Văn mẫu lớp 6: Tả lại trận mưa qua quan sát và trí tưởng tượng của em - Dàn ý chi tiết & 6 bài văn mẫu hay nhất

Dàn ý tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng
I. Mở bài
Trời đang nắng chói chang bỗng chuyển mình, mây đen kéo đến, bầu trời như khoác lên mình chiếc áo xám xịt, cơn mưa rào bất chợt ập xuống.
II. Thân bài
1. Tả quang cảnh trời đang mưa
- Gió cuốn từng cơn, mang theo hơi nước mát lạnh phả vào không gian.
- Những con mối bò ra khỏi tổ, lúc đầu còn ngập ngừng rồi cả đàn bay lên, chao liệng giữa không trung. Đàn gà tranh nhau mổ những con mối rơi xuống.
- Mưa đổ xuống ào ào, trút nước xuống sân nhà, cành cây, kẽ lá. Mưa xối xả như trút nước từ trên trời.
- Gió thổi mạnh, uốn cong những thân mía, lá mía sắc nhọn vươn dài như những lưỡi kiếm đang múa trong gió.
- Đàn kiến nối đuôi nhau tìm nơi trú ẩn, bụi tre đung đưa nhịp nhàng, hàng bưởi sau nhà như đang vẫy chào cơn mưa.
- Trên trời, những tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang rền như lời cảnh báo của thiên nhiên.
- Mưa rơi ù ù như tiếng cối xay lúa. Nước mưa chảy xiết, sủi bọt trắng xóa trên mặt sân rồi đổ ào ra mương rãnh. Đất trời như hòa làm một trong màn mưa dày đặc.
- Ngoài đồng, nước ngập trắng xóa. Những bác nông dân vội vã tìm chỗ trú mưa.
- Bố đi làm về, áo ướt sũng, như mang cả bầu trời mưa trên vai.
2. Tả quang cảnh sau cơn mưa
- Mây tan dần, từng khoảng trời xanh thấp thoáng hiện ra như những mảnh ghép của bức tranh thiên nhiên.
- Trời sáng dần, những tia nắng vàng ươm chiếu xuống sân nhà, xua tan đi không khí u ám.
- Hoa lá như bừng tỉnh, đua nhau vươn mình đón lấy hơi ấm từ ánh mặt trời.
- Tiếng cóc nhảy ồm ộp vang lên, xen lẫn tiếng chó sủa vang như bản hòa tấu của làng quê.
- Đàn gà lục tục kéo ra, những chú chim hót líu lo như reo vui trước sự trở lại của nắng ấm.
III. Kết bài
- Cơn mưa rào mùa hạ đã mang đến sự tươi mát, xua tan cái nóng oi ả của ngày hè.
- Mưa không chỉ làm dịu đi cái nắng mà còn mang lại nguồn nước quý giá cho nhà nông.
- Cơn mưa cũng đem đến cho em những khoảnh khắc vui tươi, thú vị và đáng nhớ.
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 1
Quê em là vùng đất nắng cháy, mưa dào. Những cơn mưa đầu hè luôn mang đến sự tươi mát, xua tan cái nóng oi ả. Chiều qua, một cơn mưa như thế đã ghé qua làng.
Trời đang nắng gắt, không khí ngột ngạt, oi bức, chẳng có lấy một làn gió nào. Cây cối đứng im lìm, như chờ đợi điều gì đó. Nắng như lửa thiêu đốt mặt đất. Hàng chuối xơ xác, lá rủ xuống như buồn bã. Chú chó nhà em nằm dài trên hiên, thè lưỡi thở hổn hển vì cái nóng khó chịu.
Bỗng nhiên, trời tối sầm lại. Ông mặt trời như biến mất. Lũ gà hoảng hốt chạy vào chuồng, tưởng trời đã tối. Từ xa, tiếng gió rào rào vọng lại. Mây đen kéo đến dày đặc, che kín cả bầu trời. Gió mỗi lúc một mạnh, cuốn theo từng đám bụi mù mịt, táp vào mặt người đi đường. Trên đường, người dần thưa thớt, ai cũng vội vã tìm chỗ trú.
Rồi tiếng sấm vang lên đùng đoàng. Những tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong thùng nước, đồm độp trên tàu lá chuối, tạo nên bản nhạc rộn ràng.
Lúc đầu, chỉ vài hạt mưa lách tách rơi xuống, nhưng càng về sau, mưa càng nặng hạt. Nước như trút từ trên trời xuống. Cây bưởi đung đưa như đang múa trong gió. Hàng cau nghiêng ngả như người say. Ngoài vườn, ếch nhái nhảy nhót đuổi theo những con mối bị vỡ tổ. Trên đường, lũ trẻ hò reo tắm mưa. Hai bên đường, thấp thoáng bóng người trú mưa. Chỉ một lát sau, sân nhà em đã ngập nước.
Nhưng rồi, mưa cũng tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời sáng trở lại, chim chóc bay ra hót ríu rít. Bầu trời như cao hơn, xanh hơn. Ông mặt trời lại hiện ra, chiếu sáng lấp lánh trên tán lá. Mưa đã ngớt, nhưng nước vẫn chảy ồ ồ từ mái nhà xuống. Những rãnh nước nhỏ lênh láng khắp vườn. Mọi người lại nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày.
Cơn mưa chiều qua đã mang đến sức sống mới cho quê em. Nhờ mưa, lúa thêm tươi tốt. Em thầm nghĩ, chắc năm nay quê mình sẽ được mùa bội thu.
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 2
Suốt mấy tháng trời không có lấy một giọt mưa. Tiết trời oi bức, ngột ngạt khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Nước trong ao hồ cạn dần, mặt ruộng nứt nẻ, lúa ngô héo úa. Từ trâu bò đến gà vịt đều uể oải, lờ đờ vì cái nóng như thiêu. Vườn cây của ông em, vốn xanh tươi là thế, giờ cũng ủ rũ trong cái nóng như đổ lửa. Mọi người trong làng đều mong mỏi một cơn mưa rào để xua tan cái nóng và làm tươi mát đất trời. Và rồi, cơn mưa mong đợi cũng đã đến.
Giữa trưa, trời đang nắng gắt bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo đến dày đặc, che kín cả bầu trời. Tiếng sấm vang lên ì ầm từ bốn phía. Những tia chớp lóe lên như xé toạc màn đen. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cuốn theo lá vàng bay ràn rạt. Cây mía đung đưa như những lưỡi gươm múa trong gió. Đàn mối bay tán loạn, mối trẻ bay cao, mối già bay thấp. Lũ gà hoảng hốt kêu chiêm chiếp, tìm chỗ trú ẩn. Kiến đen, kiến vàng nối đuôi nhau, hối hả tha trứng lên chỗ cao.
“Lộp bộp... Lộp bộp...”. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa lớn và thưa rơi xuống mặt đất, bốc lên hơi nóng. Chỉ vài phút sau, mưa đã trút xuống dày đặc, trắng xóa cả đất trời. Từ cánh đồng và ao chuôm, tiếng ếch nhái kêu vang, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích và tiếng mưa rào rào, tạo nên một bản hòa tấu náo nhiệt. Lũ trẻ trong làng hớn hở chạy ra đồng bắt cá rô rạch. Đứa xách giỏ, đứa mang thùng, đứa tay không... Bất chấp mưa gió, chúng cần mẫn tìm kiếm. Mỗi khi bắt được cá, tiếng reo hò vang lên đầy thích thú.
Cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi tạnh dần. Đồng ruộng, ao hồ đầy ắp nước. Cây cối như được tắm mát, vẫy lá vui mừng. Những chú chim rỉa lông, kêu lích rích trong vòm cây. Họ nhà cò đậu trắng xóa trên lũy tre đầu làng.
Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ dễ chịu. Mặt trời lại từ từ hiện ra, chiếu sáng rực rỡ. Mọi người vác cuốc ra đồng, nét mặt rạng rỡ. Ông em bảo, cơn mưa này quả là mưa vàng mưa bạc đối với nhà nông.
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 3
Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt, mang theo không khí mát mẻ, trong lành, xua tan cái nắng như thiêu đốt. Kỷ niệm ùa về. Cơn mưa đầu mùa có thể mang đến mùa màng bội thu, nhưng đôi khi lại cướp đi đồng lúa đang độ sung mãn của người nông dân lam lũ.
Trời đang nắng gắt, không khí ngột ngạt, oi bức. Bỗng chốc, trời nhạt dần. Chưa kịp đi hết một con phố, trời nổi giông, gió cuốn mạnh. Và mưa ập đến. Bất ngờ. Nhiều người không kịp tìm chỗ trú. Không gian chìm trong màn trắng xóa của mưa hạ.
Tôi tấp xe vào quán cóc ven đường, vừa để tránh mưa, vừa để tận hưởng cái mát lành của mưa đầu mùa. Quán nhỏ đã chật kín người. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời càng thêm âm u, báo hiệu trận mưa sẽ kéo dài. Có lẽ, vì lâu ngày không được trút xuống nhân gian, mưa hôm nay càng xối xả, dữ dội.
Nhấp ngụm trà nóng, tôi miên man suy nghĩ, chờ mưa tạnh. Trong dòng suy tưởng hỗn độn, những ký ức về những trận mưa quê thuở ấu thơ bỗng ùa về, hiện lên rõ ràng, trong trẻo và đẹp như cổ tích.
Quê tôi thuộc vùng văn hóa Kinh Bắc. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, trồng lúa nước là nghề chính. Mọi việc lớn nhỏ, từ mua bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi... đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, cùng chút khoai sắn, con gà, con lợn. Chăn nuôi, trồng trọt, ngoài bàn tay chăm sóc của con người, thì nắng mưa đóng vai trò quyết định.
Tôi vẫn nhớ, mỗi khi trời đất vào độ tháng tư âm lịch, lúc đồng lúa đang độ sung mãn nhất, hay như người ta thường gọi: Lúa đang thì con gái, bà tôi và người dân quê lại ngày đêm mong chờ một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưa thôi, sáng hôm sau thức dậy, cả đồng lúa bỗng xanh mướt, những nụ đòng đòng tách khỏi lá, vươn thẳng lên trời, để lộ những bông lúa non căng mẩy.
Người dân quê tôi tin chắc: Năm nay chắc được mùa to! Trận mưa rào đầu hạ quý giá biết nhường nào với người nông dân.
Nhưng có đợt, khi đồng lúa đang trổ đòng, trời không chiều lòng người, mưa kéo dài cả tuần. Mưa lâu khiến bà tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì mấy sào ruộng sẽ ngập trắng nước.
Mưa xong, nước đọng khắp nơi. Nước từ mương con tràn vào đồng. Con mương cái ngày thường rộng là thế, vậy mà cũng không đủ lớn để thoát nước nhanh ra sông. Mưa mãi rồi cũng tạnh.
Hàng ngày, bà tôi và người dân quê đứng trên bờ ruộng, buồn rầu nhìn đồng lúa ngập trắng nước. Những ruộng lúa ngâm cả tuần trong nước đang thối dần. Một năm thất bát đã được báo trước. Tiếc của, nhiều người xắn quần, xắn áo, dầm mình xuống đồng múc nước đổ đi, cố chọn những cây lúa còn xanh, nâng niu trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, khắc khổ của người nông dân quanh năm vất vả.
Người lớn khổ sở là thế, nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn vui mừng khôn xiết. Những ngày mưa, sau bữa cơm độn khoai sắn, chúng tôi mang rổ, mang dậm ra chặn đầu dòng nước để bắt cá. Chờ một lúc, nhấc lên, những con cá rô, cá diếc ngửa bụng trắng nhảy nhót trong rổ. Cả lũ cười hả hê, khoái trá…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt đoạn dòng hoài niệm: “Anh có bị ướt không?” Lời hỏi thăm ân cần của người bạn khiến tôi thấy lòng ấm áp: “Cậu về đi chứ, mưa kiểu này lâu tạnh lắm”, bà chủ quán vừa sốt ruột, vừa ngán ngẩm.
Tôi lao ra đường, quần áo ướt sũng trong nháy mắt. Lạ thay, cái lạnh biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ, sảng khoái. Cảm giác như những bụi bẩn, nhọc nhằn, toan tính đã được mưa gột rửa. Lòng lại trong trẻo, nguyên sơ như thuở nào; và chắc không chỉ riêng tôi có cảm giác này. Mưa làm cho người nhẹ nhàng, “sạch sẽ” hơn. Mọi vật xung quanh như mới hơn, đáng yêu hơn. Những con đường hết bụi bặm. Những hàng cây được tắm mát. Những ao hồ ăm ắp nước sau mùa khô cạn.
Trong mưa, lẫn vào dòng người vội vã, hối hả, đẹp nhất, vô tư nhất có lẽ là những cô cậu học trò thong thả đạp xe trên đường. Những đôi xăng đan được bỏ vào giỏ xe, để lộ đôi chân trần trắng trẻo, xinh xắn. Thi thoảng, các cô cậu lại vung tay té nước, đùa giỡn, khúc khích cười. Những đôi chân thiên thần thỉnh thoảng chìa ra khoả nước, vung vẩy... Có lẽ chỉ tuổi học trò nghịch ngợm, vô tư mới đủ sức để đùa giỡn trong mưa.
Qua thêm một con phố nữa, mưa đã ngớt dần. Nhìn về phía xa, mặt trời ló dạng sau những đám mây trắng bồng bềnh. Muôn ngàn tia nắng tỏa ra, khiến không gian bừng sáng trở lại. Nắng và mưa mùa hạ thật đỏng đảnh, như tâm trạng thất thường của một cô gái trẻ.
Không biết là vô tình hay cố ý, từ đâu đó, có lẽ từ một ô cửa nhỏ, ai đó đã “tặng” tôi những lời ca mượt mà, đằm thắm và day dứt trong bài hát Cỏ và mưa: “Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ. Cỏ úa mưa run rẩy cỏ đang thì. Mưa rào đến rồi đi, ngơ ngác em xanh. Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào. Ngày nắng chang em chờ chẳng thấy mưa…”
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 4
Trời đang nắng đẹp, bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, và ngay sau đó, những hạt mưa xối xả trút xuống. Em vội chạy vào trú dưới mái hiên của một cửa hàng ven đường.
Nhiều người đi đường cũng đổ vào đứng trú mưa. Những người đi xe đạp, xe máy vội dừng lại, chạy vào trú. Có người còn kéo cả xe lên hè phố để tránh mưa. Một số thanh niên vẫn phóng xe bất chấp mưa rơi, đầu tóc ướt sũng. Chỉ có những chiếc ô tô là ung dung chạy qua, bắn tóe nước ra hai bên khi lướt qua các vũng nước.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời đen kịt như màu chì. Những hạt mưa đan thành một tấm lụa mờ, che khuất tầm nhìn. Em đứng bên này đường mà không thể nhìn rõ xe cộ chạy qua, chứ đừng nói đến nhìn sang hè phố bên kia. Nước mưa chảy ào ào hai bên rãnh, không kịp thoát xuống cống, dâng lên gần che kín mặt đường, ngập cả hè phố. Mấy đứa trẻ bằng tuổi em chạy ra đùa nghịch, chỉ mặc quần đùi, thích thú vung tay cho nước bắn tung tóe. Có đứa còn nằm lăn mình trong nước.
Gần một giờ sau, mưa nhẹ hạt rồi tạnh hẳn. Anh thanh niên đứng cạnh em giơ tay ra hứng nước, xem mưa đã thật sự dứt chưa. Một vài người khác cũng làm theo. Khi thấy mưa đã tạnh, mọi người vui vẻ rời chỗ trú, túa ra hè phố. Mấy chị cẩn thận kéo cao ống quần, dò từng bước trên hè còn nhiều vũng nước. Mấy anh thanh niên chạy ào đi, bước chân dẫm trúng vũng nước, làm nước bắn tung lên. Anh thanh niên đi xe máy lúc nãy giờ đã lên xe, nổ máy, vọt đi nhanh như muốn bù lại thời gian chờ đợi.
Cơn mưa qua đi, mang lại cho cảnh vật một sức sống mới. Tôi yêu những cơn mưa cũng vì lẽ đó.
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 5
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, ai cũng mong chờ một cơn mưa để xua tan đi sự khó chịu.
Rồi từ đâu, một cơn gió mát lạnh thoảng qua, làm dịu đi cái nóng. Gió càng lúc càng mạnh, khiến cây cối nghiêng ngả, lá rụng bay tứ tung. Dòng người trên đường vội vã tìm chỗ trú. Chỉ một lát sau, mây đen kéo đến, che phủ cả bầu trời vốn xanh biếc, biến nó thành một màu đen sẫm.
Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Điều mọi người mong đợi đã đến. Mưa, mưa thật rồi. Rồi mưa trở nên nặng hạt hơn, ào ào trút xuống. Những hạt mưa mạnh mẽ, đan chéo nhau, rơi nhanh như muốn xuyên thủng lá cây. Chúng đập xuống mặt đường, tạo thành lớp bọt trắng xóa. Trên mặt hồ, sóng lăn tăn uyển chuyển như những vũ công đang nhảy múa. Mưa rửa sạch mái nhà, hàng cây, con phố… Lũ trẻ trong xóm í ới gọi nhau ra tắm mưa, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng mưa, tạo thành bản hòa âm vui tươi. Bên cửa sổ, mưa tí tách nhảy múa. Những con gà từ góc vườn chạy ra ngắm mưa, chú chó nằm bên cửa thỉnh thoảng giơ chân ra rồi rụt lại. Gió thổi mạnh, làm lệch hướng rơi của lá, khiến dòng nước mưa va vào nhau. Cây cối hả hê uống nước, xòe cánh tay đón những giọt mưa mát lành. Đường phố vắng xe, thỉnh thoảng mới có chiếc ô tô chạy qua, làm nước bắn tung tóe.
Mưa bao trùm lên mọi vật, mang lại không khí mát mẻ. Rồi mưa tạnh, trời sáng lên. Bầu trời trong xanh hơn, cây cối tươi mới. Lá cây được rửa sạch, xanh mướt. Mái ngói đỏ tươi hơn, con đường sạch bóng. Hồ nước trong vắt. Mọi vật như khoác lên mình bộ áo mới. Lũ trẻ buồn bã vì mưa đã tạnh, nhưng chắc hẳn chúng vui vì cái nóng đã biến mất. Đường phố lại đông đúc, ai nấy đều tươi cười. Không khí không còn nóng bức mà trở nên mát mẻ, se lạnh như mùa thu. Tôi muốn cười thật tươi, hát thật to bài hát yêu thích. Hiên nhà đầy nước mưa, từng giọt nước còn đọng lại trên ống thoát, rơi xuống vỉa hè.
Mưa thật đẹp. Nó mang lại sự tươi mát cho những ngày hè nóng bức, rửa sạch mọi vật khỏi bụi bẩn. Ai ngắm mưa chắc hẳn sẽ cảm nhận được sự thuần khiết của nó - tượng trưng cho vẻ đẹp người con gái Việt Nam.
Tả cơn mưa qua góc nhìn quan sát và trí tưởng tượng - Mẫu 6
Mùa hè không chỉ có ánh nắng chói chang, nhuộm vàng khắp các con đường. Mùa hè còn mang đến những cơn mưa rào bất chợt, khiến con người cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Sau một ngày dài nắng nóng và oi ả, bỗng nhiên từ đâu, những đám mây đen kéo đến, khiến bầu trời tối sầm lại. Những đám mây đen như một bàn tay khổng lồ ôm trọn lấy bầu trời, tạo cảm giác đáng sợ. Chẳng bao lâu, cơn gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay tứ tung. Cây cối nghiêng ngả theo gió, như sắp đổ. Mọi người trên đường hối hả tìm chỗ trú, mong kịp tránh cơn mưa sắp đến.
Cơn giông đã xua tan không khí oi bức. Một lúc sau, mưa kéo đến. Những hạt mưa rơi xuống khắp mái nhà, vườn cây, con đường... Tiếng mưa rào rào nghe thật vui tai. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước trong veo rơi xuống như trút nước, mang lại sự tươi mát cho vạn vật. Mưa mùa hạ đến nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng bao lâu, mưa đã ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Mưa kéo dài hơn một tiếng rồi cũng ngớt. Những đám mây đen tan dần theo hạt mưa. Thành phố như bừng tỉnh với sức sống mới. Bầu trời cao hơn, xanh hơn. Không khí trong lành hơn. Đường phố được gột rửa sạch bụi bẩn, dần thông thoáng trở lại. Khuôn mặt mọi người rạng rỡ, thoải mái hơn. Cơn mưa rào vừa qua đã mang đến cho thành phố một luồng sinh khí mới.
Mặt trời ló ra, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm mát, sạch sẽ. Những chiếc lá xanh mướt như vừa được lau chùi. Chim chóc từ đâu bay ra, hót líu lo. Mọi người ùa xuống đường. Mưa mang lại nước và sự mát mẻ cho cây cối, con vật và con người, xua tan cái nóng oi ả.
Những cơn mưa rào đã trở thành biểu tượng của mùa hè. Sau những ngày nắng nóng, ai cũng mong chờ cơn mưa. Với tôi, cơn mưa mùa hạ là điều tuyệt vời nhất.
- Soạn bài Ôn tập trang 53 - Chân trời sáng tạo 7: Hướng dẫn chi tiết Ngữ văn lớp 7, sách Chân trời sáng tạo tập 1
- Cách viết lời cảm ơn chân thành và sâu sắc dành cho người thân khi nhận quà hoặc sự quan tâm, chăm sóc - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo
- Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc thiện nguyện đầy ý nghĩa (5 mẫu) - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo
- Chia sẻ hiểu biết của em về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc - Tiếng Việt 4 CTST
- Soạn bài Củng cố và mở rộng kiến thức trang 119 - Ngữ văn lớp 11, sách Kết nối tri thức tập 2