Văn mẫu lớp 6: Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng (Dàn ý chi tiết + 4 bài văn mẫu chọn lọc)
“Ếch ngồi đáy giếng” là một truyện ngụ ngôn đặc sắc, mang đậm tính giáo dục và nhân văn, được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 6 như một tác phẩm tiêu biểu.

Dưới đây, EduTOPS xin giới thiệu Bài văn mẫu lớp 6: Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng. Tài liệu bao gồm dàn ý chi tiết cùng 4 bài văn mẫu chọn lọc, mời quý độc giả cùng tham khảo và khám phá.
Dàn ý đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng
1. Mở bài
- Tôi là chú ếch con, thuộc hàng cháu chắt của lão ếch trong truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”.
- Giới thiệu khái quát về truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”.
2. Thân bài
- Kể tóm tắt phần đầu câu chuyện: Truyện kể về một con ếch sống lâu ngày trong giếng cùng các loài vật như nhái, cua, ốc. Vì sống tách biệt, ếch trở nên kiêu ngạo, luôn nghĩ mình là chúa tể. Hằng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật bé nhỏ hoảng sợ.
- Phân tích ý nghĩ tự cho mình là nhất của ếch: Sống trong không gian hẹp, ếch nghĩ mình là chúa tể, không loài nào có thể chế ngự được nó. Trong mắt ếch, trời chỉ bằng cái vung.
- Kết truyện: Nhờ cơn mưa, nước giếng dâng lên, đưa ếch ra thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, tính kiêu ngạo của ếch không thay đổi. Nó vẫn huênh hoang đi lại, cất tiếng kêu ộp ộp. Cuối cùng, vì không để ý xung quanh, ếch bị con trâu dẫm bẹp.
- Ý nghĩa kết truyện: Sự kiêu ngạo đã dẫn ếch đến kết cục đau lòng.
- Bài học rút ra:
- Không nên sống cao ngạo, có cái nhìn hạn hẹp mà cần mở rộng tầm hiểu biết.
- Giáo dục con người sống khiêm tốn, chân thành và không ngừng học hỏi.
- Liên hệ thực tế: Trong cuộc sống, nhiều người vẫn mang tính tự cao, tự đại.
3. Kết bài
- Suy nghĩ về truyện: Đây là câu chuyện sâu sắc, mang lại bài học quý giá về sự khiêm tốn và tầm nhìn rộng mở.
- Rút ra bài học: Không nên kiêu căng, tự phụ, mà cần khiêm tốn, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân.
Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 1
Tôi là một chú ếch nhỏ sống ven đầm. Họ hàng nhà ếch chúng tôi cũng phải học bài như con người. Bài học đầu tiên của chúng tôi là câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác về một kẻ trong họ nhà ếch.
Ngày xưa, loài ếch thường sống trong giếng cùng các loài vật bé nhỏ khác, chứ không ở ao hồ như bây giờ. Có một lão ếch sống lâu ngày trong giếng nên chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao. Xung quanh lão chỉ có cua, ốc, nhái bé nhỏ nên lão nghĩ mình là to nhất, mạnh nhất. Lão tự hào về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi lão kêu, cả giếng vang động, khiến các con vật kia hoảng sợ. Ếch cứ tưởng mình oai lắm. Ngẩng mặt nhìn trời, lão thấy bầu trời chỉ bằng cái vung, chứ không cao rộng như người ta đồn. Ếch kiêu hãnh và cho rằng trời bé nhỏ, còn mình mới xứng là chúa tể. Suy nghĩ ấy khiến lão coi thường mọi thứ. Trong mắt ếch, chẳng ai bằng lão cả.
Một năm, trời mưa to, nước giếng dâng cao, đưa ếch ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, ếch huênh hoang đi lại khắp nơi như chốn không người. Lão cất tiếng kêu ồm ộp, tưởng ai cũng sợ như dưới giếng. Lão ngẩng mặt nhìn trời, vẫn nghĩ trời bé như cái vung nên chẳng để ý xung quanh. Bỗng, ếch thấy tối sầm, không nhìn rõ gì nữa. Một vật to lớn che mất tầm nhìn của lão. Ếch đâu biết đó là chân trâu nên bị giẫm bẹp.
Các bạn hiểu vì sao câu chuyện này là bài học đầu tiên của chúng tôi rồi chứ? Giống như chú Dế Mèn trong “Dế Mèn phiêu lưu ký”, lão ếch trong họ chúng tôi thiếu hiểu biết nhưng lại huênh hoang, ngông nghênh. Chính vì thế, ếch mới gặp kết cục đáng buồn. Chúng ta, những người trẻ, phải mở rộng kiến thức, không chỉ qua sách vở mà còn qua nhiều lĩnh vực khác. Đừng chủ quan hay kiêu ngạo, vì những tính cách ấy chỉ làm hỏng con người, thậm chí gây tổn thương cho người khác.
Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 2
Ta là một chú ếch từng sống trong giếng nhỏ. Sau đây, ta sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời mình.
Đến giờ, ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Khi ấy, ta sống trong giếng nhỏ cùng những người bạn như nhái, cua, ốc. Trong số họ, ta là to lớn và khỏe mạnh nhất. Dần dần, ta trở nên kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Ngày ngày, ta cất tiếng kêu ồm ộp khiến họ sợ hãi. Ta vẫn nhớ một sự việc đáng tiếc xảy ra... như mọi ngày, ta kêu ồm ộp, cô ốc chịu không nổi liền nhẹ nhàng nói:
- Anh ếch ơi! Anh có thể kêu nhỏ lại để mọi người ngủ được không?
Nghe vậy, ta tức giận và quát lớn:
- Cô dám nói vậy với chúa tể nơi này sao? Cô có tin ta sẽ khiến cả gia đình cô không sống được ở đây nữa không?
Sau lời đe dọa của ta, cô ốc sợ hãi bỏ đi. Từ đó, không ai dám nói gì với ta nữa.
Một năm, trời mưa lớn làm giếng ngập nước, đưa ta ra ngoài. Ta vô cùng ngạc nhiên vì bầu trời rộng lớn, khác hẳn cái nhìn nhỏ bé từ dưới giếng. Quen thói cũ, ta lại kêu ồm ộp và nghênh ngang đi khắp nơi. Ta ngẩng mặt nhìn trời, chẳng thèm để ý xung quanh. Bỗng, có tiếng nói vang lên:
- Anh ếch ơi, tránh đường cho tôi đi!
Ta mặc kệ, và thế là ta bị con trâu đó giẫm bẹp.
Sau câu chuyện này, mỗi người hãy nhớ loại bỏ tính kiêu ngạo. Và đừng bao giờ xem thường người khác.
Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 3
Họ hàng nhà ếch chúng tôi đến giờ vẫn nhớ mãi câu chuyện đáng xấu hổ về tổ tiên mình. Theo lời kể của bố mẹ, ngày xưa có một lão ếch sống trong giếng sâu. Giếng nhỏ nên chỉ đủ chỗ cho những con vật bé nhỏ sinh sống.
Xung quanh giếng chỉ có vài anh nhái, chị cua và cậu ốc. Hàng ngày, lão cất tiếng kêu ồm ộp vang khắp giếng, khiến mọi người hoảng sợ. Những lúc ấy, lão cảm thấy thích chí lắm. Lão tự cho mình là mạnh nhất trong giếng, bắt mọi người gọi mình là chúa tể. Mỗi khi ngước nhìn lên, lão thấy bầu trời chỉ bé bằng cái vung.
Một năm, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày. Nước mưa chảy xuống giếng, dâng cao đưa lão ếch ra ngoài. Cảnh vật bên ngoài thật khác lạ. Lão quen thói cũ, huênh hoang bước đi. Nhìn lên bầu trời, lão ngạc nhiên vì nó rộng lớn khác hẳn cái nhìn từ đáy giếng. Vì mải ngắm trời, lão không để ý bác trâu đi ngang qua. Bác trâu bảo:
- Kìa, cậu ếch kia. Tránh đường cho ta đi!
Lão ếch nghe xong, liếc nhìn bác trâu, chẳng sợ hãi mà vẫn nghênh ngang bước tiếp. Thế rồi, lão bị bác trâu giẫm chết lúc nào chẳng hay.
Đóng vai Ếch kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 4
Tôi là một chú ếch sống dưới đáy giếng sâu. Xung quanh tôi chỉ có vài người hàng xóm như anh nhái, cô ốc và cậu cua. Mỗi ngày, tôi đều cất tiếng kêu “Ộp… ộp…” vang khắp giếng. Tôi đắc chí vì nghĩ rằng tiếng kêu ấy khiến mấy bạn hàng xóm hoảng sợ. Tất cả đều coi tôi như chúa tể. Nhiều lúc, tôi ngước nhìn lên, thấy bầu trời chỉ bé như cái vung.
Một năm, trời mưa suốt mấy ngày. Nước ngập đầy giếng, đưa tôi lên trên. Lúc đầu, tôi chói mắt vì ánh sáng khắp nơi. Nơi đây khác hẳn đáy giếng tôi từng sống. Quen thói cũ, tôi vẫn nghênh ngang đi lại.
Bỗng, có tiếng nói vang lên:
- Này, cậu ếch, mau tránh đường cho chúng tôi đi!
Tôi ngước nhìn, thấy một con vật to lớn, đen xì đứng trước mặt. Chẳng hề sợ hãi, tôi không trả lời mà vẫn bước tiếp. Bỗng, một vật nặng đè lên người tôi. Mắt tôi tối sầm, rồi không thấy gì nữa. Thì ra, tôi đã bị con trâu giẫm bẹp.
- Dàn ý bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học: Tổng hợp 12 mẫu dàn ý chi tiết và sâu sắc
- Luyện tập viết đoạn văn miêu tả con vật - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 Bài 3
- Văn mẫu lớp 11: Phân tích hình tượng con đường trong bài thơ 'Con đường mùa đông' của nhà thơ Puskin
- Đọc hiểu: Nàng tiên Ốc - Bài 3, SGK Tiếng Việt 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
- Văn mẫu lớp 6: Dàn ý chi tiết kể về một lần em mắc lỗi - Gợi ý 3 mẫu dàn ý sáng tạo và ấn tượng