Kể lại Chuyện cổ tích về loài người bằng lời văn của em và viết thư gửi người thân - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo
Kể lại Chuyện cổ tích về loài người bằng lời văn của em với 2 mẫu tham khảo, giúp học sinh lớp 4 trau dồi vốn từ, diễn đạt cô đọng và súc tích, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Qua bài viết, các em sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi trong tiết Viết: Viết thư cho người thân - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 106. Hãy cùng khám phá bài viết dưới đây của EduTOPS để tích lũy thêm vốn từ và kể lại câu chuyện một cách sinh động, hấp dẫn.
Kể lại Chuyện cổ tích về loài người bằng lời văn của em - Mẫu 1
Ngày xửa ngày xưa, mặt đất còn hoang sơ, không một bóng cây, ngọn cỏ, cảnh vật hiu quạnh vô cùng. Trời liền sinh ra trẻ con để mang niềm vui và sức sống đến khắp nơi.
Hàng vạn trẻ con chào đời, bé nào cũng xinh đẹp, đáng yêu. Đôi mắt trẻ thơ sáng như sao nhưng ban đầu chưa nhìn thấy gì vì bóng tối bao trùm. Mặt trời bèn nhô lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ để trẻ con có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Nhưng trẻ con cần tình yêu thương và lời ru ngọt ngào để lớn lên. Trời dùng phép màu sinh ra những người mẹ hiền từ để ôm ấp, chăm sóc các bé. Để trẻ thông minh, Trời lại sinh ra những người bố uyên bác. Bố dạy bé rằng biển rộng mênh mông, núi cao chót vót, con đường dài vô tận, và trái đất thì tròn trịa.
Bố kể nhiều điều hay, điều lạ, bé nghe chăm chú, mắt tròn xoe. Bé thích lắm nhưng khó nhớ, mau quên. Thấy vậy, Trời sinh ra chữ viết để ghi lại những lời bố dạy. Sau đó, trường học, lớp học và thầy giáo cũng được tạo ra. Ngày ngày, trẻ em ríu rít đến trường, niềm vui ngập tràn!
Trong lớp học, tấm bảng đen to bằng chiếc chiếu được treo ngay ngắn trên tường. Thầy giáo cầm viên phấn trắng tinh, nắn nót viết từng chữ: Chuyện cổ tích về loài người.
Kể lại Chuyện cổ tích về loài người bằng lời văn của em - Mẫu 2
Ngày xửa ngày xưa, từ thuở hồng hoang, trái đất còn hoang sơ và trống rỗng. Trẻ em là những sinh linh đầu tiên xuất hiện, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình kỳ diệu.
Vì bóng tối bao trùm, trẻ em không thể nhìn thấy gì, mặt trời bèn xuất hiện, tỏa ánh sáng ấm áp để sưởi ấm và giúp các bé nhìn rõ thế giới xung quanh. Nhưng khi đã nhìn thấy, cảnh vật lại quá đơn điệu. Thế là sông núi, hoa cỏ lần lượt hình thành, tô điểm cho thế giới thêm sinh động. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, vì trẻ con không thể mãi nhỏ bé.
Vì thế, trời tạo ra bố mẹ, ông bà để nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ con. Rồi trường học, thầy cô, bàn ghế, sách vở cũng được sinh ra, giúp các em học hỏi những điều hay lẽ phải, gặp gỡ và gắn kết với nhau. Ở đó, các em được nghe kể về Chuyện cổ tích loài người.
- Viết 2 - 3 câu bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc về các hoạt động ý nghĩa của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, mở rộng vốn từ ngữ nhân hậu trong chương trình Tiếng Việt 4 CTST.
- Viết đoạn văn kể về một việc em đã làm để thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy” - Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ trong chương trình Tiếng Việt 4 CTST
- Kể về tấm gương hiếu học Mạc Đĩnh Chi - Câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh lớp 4
- Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học gửi thầy cô giáo lớp em - Kèm 5 mẫu tham khảo - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo
- Hướng Dẫn Viết Giấy Mời Phụ Huynh và Bạn Bè Tham Gia Hoạt Động Lớp 4 - Sách Chân Trời Sáng Tạo