Kể lại câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp đỡ một người phụ nữ xách đồ - Bài văn kể chuyện lớp 4 tuần 1
Kể lại câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ gồm 4 bài văn mẫu, giúp các em học sinh lớp 4 trau dồi vốn từ và hoàn thiện bài văn kể chuyện một cách sinh động và hấp dẫn.

Qua đó, các em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để kể lại một cách tự nhiên và lôi cuốn những trải nghiệm của mình, từ đó chia sẻ câu chuyện ý nghĩa với thầy cô và bạn bè. Hãy cùng khám phá bài viết dưới đây của EduTOPS để có thêm cảm hứng nhé:
Đề bài: Câu 1 phần Luyện tập Thế nào là kể chuyện (trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 1): Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó.
Kể câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu 1
Một buổi chiều tan học, khi gần đến cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1, em bắt gặp một người phụ nữ trạc tuổi ba mươi, tay bồng đứa con nhỏ, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ấy dường như muốn băng qua đường nhưng không thể vì dòng xe cộ qua lại tấp nập không ngớt. Em liền tiến lại gần và hỏi:
- Cô ơi, cô có cần cháu giúp gì không ạ?
- Ôi, may quá! Cháu giúp cô sang bên kia đường nhé! Cô đang đưa con đi khám bệnh.
Em liền xách đỡ túi đồ của cô và dẫn cô qua đường khi đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ. Nhân tiện, em còn đi cùng cô vào tận phòng nộp sổ khám bệnh. Đợi đến khi hai mẹ con cô ổn định chỗ ngồi, em mới chào tạm biệt. Cô nắm chặt tay em và cảm ơn rối rít.
Về đến nhà, thấy em cười tươi, mẹ liền hỏi:
- Con gái mẹ giỏi lắm! Giúp đỡ người khác là việc nên làm, con ạ!
Kể câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu 2
Tan học, tôi vội vã trở về nhà để phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa như lời dặn buổi sáng. Vừa bước ra khỏi cổng trường được một đoạn, tôi bắt gặp một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, tay xách nách mang đầy đồ đạc, còn ẵm trên tay một em bé chưa đầy tuổi. Cô ấy bước đi chậm chạp, khó nhọc dưới cái nắng hè gay gắt. Thỉnh thoảng, cô phải đặt đồ đạc xuống đường để đổi tay bế em bé, trông rất mệt mỏi. Thấy vậy, tôi liền bước đến bên cô và lễ phép hỏi:
- Cô ơi, cô đi đâu ạ? Để cháu giúp cô một tay nhé!
- Cô chào cháu! Nếu cháu giúp được thì thật tốt quá. Cô đang về xóm có cây đa cổ thụ kia kìa. Cháu giúp cô một đoạn thì còn gì bằng!
Tôi vội nói ngay:
- Cháu cũng về xóm ấy đấy ạ. Cô đưa đồ cho cháu xách giúp.
Cô ấy liền đưa đồ cho tôi. Trong lúc đi, tôi được biết cô là dâu của xóm tôi, đang công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tin mẹ chồng ốm nặng, cô vội bế con về thăm bà. Chồng cô đang công tác ở Vũng Tàu chưa kịp về. Hai cô cháu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô. Tôi trao lại đồ đạc và chào cô trước khi chạy về nhà chuẩn bị bữa trưa. Đang chạy, tôi nghe tiếng cô gọi theo:
- Cảm ơn cháu nhé! Chiều qua nhà cô chơi.
Kể câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu 3
Con đường em đi học luôn đông đúc người qua lại, vì vậy bố hoặc mẹ thường đưa đón em mỗi ngày. Hôm đó, bố đi công tác xa, mẹ lại bị ốm nên em phải tự đi bộ về nhà.
Trưa hôm ấy, nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Đang đi, em nghe tiếng khóc của một em bé vọng lại từ phía sau. Quay đầu nhìn, em thấy một người phụ nữ đẫm mồ hôi, một tay bế con, vai đeo túi, tay kia xách làn quần áo. Có lẽ cô ấy từ xa về thăm quê. Trông cô mệt mỏi vì vừa phải bế con, vừa mang vác nhiều đồ đạc. Em liền bước nhanh đến gần và lễ phép chào:
- Cô ơi, cô về đâu ạ?
- Ừ, cô đang về xóm 7, xã Thượng Hiền.
Cô trả lời em với giọng nhẹ nhàng.
Nghe cô nói, em vui mừng hỏi:
- Thế ạ, cháu cũng về xóm 7 đây. Cô đưa cháu xách giúp chiếc làn này nhé! Cô nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi nói:
- Cảm ơn cháu! Cháu ngoan quá!
Suốt quãng đường, em và cô trò chuyện rất vui vẻ. Đến ngã rẽ vào xóm 7, em giúp cô xách làn vào nhà rồi mới chào tạm biệt.
Kể câu chuyện trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu 4
Trưa hôm đó, tan trường về, trời nắng như đổ lửa. Vừa rẽ vào con đường làng, em bắt gặp một người phụ nữ trạc tuổi ba mươi, tay bồng một em bé - có lẽ là con của cô. Vai cô khoác túi, tay còn xách thêm một chiếc giỏ nặng. Cô bước đi chậm rãi, mồ hôi nhễ nhại, trông thật mệt mỏi. Thấy vậy, em liền cất tiếng chào:
- Cô ơi, cô về xóm Tây phải không ạ? Cháu cũng về đó, để cháu giúp cô xách đồ nhé!
Nghe em nói, cô mừng rỡ đưa cho em chiếc giỏ.
Chiếc giỏ khá nặng. Trên đường đi, hai cô cháu trò chuyện vui vẻ. Em được biết cô vừa từ quê chồng trở về thăm gia đình. Đường xa, hai mẹ con đều mệt mỏi. Em bé đã ngủ thiếp đi trên vai cô.
Mải trò chuyện, chẳng mấy chốc chúng em đã về đến cổng xóm. Cô cảm ơn em rối rít trước khi tạm biệt.
- Tập Làm Văn Lớp 4: Hướng Dẫn Viết Thư Động Viên Bạn Bè Khi Gặp Chuyện Buồn (Kèm 6 Mẫu Tham Khảo)
- Kể lại câu chuyện Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi: Dàn ý chi tiết và 8 bài văn mẫu đặc sắc dành cho học sinh lớp 4
- 15 Dàn ý chi tiết và sáng tạo miêu tả đồ chơi dành cho học sinh lớp 4 - Hướng dẫn lập dàn ý tả đồ chơi lớp 4 đầy đủ và hấp dẫn
- Tập làm văn lớp 4: Kể lại câu chuyện Lời ước dưới trăng - Tuyển tập 5 mẫu văn kể chuyện hay nhất dành cho học sinh
- Tập làm văn lớp 4: Miêu tả con lật đật mà em yêu thích (Kèm dàn ý chi tiết và 11 bài văn mẫu) - Tả đồ chơi yêu thích