Sáng tạo đoạn kết mới đầy ấn tượng cho truyện cổ tích - Bài văn mẫu lớp 6

Tài liệu tổng hợp 3 bài văn mẫu xuất sắc từ học sinh lớp 6 trên cả nước. Qua đây, các em sẽ có thêm nguồn tư liệu tham khảo phong phú, nâng cao vốn từ và kỹ năng viết để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi. Đừng quên khám phá thêm nhiều bài văn mẫu khác tại chuyên mục Văn 6. Chúc các em học tập hiệu quả!
Tưởng tượng một đoạn kết mới cho truyện - Cây bút thần
Mã Lương, cậu bé tài hoa và thông minh, giờ đã trở thành một vị vua nhân từ và tài đức. Người dân khắp nơi đều hân hoan vì có một vị vua luôn quan tâm đến đời sống của họ. Sau bao thăng trầm, cuối cùng Mã Lương cũng tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Sau cái chết của vị vua độc ác và bọn hoạn quan tham lam, Mã Lương được ông tiên trao cho cây bút thần, giúp cậu lên ngôi và trị vì đất nước. Những trung thần yêu nước đã hết lòng ủng hộ vị vua mới. Dân chúng khắp nơi vui mừng vì từ nay họ không còn phải chịu cảnh bóc lột, và hy vọng nhà vua mới sẽ mang lại cuộc sống ấm no. Chẳng bao lâu, dưới sự cai trị của Mã Lương, đất nước trở nên thịnh vượng, đời sống nhân dân no đủ. Vua Mã Lương cùng quần thần không ngừng nỗ lực, giúp dân chúng thoát khỏi cảnh đói nghèo, có ruộng đất canh tác. Tài năng và đức độ của nhà vua được cả nước biết đến và kính phục.
Khi đất nước ổn định, vua Mã Lương quyết định trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Người dân làng háo hức ra đón vua, nhưng không ai nhận ra cậu bé Mã Lương ngày nào. Giờ đây, bước xuống xe ngựa là một vị vua uy nghiêm, toát lên khí chất của bậc hiền tài. Vua ân cần hỏi thăm từng người, khiến ai nấy đều cảm động vì sự gần gũi và nhân hậu của ngài. Trước khi rời đi, vua quyết định tặng dân làng một món quà đặc biệt. Ngài dùng cây bút thần vẽ tặng họ những vật dụng cần thiết. Từng nét vẽ của vua khiến mọi người vô cùng cảm kích. Khi chia tay, dân làng lưu luyến nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp vì tấm lòng nhân hậu của vị vua trẻ.
Từ đó trở đi, dưới sự trị vì của vua Mã Lương, đất nước luôn được hưởng thái bình và ấm no. Dân chúng khắp nơi đều hạnh phúc vì có được một vị vua anh minh và đức độ.
Tưởng tượng một đoạn kết mới cho truyện - Sọ Dừa
Sau khi hai cô chị xấu hổ bỏ làng đi biệt xứ, vợ chồng Sọ Dừa sống yên ổn và hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Một thời gian sau, người vợ mang thai và sinh ra một bé trai khôi ngô, khiến gia đình càng thêm hạnh phúc. Trong cuộc sống bình yên ấy, cô út thỉnh thoảng vẫn nhớ đến hai cô chị, không biết họ đang ở nơi nào. Dù sao họ cũng là chị em ruột, từng sống bên nhau hơn chục năm, nhưng hai người chị vẫn bặt vô âm tín.
Thời gian trôi qua, cô út bận rộn với con cái và công việc. Khoảng mười năm sau, vợ chồng Sọ Dừa đón thêm một bé gái. Sọ Dừa được thăng chức, dù bận trăm công nghìn việc nhưng chàng vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Đôi lúc, chàng cũng mong hai cô chị sẽ quay về.
Một hôm, khi vợ chồng Sọ Dừa đi vắng, hai đứa trẻ ở nhà nghe thấy tiếng ồn ào. Chúng chạy ra thì thấy gia nhân đang đuổi theo hai người đàn bà ăn xin. Thấy họ rách rưới và đói khát, hai đứa trẻ tốt bụng liền sai gia nhân mang cơm canh cho họ. Sau đó, chúng đến gần và hỏi:
– Hai bà chắc từ nơi xa đến, hai bà còn đói nữa không?
Thấy hai đứa trẻ lại gần, hai người đàn bà xấu hổ, vội che mặt và xin lui. Họ vội vã biến mất khi ra đến cổng.
Chiều hôm đó, khi vợ chồng Sọ Dừa trở về, hai đứa trẻ quên kể lại chuyện buổi sáng. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến một ngày, cô út dẫn hai con ra chợ chơi. Đang mải mê dạo chợ, họ nghe thấy tiếng ồn ào ở góc chợ. Một nhóm người đang mắng nhiếc hai người đàn bà tội nghiệp. Cô út bước vào can ngăn, thì được nghe giải thích:
– Hai người này sáng ra ăn quà mà không chịu trả tiền.
– Nhưng chúng tôi không có tiền. Một người đàn bà thì thào.
Bỗng nhiên, cô út nhìn kỹ hai người đàn bà và cảm thấy rất quen thuộc:
– Ôi, hai chị! Cô vừa vui mừng vừa xót xa khi nhận ra đó chính là hai cô chị của mình.
Hai người đàn bà nghe tiếng gọi, đứng sững lại. Họ cũng nhận ra cô em út mà mình từng hại. Xấu hổ, họ định bỏ đi nhưng cô út đã kịp ngăn lại, tha thiết nói:
– Các chị ơi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, những chuyện năm xưa em đã quên rồi. Các chị hãy về nhà đi, cha chúng ta cũng đang mong đợi các chị trở về.
Trước tấm lòng chân thành của cô út, hai cô chị đồng ý về nhà. Hai đứa trẻ thấy vậy liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hai bà này hôm trước vào ăn xin ở nhà ta đó.
- Họ khốn khổ vậy sao!
Cô út thốt lên, lòng đầy xót xa và thương cảm cho hai cô chị của mình. Về đến nhà, Sọ Dừa cũng vui mừng đón tiếp họ. Trước tấm lòng nhân hậu của vợ chồng Sọ Dừa, hai cô chị dần bớt đi sự ngại ngùng. Họ bắt đầu kể lại hành trình gian nan của mình:
- Sau khi gây ra chuyện xấu với em, chúng tôi vô cùng xấu hổ và đã bỏ đi đến một nơi thật xa. Nhưng cuộc sống ở đó vô cùng khó khăn, ốm đau triền miên, tiền bạc cạn dần, và chúng tôi rơi vào cảnh khốn cùng, phải đi ăn xin. Đó chính là cái giá mà chúng tôi phải trả. Chúng tôi vô cùng ân hận vì hành động nông nổi của mình, mong các em hãy rộng lòng tha thứ.
Trước sự hối cải chân thành của hai cô chị, vợ chồng Sọ Dừa đã mở lòng tha thứ. Họ mời hai người về sống cùng. Một thời gian sau, khi phú ông qua đời, Sọ Dừa nhường lại toàn bộ dinh cơ cho hai chị. Họ cùng các con sống hòa thuận với hai chị cho đến cuối đời.
Tưởng tượng một đoạn kết mới cho một truyện - Tấm Cám
Từ ngày đón Tấm từ quán bà hàng nước trở về, nhà vua vô cùng hạnh phúc, ngày đêm quấn quýt bên người vợ trẻ, lòng lâng lâng như đang sống trong giấc mơ.
Cũng từ ngày bị vua lạnh nhạt, Cám cảm thấy cô đơn và đau khổ. Nay thấy Tấm trở về xinh đẹp và hạnh phúc hơn xưa, lòng ghen tức của Cám lại bùng lên dữ dội. Như thường lệ, Cám về nhà mách mẹ. Mẹ Cám bảo: “Con yên tâm, ta sẽ làm giỗ cha con, rồi lại gọi Tấm về trèo cau như trước, ta sẽ chặt cây cho nó chết một lần nữa”. Cám liền nói:
Nhưng chị ấy có chết đâu, chị ấy lại biến thành vàng anh, thành xoan đào, thành quả thị rồi trở về làm hoàng hậu đấy thôi.
– Vậy chỉ có một cách là con phải đẹp hơn nó, và muốn đẹp thì con phải tự hóa kiếp.
Cám quyết định:
– Để đẹp hơn chị ấy, con không sợ gì cả, dù chết mấy lần con cũng cam lòng.
Nói rồi, Cám vội vàng ra vườn, trèo lên cây cau và giục mẹ chặt cây. Người mẹ tham lam nghe lời con, vội lấy dao chặt cây cau. Cám ngã xuống và chết ngay lập tức.
Tuy nhiên, vì quá độc ác, nấm mồ của Cám đất cứng như nung, cỏ không mọc được nên không thể hóa thành gì. Mẹ Cám chờ đợi con gái hóa thành chim, thành cây, thành cô gái, nhưng chờ mãi không thấy, đành chết già bên nấm mồ lạnh lẽo.
- Soạn bài Giới thiệu quy tắc và luật lệ của hoạt động hoặc trò chơi - Ngữ văn lớp 7 trang 114 sách Cánh Diều tập 1
- Luyện từ và câu: Thành phần chính của câu - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tập 2 Bài 3
- Soạn bài Thư lại dụ Vương Thông - Ngữ văn lớp 10 trang 40 sách Chân trời sáng tạo tập 2: Hướng dẫn chi tiết và sáng tạo
- Luyện tập viết đoạn văn miêu tả cây cối - Bài 3 Tiếng Việt 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
- Hướng dẫn luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo, Tập 2, Bài 4