Viết thư hỏi thăm thầy cô giáo cũ và chia sẻ về tình hình học tập của em trong học kì 1 - Tiết 6, 7, môn Tiếng Việt 4 CTST
Những lá thư chân thành gửi thầy cô giáo cũ: 4 mẫu viết thư hỏi thăm và chia sẻ về việc học tập của em, giúp học sinh lớp 4 nắm vững cấu trúc và cách viết thư, từ đó dễ dàng bày tỏ tình cảm và kể về hành trình học tập của mình.

Với 4 mẫu thư viết cho thầy cô giáo cũ, các em sẽ có thêm nguồn cảm hứng và vốn từ phong phú để hoàn thành tốt phần trả lời câu hỏi trong tiết Ôn tập học kì 1, Tiết 6, 7 - môn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo, tập 1 trang 148, 149. Hãy cùng khám phá những bài viết mẫu dưới đây từ EduTOPS để trau dồi kỹ năng viết thư của mình nhé!
Viết thư gửi thầy cô giáo cũ để hỏi thăm và chia sẻ về việc học tập của em - Mẫu 1
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Cô Hà Lê thân mến!
Em là Ngọc Hân - học sinh cũ của lớp 3G do cô chủ nhiệm năm ngoái. Dù năm nay em đã chuyển sang một ngôi trường mới, nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ về cô với lòng biết ơn sâu sắc. Nhân dịp ngày Nhà giáo, em viết thư này để hỏi thăm sức khỏe của cô và gửi lời chúc mừng chân thành nhất.
Dạo này cô có khỏe không ạ? Cô vẫn tiếp tục công việc dạy dỗ các em nhỏ tại trường chứ? Các bạn học sinh năm nay có ngoan và nghe lời cô không? Em nhớ vườn hoa hồng cô trồng cạnh thư viện, chắc giờ đã cao lớn và nở rộ nhiều bông hoa rực rỡ lắm rồi phải không cô?
Ở ngôi trường mới, em đã dần làm quen với bạn bè và thầy cô. Việc học tập của em cũng đã đi vào nề nếp. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của cô năm ngoái, em không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới. Em luôn biết ơn cô vì điều đó. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp tới, em kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và tiếp tục thành công trong sự nghiệp “trồng người” cao quý.
Học sinh cũ
Ngọc Hân
Viết thư gửi thầy cô giáo cũ để hỏi thăm và chia sẻ về việc học tập của em - Mẫu 2
Hà Nội, ngày…., tháng…., năm……
Cô Kim Thoa thân mến!
Kể từ ngày cô chuyển công tác, cả lớp chúng em ai cũng nhớ cô và thường xuyên nhắc đến cô. Gia đình cô vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Gia đình em vẫn bình thường, nhưng việc học tập của em đã có nhiều tiến bộ đáng kể.
Năm nay, em được xếp vào lớp 4A1. Từ đầu năm đến giờ, em luôn nỗ lực học tập chăm chỉ, hoàn thành bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Các bài kiểm tra môn Tiếng Việt của em đều đạt điểm 9, 10. Tuy nhiên, môn Toán vẫn còn là điểm yếu, và em đang cố gắng khắc phục để cải thiện kết quả.
Em cũng muốn báo tin vui với cô: Em đã được chọn vào đội tuyển viết chữ đẹp cấp trường. Dù chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng em hứa với cô sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích cao nhất.
Thư đã dài, em xin phép dừng bút tại đây. Em mong cô luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục công việc dạy học thật tốt.
Học trò nhỏ của cô ………. …………………….. |
Viết thư gửi thầy cô giáo cũ để hỏi thăm và chia sẻ về việc học tập của em - Mẫu 3
Hồ Chí Minh, ngày.... tháng... năm....
Thầy Hoàng kính mến!
Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, sau khi tham dự buổi lễ tri ân tại trường, trên đường về nhà, con bỗng nhớ đến thầy. Vì vậy, ngay khi về đến nhà, con đã vội viết bức thư này để gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất cùng lời hỏi thăm chân thành.
Dạo này thầy có khỏe không ạ? Các em học sinh năm nay thầy chủ nhiệm có ngoan không? Công việc dạy học của thầy trên trường vẫn ổn định chứ ạ? Chị Bích nhà thầy chắc đã đậu vào trường Đại học mà chị ấy mong ước rồi phải không? Bé Kiên cũng sắp bước vào Tiểu học rồi đúng không thầy? Con kính chúc gia đình thầy luôn hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
Còn con, con vẫn khỏe mạnh thầy ạ. Càng học lên cao, kiến thức càng nhiều, bài tập càng khó hơn. Đôi lúc con muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nhớ đến những lời dạy của thầy, những điều thầy đã truyền đạt cho con, con lại tiếp tục cố gắng. Mấy năm qua, con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sắp tới, con sẽ học tập chăm chỉ hơn nữa để có thể đạt được ước mơ vào trường chuyên. Con nhất định sẽ không phụ lòng thầy!
Thư đã dài, con xin dừng bút tại đây. Con chúc thầy có một ngày Nhà giáo Việt Nam thật ý nghĩa và tràn ngập niềm vui, chúc sự nghiệp của thầy ngày càng thành công và phát triển.
Học trò của thầy
Lan.
Nguyễn Hương Lan.
Viết thư gửi thầy cô giáo cũ để hỏi thăm và chia sẻ về việc học tập của em - Mẫu 4
Hòa Bình, ngày … tháng … năm …
Cô Huế thân mến!
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Em viết thư này để gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Em chúc cô luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.
Ở trường mới, năm nay cô có tham gia biểu diễn văn nghệ như hồi còn dạy ở trường mình không ạ? Các bạn học sinh ở đó có ngoan và chăm chỉ như chúng em không? Ở đây, chúng em vẫn thường nhắc đến cô. Giờ ra chơi, chúng em hay tụm lại kể chuyện về những kỷ niệm khi cô còn dạy ở đây. Chúng em chỉ mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô, được nghe cô kể chuyện như ngày xưa.
Còn cô thì sao ạ? Cô vẫn nhớ chúng em chứ? Cô nhớ viết thư hồi âm cho em nhé!
Học sinh cũ
Bích Lan
- Viết đoạn văn nêu lý do em yêu thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích - Luyện tập kỹ năng viết sáng tạo và cảm nhận văn học
- Tưởng tượng và chia sẻ cảm nhận về giai điệu du dương từ tiếng chuông gió. Luyện tập viết đoạn văn giải thích lí do yêu thích một câu chuyện - Tiếng Việt 4 CTST
- Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu đến du khách một món ăn đặc sản địa phương - Văn mẫu lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo
- Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích câu chuyện về tình cảm gia đình hoặc tình bạn - Luyện tập kỹ năng viết Tiếng Việt 4 CTST
- Viết bài văn kể lại một sự kiện đặc biệt trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Luyện tập kỹ năng viết văn thuật lại sự việc - Tiếng Việt 4 CTST