Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường em - 2 Dàn ý và 10 bài văn mẫu đặc sắc
EduTOPS mang đến Bài văn mẫu lớp 6: Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một tài liệu hữu ích giúp học sinh nắm vững cách viết văn kể chuyện.

Nội dung bao gồm 2 dàn ý chi tiết và 10 bài văn mẫu lớp 6, giúp học sinh kể lại buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 một cách sinh động và cảm xúc.
Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 một cách ngắn gọn và súc tích
Buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Từ sáng sớm, thầy cô và học sinh đã có mặt tại trường. Các cô giáo trong tà áo dài duyên dáng, các thầy giáo chỉn chu trong áo sơ mi và quần âu lịch lãm. Tôi cũng đến sớm để cùng các bạn trong lớp chuẩn bị bàn ghế. Buổi lễ bắt đầu đúng 7 giờ 30 phút. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiếp theo là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Thầy hiệu trưởng đã có bài phát biểu tri ân sâu sắc gửi đến toàn thể giáo viên. Một số thầy cô được vinh danh với danh hiệu “Giáo viên của năm”. Chị Ngọc Hà, học sinh lớp 9A, thay mặt học sinh toàn trường bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô. Buổi lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi. Chúng tôi dành tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm. Nhiều cựu học sinh cũng trở về thăm thầy cô, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Buổi lễ đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc và ý nghĩa.
Dàn ý chi tiết kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầy ý nghĩa
Dàn ý chi tiết số 1 - Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về thời gian, địa điểm và không gian diễn ra buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, một sự kiện đầy ý nghĩa và trang trọng.
2. Thân bài
- Sân khấu được trang trí như thế nào, mang lại cảm giác gì?
- Không khí trước và trong buổi lễ có gì đặc biệt, náo nức hay trang nghiêm?
- Trình tự diễn biến của buổi lễ gồm những hoạt động nào nổi bật?
- Cảm xúc của em thay đổi ra sao khi tham dự buổi lễ, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc?
- Em đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân dịp đặc biệt này?
3. Kết bài
Lời hứa quyết tâm phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi và công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Dàn ý chi tiết số 2 - Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
1. Mở bài
Dẫn dắt và giới thiệu về ngày Nhà giáo Việt Nam, một dịp đặc biệt để tri ân thầy cô:
Gợi ý:
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày lễ lớn để tôn vinh các thầy cô giáo. Em vẫn còn nhớ như in buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
2. Thân bài
a. Trước buổi lễ
- Thời gian và địa điểm: Buổi lễ mít tinh thường được tổ chức vào buổi sáng tại sân trường, nơi tập trung toàn thể học sinh và giáo viên.
- Em thức dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục gọn gàng và háo hức đến trường để tham dự buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Khung cảnh ngôi trường:
- Sân trường được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp.
- Những hàng ghế được xếp thẳng hàng, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ.
- Phía trên sân khấu, một tấm băng rôn màu xanh nổi bật với dòng chữ: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”.
- Thầy cô giáo ăn mặc trang trọng và lịch sự:
- Các thầy giáo mặc quần âu và áo sơ mi trắng, lịch lãm.
- Các cô giáo khoác lên mình tà áo dài truyền thống, duyên dáng và trang nhã.
b. Trong buổi lễ
- Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc như “Bụi phấn”, “Người thầy”...
- Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm, tạo không khí long trọng.
- Thầy hiệu trưởng phát biểu, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo.
- Đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô.
c. Kết thúc buổi lễ
- Buổi lễ khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả thầy cô và học sinh.
- Nhiều cựu học sinh trở về thăm lại thầy cô - những người đã dìu dắt họ trưởng thành.
Sau buổi lễ, chúng em đã đến gặp và dành tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
3. Kết bài
Khẳng định ý nghĩa sâu sắc của ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) - một dịp để tri ân và tôn vinh những người thầy, người cô.
Gợi ý:
Một ngày lễ đầy ý nghĩa để tôn vinh thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đưa bao thế hệ học trò cập bến thành công.
Kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầy ý nghĩa và xúc động
Mẫu 1
Hằng năm, các trường học trên khắp cả nước đều tổ chức buổi lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11. Đây là dịp đặc biệt để tri ân thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đưa bao thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi lễ hôm đó. Ngôi trường như được khoác lên một chiếc áo mới. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn. Trên sân khấu, một tấm băng rôn màu xanh nổi bật với dòng chữ trắng: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”, phía dưới là tên trường “THCS…”. Hai bên sân khấu, những lẵng hoa tươi thắm được bày trí trang trọng. Từ sáng sớm, học sinh đã đến trường, ai nấy đều mặc đồng phục gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha, các thầy giáo chỉn chu trong áo sơ mi và quần âu lịch lãm. Nụ cười của thầy cô như ánh nắng ấm áp, lan tỏa khắp sân trường.
Buổi lễ mít tinh bắt đầu đúng 7 giờ 30 phút. Một hồi trống giòn giã vang lên, học sinh nhanh chóng xuống sân và xếp hàng ngay ngắn. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát quen thuộc như “Bụi phấn”, “Người thầy”, “Nhớ ơn thầy cô”... Kết thúc phần văn nghệ, toàn trường thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm. Sau đó, thầy hiệu trưởng lên phát biểu, những lời tri ân của thầy dành cho các thầy cô giáo thật sâu sắc và đáng trân trọng. Đến bây giờ, giọng nói trầm ấm của thầy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Tiếp theo, chị Đỗ Thu Hà, học sinh khối chín, thay mặt toàn trường phát biểu cảm nghĩ và gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô. Bài phát biểu của chị khiến nhiều người xúc động. Chương trình tiếp tục với phần khen tặng các thầy cô giáo xuất sắc.
Buổi lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi. Học sinh tìm gặp thầy cô để trao tặng những bó hoa tươi thắm, thay cho lời cảm ơn chân thành. Nhiều cựu học sinh cũng trở về thăm thầy cô, trò chuyện vui vẻ. Một số phụ huynh cũng đến để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã dìu dắt con em mình.
Buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam thật sự ý nghĩa. Qua đó, mỗi người càng thêm trân trọng và biết ơn thầy cô - những người đã dành cả tâm huyết để dìu dắt chúng ta nên người.
Mẫu 2
Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Chính vì vậy, ngày 20 tháng 11 hằng năm được chọn làm ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo.
Vào ngày này, các trường học trên khắp cả nước đều tổ chức lễ mít tinh trang trọng. Hòa chung không khí ấy, trường học của em cũng tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa và ấm áp.
Sáng hôm đó, em thức dậy thật sớm, chuẩn bị chỉn chu và đạp xe đến trường. Ngôi trường như được khoác lên một chiếc áo mới, sạch sẽ và rực rỡ cờ hoa. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn trên sân trường. Trên sân khấu, một tấm băng rôn màu xanh nổi bật với dòng chữ trắng: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”, phía dưới ghi rõ: “Trường THCS Hai Bà Trưng, ngày 20 tháng 11 năm…”. Thầy cô và học sinh đều ăn mặc trang trọng: các thầy mặc quần âu, áo sơ mi; các cô khoác lên mình tà áo dài truyền thống; học sinh mặc đồng phục gọn gàng.
Đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ mít tinh bắt đầu. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát như “Bụi phấn”, “Người thầy”, “Mong ước kỉ niệm xưa” - những giai điệu ngọt ngào như lời tri ân chân thành đến thầy cô. Sau đó, toàn trường thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô. Tiếp theo, chị Đỗ Ánh Ngọc - học sinh lớp 9A, thay mặt hơn một nghìn học sinh toàn trường bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô. Cuối cùng, những thầy cô có thành tích giảng dạy xuất sắc được vinh danh và khen thưởng. Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cả thầy và trò.
Đối với thầy cô, sự trưởng thành và thành công của học trò chính là món quà quý giá nhất. Vì vậy, em luôn nỗ lực học tập chăm chỉ, rèn luyện bản thân để xứng đáng với công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Có thể nói, ngày Nhà giáo Việt Nam là một dịp lễ quan trọng, không chỉ với thầy cô mà còn với cả học sinh. Thế hệ hôm nay cần tiếp tục phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Mẫu 3
Năm nay em lên lớp 6, thời gian trôi qua thật nhanh, đã nửa học kỳ rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, em cùng các bạn bước trên con đường quen thuộc, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, lòng em tràn ngập niềm vui khi đến trường dự buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bước vào cổng trường, em thấy sân trường ngập tràn cờ và hoa. Tiếng cười nói rộn rã của học sinh vang khắp nơi. Ai nấy đều mặc áo trắng, quần xanh, trông như những cánh bướm rập rờn. Bên cạnh cột cờ, dòng chữ “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam” nổi bật trên nền phông xanh thắm. Dưới khán đài, dãy ghế dành cho thầy cô giáo được bày trí trang trọng. Những bông hoa tươi thắm được cắm vào bình, đặt trên bàn đại biểu. Trong không khí náo nhiệt ấy, tiếng trống trường vang lên: “Tùng!… Tùng!… Tùng…”, báo hiệu buổi lễ bắt đầu.
Thầy hiệu trưởng, người cha già của trường với mái tóc đã điểm bạc, bước lên lễ đài. Giọng thầy trầm ấm vang lên: “Các em ạ! Để có một bài học hay, các thầy cô đã dành rất nhiều công sức, có khi thức thâu đêm để soạn giáo án. Dù mưa gió, đường xá khó khăn, thầy cô vẫn đến trường đúng giờ. Tất cả vì các em, vì mong muốn các em học giỏi, chăm ngoan, trở thành người có ích cho đất nước. Vì vậy, các em hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.”
Lời thầy vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên. Chúng em ai nấy đều tự nhủ sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng thầy cô.
Tiếp theo, thầy Dũng đọc danh sách những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em vui sướng khi nghe thấy tên mình trong danh sách. Một bạn ngồi bên cạnh reo lên:
- Khánh ơi! Có tên bạn đấy, vui quá!
Tim em đập rộn ràng. Sân trường tràn ngập tiếng cười. Em cảm nhận được ánh mắt trìu mến của thầy cô dành cho mình. Hàng cây xanh trong sân trường như cũng chia sẻ niềm vui ấy. Buổi lễ kết thúc bằng chương trình văn nghệ đặc sắc của các lớp. Những bài hát, điệu múa được thể hiện một cách điêu luyện, như những cánh bướm rập rờn, như vườn hoa rực rỡ. Đặc biệt, tiết mục lắc vòng của lớp 8 Văn khiến mọi người trầm trồ. Những chiếc vòng xoay quanh các bạn như những diễn viên xiếc chuyên nghiệp.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Những kỷ niệm đẹp về ngày hôm ấy sẽ mãi in đậm trong tâm trí em.
Mẫu 4
Hằng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mọi người lại náo nức thể hiện lòng biết ơn và tri ân thầy cô. Đó là ngày học sinh và giáo viên gắn kết hơn bao giờ hết, là dịp để dành tặng những món quà, lời ca ý nghĩa đến những người đã dìu dắt mình nên người. Đối với em, buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo năm lớp 6 là kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Trước ngày lễ, mẹ em đã dẫn em đi chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô giáo chủ nhiệm - cô giáo dạy Văn của em. Đó là một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa, được thêu hoa văn tinh tế, phù hợp với vẻ dịu dàng, đằm thắm của cô. Cùng với đó là một bó hoa cẩm chướng đỏ rực, tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của người con dành cho mẹ. Em chọn hoa cẩm chướng với ý nghĩa cô giáo cũng như người mẹ thứ hai của em.
Tối hôm đó, nhìn ngắm bó hoa và món quà, lòng em bồi hồi, háo hức chờ đợi ngày mai. Sáng hôm sau, em dậy thật sớm, chuẩn bị chỉn chu để đến trường. Con đường đến trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn với những hàng hoa, quà tặng rực rỡ. Không khí tươi vui, phấn khởi lan tỏa khắp nơi.
Sân trường đã nhộn nhịp từ sớm, được trang trí bằng những lá cờ nhỏ và bóng bay đầy màu sắc. Trên tay các bạn học sinh là những món quà xinh xắn, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Em cũng hồi hộp nhìn lại món quà và bó hoa trên tay mình. Các thầy cô hôm nay thật lịch sự và xinh đẹp. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha, các thầy giáo chỉn chu trong áo sơ mi và cà vạt, khác hẳn vẻ giản dị ngày thường.
Khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm. Tiếng hát Quốc ca vang lên hào hùng. Tiếp theo, cô tổng phụ trách phát biểu về lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày tôn vinh “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, “Nghề không trồng hoa trên đất, vẫn nở cho đời những đóa hoa thơm”.
Cả sân trường lặng im lắng nghe, thấm thía hơn về sự vất vả và hy sinh thầm lặng của thầy cô. Sau đó là phần trao thưởng cho những thầy cô có thành tích xuất sắc. Cô giáo chủ nhiệm lớp em cũng được vinh danh. Cả lớp vỗ tay rào rào, ai nấy đều vui mừng và tự hào về cô.
Phần được chờ đợi nhất là các tiết mục văn nghệ. Mỗi tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ trang phục đến diễn xuất, mang lại không khí sôi động và ý nghĩa cho buổi lễ.
Mở đầu là bài hát đơn ca “Bụi phấn” do một chị lớp 9 trình bày. Lời ca da diết, hình ảnh người thầy với bụi phấn bay bay khiến ai nấy đều xúc động. Tiếp theo là màn nhảy hiện đại của lớp 8B, sôi động và đầy năng lượng. Các tiết mục múa, hát song ca, nhảy sạp tiếp nối, tạo nên một chương trình đa dạng và hấp dẫn.
Lớp em cũng góp một tiết mục đồng ca về mái trường và thầy cô. Các bạn trong đội văn nghệ xúng xính trong trang phục đẹp mắt, vừa hát vừa múa phụ họa. Tiết mục của lớp em khép lại chương trình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Sau buổi lễ, các lớp trở về phòng để liên hoan và gặp gỡ thầy cô. Cô giáo em bước vào lớp, dịu dàng và rạng rỡ. Các bạn òa lên, trao cô những món quà ý nghĩa. Cô cười hạnh phúc, cảm động nói lời cảm ơn. Lúc đó, em cảm thấy vừa vui vừa tự hào, thêm yêu quý và biết ơn cô - người mẹ thứ hai của chúng em.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thật sự ý nghĩa, không chỉ với thầy cô mà còn với mỗi học sinh. Món quà đẹp nhất dành tặng thầy cô không phải là vật chất, mà là sự cố gắng, tiến bộ và kết quả học tập tốt của mỗi người, để không phụ công lao dạy dỗ của thầy cô.
Mẫu 5
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tôi tổ chức một buổi lễ kỉ niệm trang trọng và ý nghĩa. Khung cảnh trường hôm đó rực rỡ, nhộn nhịp, tràn đầy niềm vui.
Từ vài ngày trước, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã được nhà trường tiến hành chu đáo. Mỗi lớp đều có nhiệm vụ đóng góp vào sự thành công của buổi lễ. Khắp nơi trong trường được trang trí lộng lẫy. Nhận thức được ý nghĩa của ngày lễ, học sinh chúng tôi ai nấy đều tích cực tham gia. Ngày lễ đã đến, mang theo nhiều điều bất ngờ và thú vị khiến chúng tôi không khỏi hồi hộp.
Sáng hôm đó, tôi cùng các bạn đến trường từ sớm. Từ xa, những lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới trên cổng trường đã thu hút ánh nhìn. Đến gần, khung cảnh trường càng thêm rực rỡ. Cổng trường mở rộng như đang chào đón mọi người. Dòng chữ “Tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11” nổi bật trên nền phông xanh. Sân trường sạch sẽ, được trang trí bằng cờ hoa như một khu vườn cổ tích. Những khóm hoa trong vườn trường đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát. Từ tầng hai, chúng tôi nhìn xuống sân trường, thấy hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn như những đội quân tí hon. Bàn ghế đại biểu được phủ khăn trắng tinh, trên bàn là những lọ hoa nhỏ xinh. Sân khấu được trang trí lộng lẫy với hoa, bóng bay, ánh sáng và màu sắc rực rỡ, hứa hẹn một buổi lễ thành công và ý nghĩa.
Khi buổi lễ sắp bắt đầu, sân trường chật kín người. Các nữ sinh lớp 9 dịu dàng trong tà áo dài thướt tha, khiến các bạn lớp dưới ngưỡng mộ. Các nam sinh chỉn chu trong bộ đồng phục sơ mi trắng, quần âu đen. Các thầy cô giáo ai nấy đều xinh đẹp, rạng rỡ. Những vị khách quý, bao gồm cả các thầy cô đã về hưu, cũng có mặt. Không khí sân trường trở nên sôi động như một lễ hội đầy màu sắc. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng nhạc. Bỗng tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Mọi người hướng lên sân khấu, nơi diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là phần trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Đây là món quà lớn nhất chúng tôi dành tặng thầy cô, thay cho lời cảm ơn chân thành. Phần xúc động nhất là khi các thầy cô giáo cũ và cựu học sinh lên chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, giúp chúng tôi thêm yêu trường lớp, thầy cô và bạn bè.
Buổi lễ kỉ niệm đã kết thúc, nhưng những hình ảnh đẹp đẽ và dư âm của nó vẫn còn mãi trong lòng chúng tôi. Ai nấy đều phấn khởi và mong rằng năm nào nhà trường cũng tổ chức một buổi lễ ý nghĩa như thế.
Mẫu 6
Năm nay, khi lên lớp 6, lần đầu tiên tôi được tham dự buổi lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Tối hôm trước, tôi nhờ mẹ chọn cho một bộ quần áo đẹp nhất. Mẹ còn chu đáo ra chợ mua một bó hoa tươi thắm để tôi mang tặng cô giáo chủ nhiệm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, ăn sáng và mặc đồ chỉn chu, trong lòng đầy hồi hộp. Trước khi ra khỏi nhà, tôi ôm bó hoa mẹ đã chuẩn bị, tin rằng cô giáo sẽ rất thích.
Đến cổng trường, tôi thấy các bạn ai nấy đều ăn mặc đẹp, trên tay cầm những bó hoa rực rỡ. Trường học lúc này giống như một vườn hoa đầy màu sắc. Tôi ngước nhìn lên cổng trường, bất ngờ trước màu đỏ rực của những lá cờ. Trong sân, lễ đài được trang trí lộng lẫy, trên phông nền xanh nổi bật dòng chữ: “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11”. Phía dưới là bàn đại biểu phủ khăn đỏ, trên bàn là một lẵng hoa lớn.
Tôi cùng các bạn bước vào sân trường, ai nấy đều trầm trồ khi thấy các thầy cô hôm nay thật lộng lẫy. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ. Các thầy giáo thì chỉn chu trong bộ comple lịch lãm. Tôi cảm thấy yêu quý tất cả thầy cô. Đang mải ngắm nhìn, bỗng tiếng trống vang lên:
- Tùng! Tùng! Tùng!…
Học sinh từ khắp nơi ùa ra sân, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã đứng vào vị trí, im lặng chờ hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách.
Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, thầy hiệu trưởng bước lên đọc diễn văn trang trọng. Thầy còn chia sẻ về truyền thống và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam. Mọi người chăm chú lắng nghe, kể cả những bạn thường nghịch ngợm cũng im lặng. Qua lời thầy, tôi hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của ngày 20 - 11. Tiếp theo là phần văn nghệ, các tiết mục đã được tập luyện kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước. Những bài hát ca ngợi thầy cô, người đã dìu dắt chúng tôi nên người, được thể hiện một cách truyền cảm.
Sau mỗi tiết mục, cả trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khi phần văn nghệ kết thúc, thầy hiệu trưởng cho phép chúng tôi lên tặng hoa cho thầy cô. Tất cả học sinh ùa lên khán đài, tặng những bó hoa tươi thắm nhất. Tôi cũng cố gắng len lỏi để tặng hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Khi đến gần cô, tôi bỗng thấy hồi hộp khác lạ. Cô nhìn tôi âu yếm và khen bó hoa của tôi đẹp. Tôi vui sướng chạy về chỗ, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Sau phần tặng hoa, cô Thanh, giáo viên dạy Văn, đại diện các thầy cô lên phát biểu. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài đỏ rực, khuôn mặt rạng rỡ. Lời cô nói ngắn gọn nhưng đầy xúc động, khiến ai nấy đều cảm thấy sâu lắng.
Tiếp theo, bác hội trưởng hội phụ huynh lên phát biểu. Bác nhắc nhiều đến công lao của thầy cô, khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chị Linh, học sinh lớp 9, cũng thay mặt học sinh toàn trường bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô.
Sau buổi lễ, các bạn ùa đến chụp ảnh cùng thầy cô. Lớp tôi ai cũng muốn đứng gần cô giáo chủ nhiệm, cười đùa vui vẻ. Cô giáo tươi cười, đứng giữa lũ học trò nhỏ.
Đến gần trưa, buổi lễ mới kết thúc. Mọi người ra về với tâm trạng phấn khởi. Tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng thầy cô. Đó sẽ là buổi kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đáng nhớ nhất của tôi.
Mẫu 7
Đối với một học sinh như tôi, thầy cô là những người vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi luôn mong chờ ngày Nhà giáo Việt Nam để có thể bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã dìu dắt mình.
Buổi lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của tôi, một học sinh lớp 6, thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự buổi lễ này tại ngôi trường cấp hai yêu dấu. Khi đến trường, ấn tượng đầu tiên của tôi là khung cảnh trường học hôm nay thật khác biệt. Sân trường sạch sẽ, được bày trí với những hàng ghế thẳng tắp. Trên sân khấu, dòng chữ “Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam” nổi bật trên tấm băng rôn, tạo nên không khí trang trọng.
Các bạn học sinh và anh chị khóa trên đều mặc đồng phục mới, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Các cô giáo trông thật xinh đẹp trong những tà áo dài nhiều màu sắc, tỏa sáng giữa sân trường.
Buổi lễ bắt đầu đúng 7 giờ 30 phút. Một hồi trống giòn giã vang lên, yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Những tiết mục văn nghệ mở màn, được biểu diễn bởi các bạn và anh chị học sinh. Tiếp theo là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Sau đó, thầy hiệu trưởng lên phát biểu, tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường. Phần ấn tượng nhất với tôi là bài phát biểu của một chị học sinh lớp 9, thay mặt học sinh toàn trường gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô.
Sau buổi lễ, tôi cùng các bạn đến gặp thầy cô, tặng những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng tôi hiểu rằng, những bông hoa điểm mười mới là món quà ý nghĩa nhất đối với thầy cô. Vì vậy, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ trong những năm tháng dưới mái trường này.
Ngày 20 tháng 11 thật sự ý nghĩa. Tôi sẽ mãi khắc ghi công ơn của thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đã dìu dắt chúng tôi nên người.
Mẫu 8
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một dịp lễ lớn để tôn vinh thầy cô giáo. Em vẫn còn nhớ mãi buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Ngày hôm đó, ngôi trường cấp hai của em trở nên khác lạ. Sân trường sạch sẽ, những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Trên sân khấu, một tấm băng rôn màu xanh nổi bật với dòng chữ trắng: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”. Phía dưới là tên trường “THCS…”. Hai bên sân khấu, những lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió. Các thầy cô đều ăn mặc trang trọng: các thầy trong bộ quần âu, áo sơ mi; các cô giáo dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.
Buổi lễ mít tinh bắt đầu đúng 7 giờ 30 phút. Một hồi trống giòn giã vang lên, yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Những tiết mục văn nghệ do các anh chị học sinh trình bày đã mở màn cho buổi lễ. Những bài hát như “Bụi phấn”, “Người thầy” vang lên, gợi lên niềm xúc động dạt dào. Sau đó, thầy hiệu trưởng lên phát biểu, gửi lời tri ân đến các thầy cô. Tiếp theo, chị Nguyễn Phương Thảo - học sinh lớp 9A, đại diện học sinh toàn trường, lên phát biểu cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, nhân viên và thầy cô giáo. Những tràng pháo tay giòn giã vang lên sau bài phát biểu của chị.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò. Nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô - những người đã dìu dắt họ nên người. Tình yêu thương, sự kính trọng và niềm xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là dịp để phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã dạy dỗ con em mình. Sau buổi lễ, chúng em đến gặp thầy cô, tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành.
Một ngày lễ thật ý nghĩa để tôn vinh thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đưa bao thế hệ học trò cập bến thành công.
Mẫu 9
Sáng hôm ấy, mẹ đánh thức em dậy sớm, dặn dò em phải ăn mặc chỉnh tề và trao cho em một bó hoa tươi thắm để mang đến trường tặng cô chủ nhiệm. Ngay từ cổng trường, không khí náo nhiệt như một ngày hội lớn bao trùm lấy chúng em. Hai bên đường, hàng chục lá cờ đỏ thắm được cắm trang trọng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Lễ đài đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với những dãy bàn phủ khăn đủ màu sắc, điểm xuyết thêm những lẵng hoa tươi. Phía trên, tấm phông nền trang trọng hiện lên dòng chữ: 'Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam'.
Buổi lễ khai mạc trong không khí trang nghiêm với tiếng quốc ca vang lên, tiếp theo là những tiết mục văn nghệ đặc sắc được chọn lọc từ cuộc thi vừa qua. Hôm nay, các thầy cô đều xuất hiện trong trang phục lịch sự và đẹp đẽ. Các thầy khoác lên mình những bộ vest sang trọng, trong khi các cô duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.
Sau phần văn nghệ, thầy hiệu trưởng bước lên phát biểu với bài diễn văn trang trọng, nhắc lại lịch sử và ý nghĩa sâu sắc của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài phát biểu tuy dài nhưng thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếp theo, thầy Vinh - giáo viên dạy Văn, đã chia sẻ những cảm nhận chân thành về nghề giáo. Thầy xuất hiện trong bộ vest màu xám bạc, lời nói truyền cảm và sâu lắng. Thầy ví von nghề giáo như chữ 'nhẫn', một sự nhẫn nại để yêu thương và lo lắng cho học trò. Chúng em ngồi dưới, lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Buổi lễ kết thúc với bài phát biểu của đại diện phụ huynh và chị Ái Linh - học sinh lớp 9. Cả hai đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô, những người đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ và chăm lo cho thế hệ trẻ.
Khi chị Ái Linh kết thúc bài phát biểu, một rừng hoa tươi thắm được dâng lên tặng các thầy cô. Em cũng mang bó hoa mẹ trao từ sáng đến tặng cô Minh, kèm theo lời chúc và lời cảm ơn chân thành. Chúng em ra về với tâm trạng phấn khởi, hy vọng một năm học mới đầy hứa hẹn dưới sự dìu dắt của các thầy cô.
- Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 43 - Ngữ văn lớp 8, sách Cánh diều tập 2
- Cảm nhận của em về người lính đảo Trường Sa - Bài đọc: Cảm xúc Trường Sa - Tiếng Việt 4 KNTT
- Viết thư gửi người thân hoặc bạn bè ở xa - 6 mẫu tham khảo dành cho học sinh lớp 4 (Chương trình Kết Nối Tri Thức)
- Viết 4 - 5 câu kể về hành động của em trong việc bảo vệ môi trường - Dàn ý và 38 đoạn văn mẫu dành cho học sinh lớp 2
- Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm và cảm xúc về nhân vật trong truyện hoặc thơ đã đọc, đã nghe - Tiếng Việt 4 KNTT