Tả con khỉ trong vườn bách thú - Dàn ý chi tiết và 11 bài văn mẫu miêu tả sinh động về loài vật nuôi trong vườn thú
11 bài văn mẫu tả con khỉ trong vườn thú kèm dàn ý chi tiết, mang đến nguồn tư liệu phong phú giúp học sinh lớp 4 khám phá thế giới loài khỉ, từ đó hoàn thành xuất sắc bài văn miêu tả con vật trong cả ba bộ sách: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Khỉ là loài vật thông minh và tài năng leo trèo đáng kinh ngạc. Để mở rộng ý tưởng, các em có thể tham khảo thêm các bài văn tả con voi, con hổ, hay hươu cao cổ, từ đó có thêm nguồn cảm hứng cho bài văn miêu tả con vật trong vườn bách thú. Dưới đây là bài viết chi tiết từ EduTOPS để các em tham khảo:
Dàn ý Tả con khỉ trong vườn bách thú
a) Mở bài
- Em đã từng nhìn thấy những chú khỉ qua ti vi, báo chí và những bức ảnh.
- Nhưng chỉ đến chuyến dã ngoại tại vườn thú Thủ Lệ do trường tổ chức tuần trước, em mới có cơ hội quan sát tận mắt những chú khỉ đáng yêu. Một chú khỉ nhỏ đứng gần lan can đã thu hút sự chú ý của em nhiều nhất.
b) Thân bài
* Tả chi tiết về hình dáng của chú khỉ
- Chú khỉ em quan sát không phải là con to nhất đàn, nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.
- Chú có kích thước tương đương một chiếc nồi cơm điện, với bộ lông vàng xám mượt mà, phần bụng màu trắng pha xám.
- Đầu chú tròn như quả bưởi, khuôn mặt mang nét giống con người.
- Trán nhô cao, hai bên má phủ đầy lông bờm xờm. Đôi mắt chú nhìn mọi người đầy tự tin, không chút e ngại.
- Hai cánh tay dài quá đầu gối, mỗi bàn tay có năm ngón dài, gần giống bàn tay người, với những vết chai màu đen xám. Chú dùng tay bám chắc vào cành cây và lan can để leo trèo dễ dàng.
- Hai chân ngắn hơn, mỗi bàn chân cũng có móng dài và cứng.
- Mông chú có màu đỏ, đặc trưng của loài Khỉ đít đỏ.
- Chiếc đuôi dài mềm mại, duỗi thẳng khi chạy nhảy và cuộn tròn khi ngồi yên.
* Tả hoạt động của con khỉ
- Cả đàn khỉ nhộn nhịp, chơi đùa vui vẻ. Chú khỉ em quan sát liên tục chuyền cành, đu dây và trèo ra lan can để xin thức ăn từ khách tham quan.
- Khi nhận được thức ăn, chú dùng tay khéo léo cầm lấy và ăn một cách ngon lành.
c) Kết bài
- Qua quan sát, em hiểu thêm về hình dáng, hoạt động và thói quen của loài khỉ.
- Em còn biết khỉ rất thông minh, có thể làm xiếc, bẫy cá và thậm chí đi xe đạp.
- Em sẽ luôn nhớ lời cô giáo dặn về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.
Tả con khỉ trong sở thú
Mỗi lần ghé thăm vườn thú, em luôn hướng thẳng đến chuồng khỉ đầu tiên, nơi chứa đựng bao điều thú vị.
Chuồng khỉ là một không gian rộng rãi, được bao phủ bởi cây xanh tươi mát và một hồ nước nhỏ. Đây là nơi sinh sống của một đại gia đình khỉ với hơn mười thành viên. Trong số đó, em đặc biệt yêu thích chú khỉ con. Chú có kích thước như một em bé khoảng 2 tuổi, trông rất bụ bẫm. Toàn thân chú được phủ một lớp lông tơ màu vàng nâu mềm mại, thể hiện sự chăm sóc và yêu thương mà chú nhận được. Lông phủ đều khắp cơ thể, trừ bàn tay, bàn chân và khuôn mặt. Đôi mắt chú đen bóng, tròn xoe như trái quất, ánh lên sự ngây thơ và tò mò về thế giới xung quanh. Tay và chân chú có cấu trúc khớp giống con người, giúp chú linh hoạt trong việc di chuyển và cầm nắm. Nhờ vậy, chú có thể dễ dàng leo cây, hái quả và bóc chuối để ăn. Mỗi lần đến chuồng khỉ, em thích thú quan sát chú khỉ con trèo cây, đòi mẹ bế, nghịch nước bên hồ, và xin thức ăn từ du khách. Em luôn mang theo chuối chín thơm để tặng chú.
Em rất yêu quý chú khỉ con. Em mong chú sẽ lớn lên khỏe mạnh và sớm trở thành một chú khỉ trưởng thành như bố mẹ của mình.
Tả con khỉ trong vườn thú điểm cao
Trong số những địa điểm em từng được tham quan, vườn bách thú luôn là nơi em yêu thích nhất. Nơi đây có vô số loài động vật với hình dáng và màu sắc đa dạng mà em chưa từng thấy. Mỗi lần đến đây, em đều dành thời gian để thăm chú khỉ nhỏ mà em đặc biệt yêu quý.
Chú khỉ ấy có bộ lông màu nâu đỏ, chỉ cao hơn đầu gối người lớn một chút. Với đôi tay dài và đôi chân khỏe khoắn, chú thoăn thoắt leo trèo trên cành cây và chơi đùa cùng những chú khỉ khác. Dường như chú cũng nhận ra em, nên vừa thấy em, chú liền tuột xuống đất, chạy đến gần bờ rào và chìa tay ra. Khi thấy mọi người bắt tay, chú càng thích thú, nhảy cẫng lên vui vẻ.
Đầu chú chỉ to bằng quả cam sành, thỉnh thoảng lại nghiêng qua nhìn người quản thú. Đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Em thấy chú dễ thương quá nên đưa cho chú một chiếc bánh nhỏ. Chú liền cầm lấy và cúi đầu như đang cảm ơn. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay dài đưa bánh lên miệng ăn một cách khéo léo, vừa ăn vừa liếc nhìn xung quanh như sợ ai đó giành mất phần. Ăn xong, chú lại phủi miệng và đưa tay ra xin thêm.
Bỗng có tiếng kêu của một chú khỉ khác gọi chú quay lại. Em chăm chú quan sát và thấy một nhóm khoảng 6-7 chú khỉ đang ngồi trên tảng đá, bắt chấy cho nhau. Chú khỉ mà em yêu thích nhỏ hơn hẳn so với những con khác, có lẽ là khỉ con nên được ưu tiên ngồi trong lòng một con lớn hơn. Khi được đồng loại bắt chấy và gãi người, chú nhắm tịt mắt lại, tỏ ra vô cùng thích thú. Lát sau, chú còn nằm ngửa ra tảng đá như đang tận hưởng ánh nắng ấm áp.
Sau gần nửa tiếng ngắm nhìn đàn khỉ, thấy trời đã muộn, em đành phải theo ba mẹ ra về. Nhìn những chú khỉ đưa tay ra xin xỏ khi khách rời đi, em cảm thấy chúng thật đáng yêu. Em sẽ cố gắng học thật tốt để có dịp quay lại thăm chúng một lần nữa.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 1

Vườn thú là nơi hội tụ nhiều loài động vật khác nhau, mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng biệt. Đối với em, loài khỉ là loài vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Mỗi lần đến thăm vườn thú, em luôn dừng chân lâu hơn bên chuồng khỉ. Chú khỉ này khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. Vẻ ngoài của chú cao lớn, gần giống với con người. Khuôn mặt chú có nét tương đồng với chúng ta, chỉ khác là phần hàm hơi nhô ra phía trước. Bộ lông màu đen của chú tuy không bóng mượt như lông mèo nhưng trông vẫn rất ngộ nghĩnh. Đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh mỗi khi chú tập trung nhìn vào điều gì đó. Điều khiến em ấn tượng nhất là chú khỉ cũng biết cười, giống như con người. Đây là điều em chưa từng thấy ở bất kỳ loài vật nào khác. Khi cười, chú trông đáng yêu như một em bé, để lộ hàm răng nhỏ xinh như răng sữa.
Dù di chuyển bằng bốn chân như nhiều loài động vật khác, chú khỉ lại rất nhanh nhẹn và leo trèo cực kỳ giỏi. Chú có thể chuyền từ cành cây này sang cành cây khác chỉ trong tích tắc. Khi bị trêu đùa, chú còn biết quay mặt đi, giả vờ hờn dỗi, khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Mỗi lần nghĩ đến chú khỉ, em lại cảm thấy nhớ chú vô cùng. Ước gì em có thể đến vườn bách thú mỗi ngày để được gặp chú.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 2
Mỗi khi đạt thành tích cao trong học tập, em lại được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi vào ngày cuối tuần. Cuối tuần vừa qua, để thưởng cho em về điểm mười môn toán, ba mẹ đã đưa em đi tham quan sở thú thành phố. Ở đây, em đã tận mắt ngắm nhìn chú khỉ đáng yêu.
Em đã từng xem nhiều loài khỉ qua tivi và phim ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp chúng ngoài đời thực. Đàn khỉ sống trong một chuồng lớn, với nhiều cành cây, xích đu và hoa quả. Chú khỉ em quan sát là một chú khỉ nhỏ, ngồi trên xích đu ở góc chuồng. Thân hình chú chỉ to bằng một em bé mới sinh, với bộ lông màu nâu đậm hơi rối vì chú rất mải chơi và leo trèo. Cái đuôi dài thả thõng ra sau, cong lên khi chú di chuyển. Phần bụng có lông màu trắng xám mềm mịn như bông, và cái mông đỏ trông rất ngộ nghĩnh. Hai tay chú dài quá đầu gối, bàn tay có năm ngón như bàn tay người, giúp chú dễ dàng chuyền cành và hái lượm thức ăn. Hai chân ngắn hơn, cũng có năm ngón linh hoạt, giúp chú ngồi thăng bằng trên những cành cây mềm. Các ngón chân và tay đều có móng cứng và nhọn. Đầu chú to bằng trái dừa, với hai má phủ đầy lông bờm xờm. Khuôn mặt chú hao hao giống mặt người, miệng luôn nhai chóp chép như một đứa trẻ. Đôi mắt sáng, không hề tỏ vẻ sợ hãi khi em đến gần. Chú còn tỏ ra thích thú và gần gũi. Khi em đưa đồ ăn, chú nhanh nhẹn cầm lấy, nhìn em với ánh mắt long lanh rồi nhảy lên xích đu, trình diễn một màn xiếc thú vị. Buổi đi chơi trôi qua nhanh chóng, em chưa kịp chơi đùa nhiều với chú khỉ đã phải ra về.
Em rất yêu quý chú khỉ nhỏ ở sở thú. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để cuối tuần được ba mẹ cho đi chơi sở thú và gặp lại chú khỉ đáng yêu ấy.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 3

Ôi, thật đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang biểu diễn trò vui, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú để tận mắt ngắm nhìn những con vật vốn chỉ thấy qua tivi. Dù thăm nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – những nghệ sĩ xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng hơi xù, trông rất ngộ nghĩnh. Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt tròn xoe, liếc láu nhìn quanh, toát lên vẻ tinh nghịch. Mũi chú hơi hếch, lộ rõ hai lỗ mũi, trông rất đáng yêu. Miệng chú rộng đến tận mang tai, đặc biệt khi cười, trông càng rộng hơn. Chú rất hay cười, nhưng vì hàm hơi chìa ra nên lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ, trắng như sữa, càng làm nổi bật nụ cười của chú. Thân hình hơi gầy, ngồi trên cành cây trông rúm ró, nhưng chú lại rất nhanh nhẹn. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người, chú có thể đu bám và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng có một cái cây to, tạo không gian cho chú chơi đùa như trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, chú tỏ ra thích thú, liền trổ tài biểu diễn. Đang đứng trên nóc bể, chú lấy đà, bật nhanh lên cành cây, một tay bám cành, tay kia gãi đầu làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ mảng đỏ dưới mông chú. Hóa ra, tấm biển gắn trên chuồng ghi “Khỉ đít đỏ” là vì thế. Mọi người vỗ tay cổ vũ, chú càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng chú nhanh như cắt, nhảy sang bám vào cành cây khác, điêu luyện như diễn viên xiếc. Chán làm trò, chú nhảy xuống, giơ tay ra ngoài song sắt xin ăn. Tôi ném cho chú vài cái bim bim, cả bầy xô lại cướp, nhưng chú nhanh nhất, cướp được nhiều nhất và nhai ngấu nghiến, trông thật tham ăn. Trong khi đó, khỉ mẹ vẫn chăm chỉ bắt rận cho khỉ con – có lẽ là em của chú. Gia đình khỉ trông thật tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia, thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong rằng chúng sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại, em sẽ gặp lại những chú khỉ khỏe mạnh, xinh xắn và thông minh hơn nữa.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 4
Hôm nay em được mẹ cho đi xem xiếc động vật. Trong tất cả các màn biểu diễn của các con vật như voi, trăn,… em ấn tượng nhất với những tiết mục của những chú khỉ đáng yêu.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng hơi xù, trông rất ngộ nghĩnh. Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt tròn xoe, liếc láu nhìn quanh, toát lên vẻ tinh nghịch. Sống mũi cao nhưng hơi hếch, lộ rõ hai lỗ mũi, trông rất đáng yêu. Mỗi lần cười, miệng chú rộng đến tận mang tai, trông càng thêm nhăn nhở nhưng không kém phần dễ thương. Những chiếc răng nhỏ, trắng như sữa, càng làm nổi bật nụ cười của chú. Thân hình hơi gầy, ngồi trên cành cây trông rúm ró, nhưng chú lại rất nhanh nhẹn. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người, chú có thể đu bám và chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
Trong tiết mục xiếc hôm nay, em thấy những chú khỉ thật thông minh và dễ thương. Chúng còn biết đạp xe một cách chuyên nghiệp. Khi được mọi người vỗ tay, chúng tỏ ra sung sướng và như muốn thể hiện mình hơn. Chúng đạp xe nhanh hơn, ngoái đầu nhìn khán giả với ánh mắt đầy tự hào. Mọi người ai cũng trầm trồ trước sự thông minh và tinh nghịch của chúng. Khi tiết mục kết thúc, chú khỉ quay đầu chào khán giả, khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Những đứa trẻ như em liền ném cho chúng những miếng bim bim thơm ngon, chúng vui vẻ nhận lấy và ăn một cách nhanh chóng.
Những chú khỉ trong vườn thú hay những chú khỉ biểu diễn xiếc đều rất đẹp và tinh ranh. Em mong mình sẽ học thật giỏi để được bố cho đi xem xiếc thú nhiều hơn nữa.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 5

Những đứa trẻ như tôi thường được cha mẹ dẫn đi sở thú, vườn bách thú. Đây là nơi trong lành, gần gũi với thiên nhiên, tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Mẹ tôi thường nói, đến sở thú giúp tôi hiểu hơn về thế giới tự nhiên. Ban đầu, tôi không thích đến đó, nhưng nghe lời mẹ, tôi quyết định thử một lần xem sao.
Khi đặt chân đến vườn thú, tôi bị thu hút ngay bởi thảm cỏ xanh mướt và tiếng kêu của bầy khỉ. Tôi liền kéo mẹ đến xem. Những chú khỉ đang nhảy nhót và phát ra tiếng kêu vui tai. Len vào giữa đám đông, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chúng. Những chú khỉ với bộ lông màu hung vàng ánh lên trong nắng, trông thật buồn cười. Đôi mắt đen to tròn, tinh ranh của chúng khiến tôi bị thu hút. Chiếc mũi cao hếch lên trông rất tếu, khuôn miệng rộng với hàm răng chìa ra, tạo nên một vẻ mặt hài hước. Đôi tay và chân dài lều nghều, cùng cái đuôi dài cong cong xoắn ốc, khiến tôi vô cùng thích thú. Những động tác nhanh nhẹn, khéo léo của chúng khiến tôi phải trầm trồ. Chúng leo lên cây rồi nhảy xuống, chạy vòng quanh, thỉnh thoảng lại túm tụm gãi lưng cho nhau. Cả bầy khỉ chẳng để ý đến xung quanh, chỉ hành động theo bản năng và sở thích của mình. Phải nói rằng, bầy khỉ là trung tâm thu hút trong vườn thú. Sau buổi hôm ấy, tôi luôn mong được quay lại sở thú để ngắm nhìn những loài động vật nơi đây.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 6
Thật là một trải nghiệm đáng nhớ khi em có cơ hội chiêm ngưỡng những chú khỉ qua màn ảnh nhỏ và những trang báo. Nhưng chỉ đến chuyến tham quan vườn thú Thủ Lệ do trường tổ chức tuần trước, em mới thực sự được tận mắt nhìn ngắm những chú khỉ đáng yêu và ngộ nghĩnh.
Chú khỉ mà em quan sát không phải là lớn nhất đàn, nhưng lại có một vẻ ngoài vô cùng thu hút. Kích thước của chú tương đương với một nồi cơm điện. Điều làm em ấn tượng nhất là bộ lông vàng xám mượt mà, phần bụng có màu trắng xám, chắc hẳn sẽ rất mềm mại khi chạm vào. Đầu chú tròn như quả bưởi, với khuôn mặt mang nét giống con người. Trán dô, má phủ đầy lông, và ánh mắt tự tin không chút e dè.
Hai tay chú khỉ dài quá đầu gối, mỗi bàn tay có năm ngón dài, gần giống với bàn tay người, với nhiều vết chai màu đen xám. Chú dễ dàng leo trèo nhờ khả năng bám chắc vào cành cây và các thanh sắt. Chân ngắn hơn, mỗi ngón đều có móng dài và cứng. Mông chú có màu đỏ, đặc điểm nổi bật giúp nhận diện loài Khỉ đít đỏ.
Em rất yêu thích chú khỉ này và tự hứa sẽ học tập chăm chỉ để bố mẹ lại đưa em đến vườn bách thú, nơi em có thể một lần nữa ngắm nhìn chú khỉ đáng yêu.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 7
Mỗi khi đạt thành tích xuất sắc, ba mẹ thường thưởng cho em một chuyến tham quan sở thú – món quà em luôn mong đợi. Nơi đây là thế giới kỳ diệu của muôn loài động vật, từ những con thú hoang dã đến các loài chim rực rỡ. Trong số đó, em đặc biệt bị thu hút bởi màn biểu diễn nhào lộn điêu luyện của chú khỉ Bạc Má.
Chú khỉ này có cái tên độc đáo và đầy ngộ nghĩnh – Bạc Má, bởi trên má chú có đám lông bạc trắng nổi bật. Trong đàn, Bạc Má là chú khỉ nổi bật nhất với bộ lông vàng nâu óng ả, tuy không mượt mà như lông mèo nhưng lại có vẻ xù xì đáng yêu. Phần lông gần đầu dài hơn và mang sắc vàng cam rực rỡ. Khuôn mặt chú có nhiều nét tương đồng với con người, đôi mắt to tròn, gò má cao, và chiếc mũi hếch nghịch ngợm. Nụ cười của chú rất tươi, để lộ hàm răng nhỏ nhắn, đều đặn, trắng như sữa. Chú cười nhiều nhất khi được thưởng thức đồ ăn. Dù thân hình hơi gầy với đôi tay dài khẳng khiu, chú lại vô cùng nhanh nhẹn, có thể đu mình quanh thân cây như một nghệ sĩ xiếc tài ba. Bạc Má thường biểu diễn những màn nhào lộn đầy ấn tượng, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Chú còn biết dùng đuôi cuộn chặt cành cây, đu mình xuống và kêu “khẹc, khẹc” đầy thích thú. Dù tinh nghịch, chú cũng rất đáng yêu khi làm nũng với mẹ, được mẹ ôm ấp và chăm sóc.
Mẹ đưa em một quả chuối, và em tiến lại gần Bạc Má. Khi em giơ quả chuối lên, chú liền chìa bàn tay nhỏ xinh ra đón nhận. Ánh mắt chú ánh lên vẻ thèm thuồng khi nhìn trái chuối chín vàng. “Này, ta cho chú đây!” Em ném chuối vào, và Bạc Má nhanh chóng chạy đến nhặt lấy. Chú tỏ ra vui mừng, kêu “khẹc khẹc” rồi nhảy lên cao. Với kỹ năng điêu luyện, chú bóc vỏ chuối một cách khéo léo, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Em cảm thấy vui sướng khi nhìn chú thưởng thức món ăn ngon lành.
Mỗi lần chuẩn bị ra về, em đều quay lại chuồng khỉ để chào tạm biệt Bạc Má. Em mong rằng chú và những chú khỉ khác sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, và khỏe mạnh hơn nữa.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 8
Chủ nhật vừa qua, để động viên em vì thành tích học tập xuất sắc, bố mẹ đã dẫn em đến tham quan vườn bách thú. Trong số những loài vật ở đây, em đặc biệt yêu thích những chú khỉ đáng yêu.
Khác với hình ảnh những chú khỉ trên tivi, những chú khỉ ở vườn bách thú có vẻ nhỏ bé và gầy hơn. Chú khỉ em quan sát chỉ to bằng cổ chân em, với bộ lông màu nâu nhạt phủ khắp người. Đầu chú nhỏ, hơi giống đầu chó nhưng mũi nhỏ hơn. Đôi mắt tròn, đen láy, ngơ ngác nhìn khách tham quan. Hai tai áp sát hai bên đầu, giúp chú lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Bụng chú không có lông, để lộ lớp da hồng hào. Chân và tay dài, khẳng khiu, gần giống tay chân người, giúp chú leo trèo và cầm nắm dễ dàng. Chiếc đuôi dài màu nâu khẽ rung rinh theo từng bước đi. Ban đầu, chú ngồi yên một chỗ, có vẻ lười biếng và buồn bã. Nhưng chỉ một lát sau, chú đứng dậy, ánh mắt trở nên linh hoạt, tay nắm chắc cành cây, đu người từ cành này sang cành khác. Bỗng chú nhảy đến trước mặt em, mắt chăm chú nhìn em, kêu “khéc khéc” như muốn xin thức ăn. Em liền lấy một trái chuối cho chú. Chú khéo léo bóc vỏ và ăn ngon lành. Khi quay đi, chú còn ngoái lại nhìn em như muốn cảm ơn.
Khỉ là loài vật thân thiện và gần gũi với con người. Em rất thích ngắm nhìn và chơi đùa cùng chú.
Tả con khỉ trong vườn bách thú - Mẫu 9
Nhân dịp nghỉ hè, gia đình tôi đã có chuyến du lịch đến Côn Đảo. Sau khi tham quan các di tích lịch sử và những địa điểm nổi tiếng, bố mẹ đưa tôi đến thăm vườn bách thú Côn Đảo. Khu vườn rộng lớn với nhiều cây xanh tỏa bóng mát, và ấn tượng nhất đối với tôi là hình ảnh những chú khỉ tự do leo trèo trước mặt du khách.
Những chú khỉ này có màu lông đen sẫm, thân hình chỉ cao bằng một đứa trẻ 1-2 tuổi nhưng gầy guộc chứ không mũm mĩm. Bộ lông của chúng dài và mềm mại, đặc biệt phần lông trên đầu mọc ngược ra sau như được vuốt keo. Khuôn mặt chúng đỏ hồng, với vòng lông xám bao quanh mặt tạo nên vẻ ngộ nghĩnh. Với thân hình nhỏ nhắn, chúng thoăn thoắt đu từ cây này sang cây khác, gọi nhau í ới.
Một số chú khỉ còn ngồi giữa đường, ánh mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm vào du khách. Chiếc mũi hồng hếch lộ rõ lỗ mũi đầy lông. Điều thú vị là khỉ là loài động vật duy nhất biết cười. Khi được du khách cho trái cây, có chú khỉ còn nhoẻn miệng cười rồi mới leo lên cây. Chúng cẩn thận bóc vỏ chuối và nhai từng miếng nhỏ như một em bé, trông rất đáng yêu.
Khỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng rít đặc trưng, tạo nên không khí nhộn nhịp trong khu rừng. Trên cành cây, tôi còn thấy những chú khỉ đang bắt chấy cho nhau. Chúng dùng tay lục lọi trong bộ lông của bạn, bắt chấy rồi đưa lên miệng cắn như con người. Khỉ ở đây sống tự nhiên nên khá nhút nhát, chỉ cần người đến gần là chúng lập tức chạy trốn.
Chuyến thăm vườn bách thú đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Dù gần một năm đã trôi qua, hình ảnh những chú khỉ vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Nếu có dịp quay lại Côn Đảo, tôi chắc chắn sẽ xin bố mẹ đến thăm nơi này một lần nữa.
- Bài đọc: Tiếng ru - Sách Tiếng Việt lớp 4 Tập 2, Bài 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
- Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận sâu sắc về bài thơ Nói với con của Y Phương (Kèm sơ đồ tư duy) - 4 Dàn ý chi tiết & 15 bài phân tích đặc sắc
- Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Em bé thông minh (13 mẫu) - Tuyển tập những bài văn mẫu hay nhất dành cho học sinh
- Văn mẫu lớp 6: Cảm nhận sâu sắc về nhân vật 'tôi' trong tác phẩm Thương nhớ bầy ong (4 mẫu) - Tuyển tập bài văn mẫu hay nhất
- Bộ 10 đề đọc hiểu Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo dành cho học kì 2, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu và cảm thụ văn học.