi qua những con đường quen thuộc. Xe chạy bon bon, chẳng mấy chốc đã rời xa nơi chúng tôi sống. Những con đường mới lạ dần hiện ra trước mắt. Trên xe, cô giáo bắt nhịp cho chúng tôi hát những bài hát quen thuộc. Cả xe tràn ngập tiếng hát và tiếng vỗ tay rộn ràng.
Không khí trên xe thật vui vẻ và náo nhiệt. Sau hơn hai tiếng, chúng tôi đã đến Hồ Núi Cốc. Cô giáo cho chúng tôi nghỉ nửa tiếng để ăn sáng và nghỉ ngơi. Trước mắt tôi là màu xanh thẳm của rừng cây và màu trong xanh của mặt hồ. Không khí ở đây thật yên bình, khác hẳn với sự ồn ào nơi chúng tôi sống.
Sau khi ăn sáng, cô giáo dẫn chúng tôi vào tham quan các hang núi. Những hang núi này không phải tự nhiên mà được tạo nên bởi bàn tay khéo léo của con người. Chúng thật sự là những công trình tinh xảo và đẹp mắt. Ra khỏi hang, chúng tôi leo lên những ngọn đồi cao, nơi có nhiều cây thông và phi lao. Đứng trên đồi cao, chúng tôi nghe rõ tiếng thông vi vu như đang hát ru. Nhìn từ trên cao xuống, mặt hồ đẹp như tranh vẽ, ánh nắng vàng chiếu xuống tạo nên những gợn sóng lấp lánh như những ngôi sao nhảy múa.
Sau khi chơi đùa trên bờ hồ, cô trò chúng tôi lên thuyền dạo quanh mặt hồ. Mặt hồ rộng mênh mông, sóng gợn lăn tăn theo làn gió nhẹ. Xa xa là những ngôi làng yên bình bên hồ. Khung cảnh thật nên thơ. Trên thuyền, cô giáo kể cho chúng tôi nghe sự tích Hồ Núi Cốc và hát bài “Huyền thoại hồ Núi Cốc”. Giọng cô ngọt ngào, tha thiết, khiến chúng tôi say mê lắng nghe.
Sau một ngày tham quan, cô trò chúng tôi thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Dù đi cả ngày nhưng không khí vui vẻ khiến chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Lúc lên xe, chúng tôi lại hát vang và reo hò, làm náo nhiệt cả một góc đường.
Khi về nhà, tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe về chuyến đi. Tôi thầm nghĩ rằng bài văn tả cảnh ngày mai của mình sẽ rất hay, bởi chuyến đi này đã mang lại cho tôi nhiều hình ảnh đẹp về thiên nhiên. Đó thực sự là một chuyến đi đầy ý nghĩa và bổ ích.
Kể về chuyến tham quan đáng nhớ - Biển Đồ Sơn
Một năm học vất vả đã kết thúc, và kỳ nghỉ hè này, gia đình tôi quyết định đi chơi biển Đồ Sơn. Tôi vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi này.
Bốn rưỡi sáng, mẹ đánh thức tôi dậy. Sau khi ăn sáng, cả nhà tôi đến điểm hẹn, nơi có một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Bố xách vali, mở cốp xe và đặt đồ vào. Mẹ, chị, bố và tôi cùng lên xe. Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua nhanh chóng. Tôi mải ngắm nhìn đường phố rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mẹ đánh thức tôi dậy, chúng tôi đã đến nơi. Xe đỗ trước một khách sạn lớn. Gia đình tôi bước vào tiền sảnh, bố nhận chìa khóa phòng rồi dẫn cả nhà lên tầng. Căn phòng rộng rãi, tôi ra ban công ngắm biển. Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng, bãi biển đông đúc người tắm. Những quán nước dựng bằng cột và lợp lá trông thật thơ mộng. Tôi vào phòng nghỉ ngơi một lúc.
Chiều đến, tôi gọi bố mẹ đi tắm biển. Băng qua con đường nhựa, chúng tôi đến bãi cát. Bãi biển đông đúc, nhiều bạn nhỏ đang được bố mẹ dạy bơi. Tôi thỏa thích bơi lội. Gần tối, cả nhà trở về khách sạn ăn tối. Bữa tối có nhiều món ngon, tôi ăn no nê rồi lên phòng xem TV. Một lúc sau, mẹ gọi tôi ra biển chơi. Cả nhà thuê ghế nghỉ, nghe tiếng sóng vỗ. Mặt trăng trên biển to, tròn và hơi đỏ, khác hẳn với thành phố. Sóng biển lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi đang mơ màng thì chị kéo tôi đi dạo. Hai bên đường, hàng quán lưu niệm mọc san sát. Gia đình tôi mua quà cho ông bà và hàng xóm. Đèn đường vàng ươm tạo nên không khí náo nhiệt. Người qua lại tấp nập, chủ yếu là khách du lịch. Sau khi mua sắm, cả nhà trở về khách sạn, chuẩn bị cho ngày mai trở về Hà Nội.
Chuyến đi kết thúc, nhưng những kỷ niệm về biển Đồ Sơn vẫn còn đọng lại trong tôi. Chuyến đi này đã mở đầu cho một mùa hè tươi đẹp. Tôi yêu thiên nhiên, đặc biệt là biển cả bao la.
Kể về một chuyến tham quan - Đồng Tháp Mười
Lâu nay chỉ nghe danh, mãi đến cuối hè, tôi mới có dịp tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc Đồng Tháp Mười khi cùng cha tham gia đoàn tham quan tỉnh Đồng Tháp.
Sáng hôm ấy, chúng tôi khởi hành từ thị xã Sa Đéc. Tiếng máy nổ của chiếc thuyền phá tan không khí yên bình của thị xã nhỏ xinh. Thuyền từ từ rời bến, làn khói xám từ ống khói bay lên, vẽ nên một vệt dài trên nền trời.
Rời khỏi đoạn kênh nhỏ quanh co, thuyền tiến vào dòng sông lớn. Trước mắt tôi, dòng sông rộng mênh mông hiện ra, nước đục màu phù sa gợn sóng lăn tăn. Hai bên bờ, màu xanh của cây cối trải dài vô tận. Lần đầu tiên, tôi được tận mắt nhìn thấy những cây tràm đứng vững trong nước, những rặng trâm bầu, và đặc biệt là những tán dừa xanh mát, gợi lên cảm giác về sự trù phú của đất nước và con người.
Hơn một giờ sau, thuyền rời dòng sông lớn, rẽ vào kênh Nguyễn Văn Tiếp. Cha tôi giải thích: “Đây là kênh Nguyễn Văn Tiếp”.
Thuyền chúng tôi lướt giữa xóm làng ngập nước trắng xóa. Những ngôi nhà chênh vênh trên mặt nước, với chiếc xuồng nhỏ buộc trước cửa. Hình ảnh đẹp nhất là những rặng tràm xanh kiên cường, chống chọi với sóng gió, bám trụ trên mảnh đất quê hương.
- Chúng ta đến đây đúng mùa nước nổi. Nếu đến vào mùa khô, sẽ thấy những cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát, cha tôi chia sẻ.
Chúng tôi đi ngang qua thị trấn Tháp Mười nhộn nhịp, với đầy đủ bệnh viện, cơ quan, cửa hàng, trường học. Tôi đặc biệt thích thú với hình ảnh những chiếc xuồng nhỏ buộc quanh trường học. Ước gì được đến trường bằng xuồng, thật thú vị biết bao!
Gần trưa, chúng tôi đến Tháp Mười, tham quan tháp mười tầng và ngôi nhà cổ chứa đựng nhiều di vật của một nền văn hóa xa xưa. Chúng tôi dừng lại khá lâu bên phần mộ Đốc Binh Kiều, một trong những lãnh tụ đầu tiên khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ. Lòng tôi bồi hồi nhớ về những năm tháng đau thương của đất nước đã qua.
Đoàn chúng tôi trở về lúc chiều muộn. Mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ với tiếng máy thuyền rền rĩ, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền... Hình ảnh những dòng kênh, những mái nhà bên bờ nước với chiếc xuồng con buộc trước ngõ, và những rặng tràm xanh ngát hiện lên trong giấc mơ đẹp đẽ của tôi...
Kể về một chuyến tham quan - Phố cổ Hà Nội
Cuối tuần trước, em cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh đã có chuyến tham quan đáng nhớ đến phố cổ Hà Nội. Hành trình bắt đầu từ ngoại thành bằng xe buýt, kéo dài khoảng bốn mươi phút. Chuyến đi đã mang lại cho chúng em nhiều trải nghiệm đầy ấn tượng.
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội là hình ảnh quen thuộc trong tâm trí nhiều người. Những con phố nhỏ quanh co với những ngôi nhà mái ngói phủ màu rêu phong đã trở thành biểu tượng của Hà Nội. Chúng em được dạo bước qua những con phố mang tên các mặt hàng truyền thống như hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay. Đến nay, nhiều con phố vẫn giữ được nét đặc trưng ấy, tạo nên sức hút riêng.
Không chỉ khám phá phố cổ, chúng em còn ghé thăm hồ Gươm, một biểu tượng khác của Hà Nội. Hồ không quá rộng nhưng nước trong xanh, phản chiếu bóng Tháp Rùa cổ kính nằm giữa hồ. Cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn, nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi được Rùa Vàng trao gươm thần. Sau khi dạo quanh hồ, chúng em thưởng thức các món đặc sản Hà Nội như phở, bún chả, bánh cuốn... Chuyến đi kết thúc với nhiều bức ảnh đẹp và kỷ niệm đáng nhớ.
Chuyến tham quan phố cổ Hà Nội và hồ Gươm đã để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội khám phá những địa danh khác của Hà Nội trong tương lai.
- Tập Làm Văn Lớp 4: Hướng Dẫn Viết Thư Động Viên Bạn Bè Khi Gặp Chuyện Buồn (Kèm 6 Mẫu Tham Khảo)
- Bài đọc: Một người chính trực - Sách Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều, Tập 1, Bài 3
- Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức - Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức | Bài 7, Tập 1
- Soạn bài Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? - Ngữ văn lớp 6 trang 94 sách Cánh Diều tập 2: Hướng dẫn chi tiết và sâu sắc
- Nói và nghe: Trao đổi về tác phẩm Như măng mọc thẳng - Sách Tiếng Việt 4 Cánh Diều, Tập 1, Bài 3